Đá với đối thủ trên mình một bậc, không phòng thủ 5-4-1 thì phòng thủ kiểu gì? 4-5-1 à, hay 4-3-2-1? Nói thật là chơi 4 hậu vệ với đội hình mạnh hơn mình, kĩ thuật với thể lực cũng mạnh hơn thì có mà ăn hành. Điển hình nhất là Bình Dương đá với Kashiwa và Jeonbuk sử dụng đội hình 4 hậu vệ, 4 tiền vệ và 2 tiền đạo đen hôi cắm phía trên kết quả ra sao thì bạn rõ rồi đấy. Cũng là co cụm chờ thời cơ phản công nhưng phản công chưa xong nó táng cho 5 bàn rồi, đến phút gần cuối nó mới có bàn danh dự.
Còn Hữu Thắng nói đá 5-4-1 thì nhận bàn thua chỉ là vấn đề thời gian? Nói thế cũng đâu hẳn là đúng. Như trận Barca-Chelsea năm 2009 bán kết lượt đi Guss Hiddink cũng bê xe buýt 3 tầng chỉ có co cụm thôi nhé. Kết quả? Hoà 0-0. Rồi Mourinho trận Chelsea Atletico lượt đi năm ngoái cũng vậy, co cụm và hoà 0-0.
Còn như trận Nhật bạn +5 bảo Nhật dứt điểm ko tốt nên VN thua ít? Vậy tôi nói nếu Tấn Tài với Ngọc Hải ghi bàn thì 2-1 cho VN rồi nhé? Trong bóng đá ko có nếu thì đâu bạn. Chê ông Miura phòng ngự tiêu cực thì ok chứ nói ông ấy ngu, sai chiến thuật thì lầm rồi.
Còn Hữu Thắng nói đá 5-4-1 thì nhận bàn thua chỉ là vấn đề thời gian? Nói thế cũng đâu hẳn là đúng. Như trận Barca-Chelsea năm 2009 bán kết lượt đi Guss Hiddink cũng bê xe buýt 3 tầng chỉ có co cụm thôi nhé. Kết quả? Hoà 0-0. Rồi Mourinho trận Chelsea Atletico lượt đi năm ngoái cũng vậy, co cụm và hoà 0-0.
Còn như trận Nhật bạn +5 bảo Nhật dứt điểm ko tốt nên VN thua ít? Vậy tôi nói nếu Tấn Tài với Ngọc Hải ghi bàn thì 2-1 cho VN rồi nhé? Trong bóng đá ko có nếu thì đâu bạn. Chê ông Miura phòng ngự tiêu cực thì ok chứ nói ông ấy ngu, sai chiến thuật thì lầm rồi.
Các bác nào ko tin cứ vô từng nhà của từng clb sẽ thấy các anh em đồng chí đồng đội lúc nào cũng đưa ra những sơ đồ rất đẹp (theo lý thuyết) rồi đi chửi hlv. Thằng trong cuộc là thằng hiểu rõ nhất. Ở xa chém gió ngàn dặm cứ như hlv chuyên nghiệp, vl 



