Bóng đá Quốc tế 2024 - Bàn luận các giải đấu quốc tế

Mà phải nói thằng Donna chụp quá ghê, to lớn mà reflect nhanh như điện, lại già dơ, ai đời lại nhảy 1 góc 3 lần. Set piece lao vào nó cho ăn 1 đấm vào mồm là gục liền.

Thằng này chắc số 1 TG sớm thôi.

nó số 1 TG rồi cả năm rồi bác
 
Đm cả trận nghe mấy thằng blv bợ đít mấy thằng anh lợn bực mình vcl

Đầu giải chờ coi nó đá ra sao khi dàn cầu thủ nó toàn hàng sao mà đá ncc riết éo có miếng cảm tình. Rớt mẹ nó hết trận đm

Ý toàn tier2 với 2 ông cb + lại hơn mẹ 7x, hv cánh thì sida mà vẫn đá kiểu rùa rụt cổ

Chết cmm đi cửa nam
 
Tại ông giahuy mà gãy mẹ kèo Anh
 
Nghe đồn đây là quả Pen đầu tiên trong sự nghiệp của Saka :))
 
Thực ra kể từ khi mình biết các thủ môn bắt luân lưu hầu hết đều do sắp xếp từ HLV Thủ Môn của đội, thì mình cũng không còn trầm trồ về khả năng bắt luân lưu của các thủ môn nữa.

Quả 1 đổ bên nào, quả 2 bên nào đều do HLV TM sắp xếp hết.Việc còn lại chỉ nhờ vào phản xạ của TM mà quyết định ở pha đổ người đó thôi.

như trận này Donnaruma nó đổ hướng phải phải trái trái trái theo góc nhìn của nó, đổ chính xác tận 4 quả, cản được 3 quả, chỉ sai có quả của Maguire.
 
Donna nó nổi mấy mùa trc rồi, mà lấn cấn vụ lương bổng có lúc xuống phong độ
 
Ý trận này đá bẩn bỏ mẹ ra, toàn bỏ bóng đá người kéo áo thô thiển mà mấy cha ca ngợi như thứ bóng đá nghệ thuật cống hiến ghê gớm lắm ấy, ghét anh thì ghét thôi, lol.
 
Dc năm nay là mừng rồi bác, còn wc thì chắc khó. Thường Ý chỉ làm nên chuyện khi bị đánh giá thấp thôi. Hậu vệ già quá rồi, đội hình so ra thua mấy đội top tier khác nhiều :2cool_sad:
Ý đang có form tốt cộng lối chơi hài hoà thuyết phục, giống kiểu Pháp hồi 1998 và Tây ban nha hồi 2008, nên nhiều khả năng Ý sẽ làm nên chuyện ở World Cup năm sau.
 
ok

1626042957341-png.645730
 
Thực ra kể từ khi mình biết các thủ môn bắt luân lưu hầu hết đều do sắp xếp từ HLV Thủ Môn của đội, thì mình cũng không còn trầm trồ về khả năng bắt luân lưu của các thủ môn nữa.

Quả 1 đổ bên nào, quả 2 bên nào đều do HLV TM sắp xếp hết.Việc còn lại chỉ nhờ vào phản xạ của TM mà quyết định ở pha đổ người đó thôi.

như trận này Donnaruma nó đổ hướng phải phải trái trái trái theo góc nhìn của nó, đổ chính xác tận 4 quả, cản được 3 quả, chỉ sai có quả của Maguire.
Đúng là như vậy nhưng t nghĩ cũng có phần phán đoán của thằng Gôn nữa, cứ chụp theo chỉ dẫn thì lại không xuất hiện mấy quả Oblak chụp pen đứng như trời trồng.
 
Ý trận này đá bẩn bỏ mẹ ra, toàn bỏ bóng đá người kéo áo thô thiển mà mấy cha ca ngợi như thứ bóng đá nghệ thuật ấy, ghét anh thì ghét thôi, lol.
Ai ca ngợi Ý đâu. Ý trận này đá cầu thủ toàn bị chửi như chóa ko thấy à. Nhưng may có điệp viên cửa Nam =))
 
Mà để ý sao ít ai chịu đá Pen ngay giữa nhỉ. Vì thấy đa phần GK toàn đổ người 2 bên thôi :)). Cái này ko rành lắm nên thắc mắc
 
Ý trận này được thằng Tài ưu ái nhiều đấy, cho phép lợi thế chắc phải 4-5 lần, quả Jorginho thẻ đỏ cũng không cãi được.

Tactical foul phải nói cả rổ.
 
Ý đã bao giờ thiếu trung vệ xuất sắc đâu, năm nay có thằng ku Bastoni đá thay Chiellini 1-2 trận khá phết
Conte nghỉ rồi
Đổi HLV khác, đổi chiến thuật về 4 hậu vệ thì cu Bastoni này không được đá nữa đâu
 
Mà để ý sao ít ai chịu đá Pen ngay giữa nhỉ. Vì thấy đa phần GK toàn đổ người 2 bên thôi :)). Cái này ko rành lắm nên thắc mắc

không có đủ tự tin để đá giữa.

mình cũng không nhớ nổi giải này có thằng nào đá luân lưu vào giữa nữa.

thế mới thấy cái tầm Pirlo đá luân lưu như đá tập

ADg1oz.gif
 
Back
Top