Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Park Hang-seo là người triều tiên à
Hàn Quốc với Triều Tiên đều là dân Triều Tiên hết, khác là Bắc Triều và Nam Triều thôi chứ còn j :))
 
Korea là Triều Tiên mà
North hay South thôi
 
Park Hang-seo là người triều tiên à
Triều Tiên (Cao Ly) là tên nước từ xưa tới khi bị Nhật xâm chiếm và sau WW2 Nhật thua trận trao trả lại cho dân Triều Tiên ( Giống Việt Nam mình năm 1945 độc lập là do Nhật thua trận, thằng Pháp thấy vậy nên nhảy vào tiếp vì nó là thằng bên thắng trận nên ko ai phản đối ), do khi đó Liên Xô và Mỹ là đồng minh cuả nhau nên khi thắng trận chia địa bàn, miền Bắc do Kim Nhật Thành lãnh đạo được hậu thuẫn bởi Stalin và Mao Bát Giới, miền Nam do Lý Thừa Vãn lãnh đạo ( người gốc Việt, cháu đời 25 của Lý Long Tường ). 2 bên chiến nhau ko phân thắng bại nên đình chiến tới ngày nay.

Việt Nam ngày xưa mà ko thống nhất được chắc giờ quốc tế nó kêu Bắc Việt và Nam Việt quá =))
 
32953128_1732581720159110_6061817236987838464_o.jpg


nhúm ? không thích có thể ấn nút biến dùm.
mình nói k có ý công kích, thấy sao nói đó

còn biến thì bạn biến đi nhé, tuổi l đuổi tớ
 
Trận này Việt mình thắng hay ít ra kéo Da Banh vào hiệp phụ thì cánh cửa J League sẽ mở rộng với nhiều cầu thủ Việt Nam!

Quang Hải gia nhập Kashima Antlers, Văn Đức gia nhập Gamba Osaka, Công Phượng đầu quân Yokohama, Văn Lâm được Vissel Kobe mua lại với giá gấp đôi từ Muangthong United =))

Ông Park là người Triều Tiên, người Triều Tiên tinh thần dân tộc rất cao cộng thêm ước mơ đổi đời sau 1 trận đấu, dự Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm 1000 phần 1000 =))
Sau giải, báo chí Nhật Bản có loạt bài về cầu thủ nghi vấn có 2 dòng máu Hà Lan - Nhật Bản Do-an Van Hau =)) .
 
Sau giải, báo chí Nhật Bản có loạt bài về cầu thủ nghi vấn có 2 dòng máu Hà Lan - Nhật Bản Do-an Van Hau =)) .
Đây có thể là người a e thất lạc của Ritsu Doan =))

Nước Nhật đã mất đi 1 tài năng lớn =))
 
Qua ngày mai xong thớt này còn lên post ko ;))
 
Đám U23 mình đấu với ĐTQG Nhật Bản rồi thì còn sợ gì nữa. Thua te tua là bình thường. Thua nhẹ là quá tốt. Hoà 120 phút vô pen loại Nhật thì đề nghị thưởng huân chương anh hùng hạng 1 cho toàn đội luôn :))
 
Cơ bản là ngoài miệng nói thế và cũng hi vọng, nhưng phần lớn ở đây cũng biết thực tế là chênh lệch như thế nào rồi. Cho nên cứ tiếp tục chém bình thường thôi :)).
 
Sáng mơ thấy phút 80 , QH sút phạt dẫn 1-0 , Vn co về thủ dâm đến phút 88 thì chuông báo thức dây đi làm ..tiếc quá :((
 
Tối nay nó tung subasa, itto, io, ichidaro các kiểu vào thì xác định nhé :)):))
 
Thớt này toàn fan phong trào nên mấy năm nay thắng thua gì cũng vẫn lên post ầm ầm :5onion12:
 
mình nói k có ý công kích, thấy sao nói đó

còn biến thì bạn biến đi nhé, tuổi l đuổi tớ

Ông chắc chỉ xem ở giải Âu?

Ở VN, fan của HNFC tuy ko phải là đông nhất, còn thua xa Nam Định, Hải Phòng... nhưng về quy củ thì là top rồi đấy.

Tôi hay xem V League để xem giò cầu thủ mình.
 
Hà Nội hôm qua vào chung kết Leo pre season bên Thái rồi nhé :)) . Văn Quyết đá hơn thần =))
 
xem Highlight VQ ở T&T với trên tuyển sao khác bọt quá, đm sút như hack, rê bóng như thần
 

Có cái này dài hơn. Có cả bài của ông với viking luôn. ae ở đây năm sau có ai mua vé mùa đi xem thì ới mình đi chung cho vui nhé. Xem xong về uống bia chuẩn luôn :))
Ngon đấy :)) Mà khúc bài Seven Nation Army sao không thấy khán đài hát theo nhỉ. :P
Đó mới là cốt yếu chính: Giai điệu catchy nhưng dễ hát theo khắp khán đài.
 
fan hà nội có vẻ văn minh nhất tuy số lượng không nhiều
xưa mình hay lên bình dương với lúc xuân thành chưa giải thể cũng hay coi ở thống nhất,thấy vậy
 
Back
Top