chả là mình quen nhỏ dc gần 8 tháng rồi.
lúc đầu chả hiều làm sao 1 thằng nhát gái như mình lại đủ can đảm xin sdt và nick yahoo của nhỏ...và thành công...
mình và nhỏ đi chơi riêng cũng dc 3,4 lần rồi. Hồi tết mới đây, nhỏ từ chối đi chơi với tụi bạn để đi chơi riêng với mình. Rồi sn mình vừa rôì mình chỉ ngẫu hứng bảo nhỏ đi xem phim ko, nhỏ đồng ý. Mình rất bất ngờ....
mình lâu lâu cũng hay tới nhà nhỏ chơi, làm bt, chỉ bài ( mình học khá hơn nhỏ, chỉ tội hơi lười)...sửa mấy đồ trong nhà, nhà nhỏ có 2 mẹ con thôi. mẹ nhỏ cũng thích mình tới nhà.
cách đây 2 tháng, mình bị tngt khá nặng, nằm viện, nhỏ khóc sưng hết mắt. lần đầu trong đời em thấy có 1 người con gái khóc nhiều như vậy vì mình....Ngày nào nhỏ cũng tới thăm. lúc đó bị nặng quá tưởng bỏ dở luôn kỳ thi tn sắp tới, nhưng nhỏ động viên mình rất nhiều.
cuối cùng thì 2 đứa cũng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. sau ngày hôm đó, nhỏ nt :" ước gì x qua nhà mình chơi dc nhỉ". lúc đó mình còn đau, chỉ ở nhà thôi, ko ra đường dc..
lúc quen nhỏ, lúc nào mình cũng nhủ rằng thi dh xong sẽ ngỏ lời, ko dc ngỏ vội. vậy mà giờ thi xong, có điểm rồi, mình vẫn chưa dám nói gì hết...
mấy con bạn mình nó bảo là nhỏ như vậy là đã đồng ý thầm trong lòng rồi, mau ngỏ lời đi.....
nhưng mình cứ cảm thấy làm sao sao ý.....
lúc đầu chả hiều làm sao 1 thằng nhát gái như mình lại đủ can đảm xin sdt và nick yahoo của nhỏ...và thành công...
mình và nhỏ đi chơi riêng cũng dc 3,4 lần rồi. Hồi tết mới đây, nhỏ từ chối đi chơi với tụi bạn để đi chơi riêng với mình. Rồi sn mình vừa rôì mình chỉ ngẫu hứng bảo nhỏ đi xem phim ko, nhỏ đồng ý. Mình rất bất ngờ....
mình lâu lâu cũng hay tới nhà nhỏ chơi, làm bt, chỉ bài ( mình học khá hơn nhỏ, chỉ tội hơi lười)...sửa mấy đồ trong nhà, nhà nhỏ có 2 mẹ con thôi. mẹ nhỏ cũng thích mình tới nhà.
cách đây 2 tháng, mình bị tngt khá nặng, nằm viện, nhỏ khóc sưng hết mắt. lần đầu trong đời em thấy có 1 người con gái khóc nhiều như vậy vì mình....Ngày nào nhỏ cũng tới thăm. lúc đó bị nặng quá tưởng bỏ dở luôn kỳ thi tn sắp tới, nhưng nhỏ động viên mình rất nhiều.
cuối cùng thì 2 đứa cũng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp. sau ngày hôm đó, nhỏ nt :" ước gì x qua nhà mình chơi dc nhỉ". lúc đó mình còn đau, chỉ ở nhà thôi, ko ra đường dc..
lúc quen nhỏ, lúc nào mình cũng nhủ rằng thi dh xong sẽ ngỏ lời, ko dc ngỏ vội. vậy mà giờ thi xong, có điểm rồi, mình vẫn chưa dám nói gì hết...
mấy con bạn mình nó bảo là nhỏ như vậy là đã đồng ý thầm trong lòng rồi, mau ngỏ lời đi.....
nhưng mình cứ cảm thấy làm sao sao ý.....

]
...... Đọc mà cảm thấy tủi thân quá
..........


.