Bohemian Rhapsody

Đã đi xem hôm tối thứ 7 vừa rồi ở Lotte Cộng Hoà. Rạp vắng teo, chắc chưa đến 10 mống.
Mình với 2 thằng bạn đi cùng, bọn mình đều hâm mộ Queen nên đã hát theo gần như không sót bài nào. :))
Công nhận phim hơi dài dòng cho đến trước đoạn Live Aid. Cũng không trách được điều này, vì Queen là một ban nhạc tầm cỡ và có rất nhiều câu chuyện thú vị chưa được kể. Nếu đưa hết lên màn ảnh chắc phải làm phim truyền hình nhiều tập quá :))

* Cảm nhận sau khi xem phim:
Về nội dung:
2/3 đầu phim kể về quá trình hình thành từ thuở sơ khai của Queen cho đến khi ban nhạc nổi danh toàn cầu và là một tượng đài âm nhạc lớn.
1/3 cuối phim là buổi biểu diễn Live Aid lịch sử. Nó tái hiện giống đến 96,69% buổi Live Aid của Queen vào ngày 13/07/1985 đáng nhớ các thím ạ.

Về diễn xuất:
- Phải thán phục Rami Malek trong vai huyền thoại Freddie. Ngoại hình của Rami chỉ có nét tương đồng với Freddie nhưng thần thái và điệu bộ, phong cách biểu diễn của Freddie thì Rami đã thể hiện quá xuất sắc. Thêm bộ răng vẩu nữa, nhìn hài hài :))
- Gwilym Lee giống Brian May như đúc. Công nhận casting chuẩn ơi là chuẩn :))

Đỉnh cao của phim nằm ở đoạn Live Aid. Xem đoạn này mà nổi hết da gà các thím ạ. Freddie run cầm cập khi đánh đàn piano dạo đầu và thêm đoạn "Ey Oh" với khán giả đã làm mình trào nước mắt.

Tổng thể thì đây là một bộ phim hay đối với fan của Queen. Hay vì bạn có thể hát theo những bản nhạc bất hủ, và vì những bài hát được chọn rất đúng với hoàn cảnh trong phim. Bạn nào đã biết về Queen rồi thì càng thêm yêu và nể phục ban nhạc hơn nữa.
Đối với những bạn không phải fan của Queen cũng nên xem. Xem để biết Queen, đặc biệt là Freddie Mercury đã cống hiến và hình thành nên một tượng đài âm nhạc như thế nào. Và bạn cũng nên xem để biết Queen không chỉ có bài We Will Rock You, We Are The Champions mà còn có rất nhiều bài hay khác nữa.
có bài I Was Born To Love You ko bác
 
H nay mới đi xem được, tổng quan thì cực kỳ đáng tiền. Xem xong 20p cuối về nằm ngủ vẫn thấy bay bay :))).
 

Epic quá, chỉ thiếu mỗi Queen
quả này hình như là GD đi trễ xong bật nhạc Queen
bữa giờ đã convert dc bao nhiêu đứa bạn nghe nhạc Queen để đi karaoke có người hát chung Bohemian Rhapsody :6cool_ah:
 
có chứ, ko nhớ cụ thể là ở đâu, King hay Nốt nhạc vui gì ấy.
Hồi đó bật bài này lên solo chúng nó nhìn mình như yêu quái :5cool_ops:

Chắc tại hát dở ẹt lạc tông tè le nên tụi nó nhìn như yêu quái chứ gì, vô tay Queen thì mới thành siêu phẩm nuốt trôi được :1cool_look_down:.
 
Chắc tại hát dở ẹt lạc tông tè le nên tụi nó nhìn như yêu quái chứ gì, vô tay Queen thì mới thành siêu phẩm nuốt trôi được :1cool_look_down:.

đâu có solo đâu, vẫn bật tiếng ca sĩ rồi hát theo mà :6cool_ah:
chủ yếu tụi nó nhìn là vì "ko hiểu đang nghe cái thể loại âm nhạc gì vầy" :6cool_surrender:
 
đâu có solo đâu, vẫn bật tiếng ca sĩ rồi hát theo mà :6cool_ah:
chủ yếu tụi nó nhìn là vì "ko hiểu đang nghe cái thể loại âm nhạc gì vầy" :6cool_surrender:

Nhạc Queen cũng kén lắm, không dễ nuốt đâu chủ yếu là độ cảm thụ âm nhạc của tụi kia chưa tới mức nghe nổi nên chả khác gì đàn gảy tai trâu =)).
 
hôm nay rãnh định đi xem thì hết chiếu... moá... lu bu quá ko check thời gian chiếu rạp mấy phim gần đây
 
mới lên coi BO, phim này #8 doanh thu năm nay, 667m$, budget 52m. Dthu hơn cả FB, RPO -_- thành công vưụt mong đợi
 
thấy bảo phim làm sai sự thật ah, sai đoạn nào vậy ??
 
phim cố tình làm khác đc mấy thành viên trong nhóm approved mà, ko phải sai :))
 
Back
Top