Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thằng Lò nó có khả năng che bóng trong chân mấy thằng ngoại binh châu Phi nhé. Bị mấy thằng đấy húc mà nó không bị ngã
Cái này thì đến Quang Hải cũng méo làm được, Quang Hải toàn né khi bị mấy thằng châu Phi đâm húc
Chắc chắn là ông xem cái pha nó sút xa trúng xà ngang U23 Myanmar rồi bảo nó sút kinh hơn QH.
Còn cái pha đâm húc, che chắn bóng thằng châu Phi thì trong 1 trận nào đó ( tui quên bà rồi, hình như 1 trận giao hữu) rồi bảo nó trâu bò, che chắn tốt :v
Tui có xem 2 trận của Phố Hiển, thằng Lò nó chỉ nhanh hơn, hay rê dắt hơn QH thôi.
 
Chắc chắn là ông xem cái pha nó sút xa trúng xà ngang U23 Myanmar rồi bảo nó sút kinh hơn QH.
Ở phố Hiến nó toàn sút quăng giày 1 chạm ghi bàn như đá PES còn gì
Tôi thấy kỹ thuật ra chân sút bóng của nó được đào tạo hệt như kiểu Aguero
 
Ở phố Hiến nó toàn sút quăng giày 1 chạm ghi bàn như đá PES còn gì
Tôi thấy kỹ thuật ra chân sút bóng của nó được đào tạo hệt như kiểu Aguero
Tui xem nó đá full có 2 trận à, còn highlight thì youtube hiện hàng tuần nên cũng có xem qua. Nó sút ghi bàn cũng tốt , đa số trong vòng cấm là nhiều, nhưng lực sút với quỷ đạo bóng cũng ko đặc biệt mấy.
Lứa U22 thì tui thích thằng ku Hoàng Đức hơn, có thể hình lẫn kỹ thuật, lại đa năng. Nhưng chân cẳng thằng này có vẻ ko cứng cáp lắm, thấy hay chấn thương vặt, đầu gối lúc nào cũng quấn băng.
 
Hoàng Đức nó vẫn là trụ cột ở lứa của nó mà

Còn Martin Lò thì kiểu kép phụ thôi
 
Thằng Phượng giờ đô quá.

chu-tich-hoi-co-dong-vien-sint-truidense-danh-loi-co-canh-cho-cong-phuong-2.jpg
 
KH xuống hạng là phải đạo rồi, làm bóng đá mà kiểu cho có, xuống hạng hay giải thể luôn cũng chả ai tiếc
 
Dm mong lão nổ vào lò để giải thoát cho các e nó quá, ở lại cái đội đầu bờ đó thì chỉ có đi xuống
 
Năm nay HAGL mà phải đá playoff rồi thua Phố Hiến - cũng là 1 lò chuyên đào tạo trẻ thì đúng là 1 cái tát giữa mặt bầu Đức =)
 
Năm nay HAGL mà phải đá playoff rồi thua Phố Hiến - cũng là 1 lò chuyên đào tạo trẻ thì đúng là 1 cái tát giữa mặt bầu Đức =)
Khồng, phải là Phố Hiến tuổi trẻ, tinh thần cao đè HAGL ra mà đá, chiếm trên 60% thời lượng kiểm soát, tấn công dồn dập nhưng HAGL vẫn thắng nhờ mấy quả ăn dâm hoặc phất bóng dài phản công mới vui.
 
Khồng, phải là Phố Hiến tuổi trẻ, tinh thần cao đè HAGL ra mà đá, chiếm trên 60% thời lượng kiểm soát, tấn công dồn dập nhưng HAGL vẫn thắng nhờ mấy quả ăn dâm hoặc phất bóng dài phản công mới vui.
Thâm vãi ... lối chơi ban bật chuyền ngắn kiểm soát bóng nay còn đâu =)
 
Cái kỷ nguyên tiki taka đúng thiệt nó giết chết tư duy bóng đá của nhiều người. Tiêu biểu là Đức nổ

Đá bóng mà ko nhồi thể lực song đấu tranh chấp chỉ chú trọng nền tảng kỹ thuật. Mặc định chỉ cần kỹ thuật chấp hết

Khổ vkl
 
Giáo án JMG chỉ thành công duy nhất ở Châu Phi - nơi thừa mứa thể chất.

Bản thân đối tác quan trọng nhất của JMG là đồng hương Wenger cũng bỏ liên kết với JMG trong những năm cuối cùng tại vị (hoặc cũng có thể là BLD Arsenal muốn cắt dần độ phủ quyền lực của Wenger nên bỏ, nhưng bản thân t thiên về hướng là k có ích lợi gì nên bỏ, JMG trong suốt bao năm làm đối tác của Arsenal cung cấp đc nhõn 1 cầu thủ là Kolo Toure, phần nào đó là Yaya Toure nhưng Arsenal k lấy)

Bên Bỉ thì không rõ thế nào, không rõ bao nhiêu cầu thủ Bỉ được đào tạo bằng giáo án JMG

Nói chung mô hình của JMG cũng mới mẻ nhưng có vẻ thiên về làm tiền, đúng kiểu thế này: tạo được quan hệ với một CLB lớn rồi dựa hơi CLB đó để đánh bóng tên tuổi làm tiền (ở đây là tranh thủ quan hệ với đồng hương Wenger qua đó liên kết được với Arsenal), chủ yếu tranh thủ các nền bóng đá kém phát triển hơn Pháp để ăn tiền phí hằng năm - các nền bóng đá phát triển nó mới cần JMG, mà các nền bóng đá kém phát triển thì sao mà cung đc cầu thủ tốt cho Arsenal.

Mô hình kiểu JMG về bản chất thì sẽ vướng phải cái yếu tố “chiều lòng khách hàng”, như lão Đức lão đòi đá đẹp các kiểu nên JMG cũng chăm chăm chiều lòng khách rồi ăn tiền là xong.

Về lâu về dài lộ ra mô hình kiểu JMG không bền được, thua hẳn mô hình kiểu Hà Nội, làm thật ăn thật vì mục tiêu là tạo ra cầu thủ giỏi chứ k phải chiều lòng khách

Bản thân Arsenal cũng k có xài giáo án JMG, cái này thì dễ hiểu

Không phải tự nhiên mà JMG Thái và các nước Đông Nam Á khác sập sau vẻn vẹn vài năm
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái kỷ nguyên tiki taka đúng thiệt nó giết chết tư duy bóng đá của nhiều người. Tiêu biểu là Đức nổ

Đá bóng mà ko nhồi thể lực song đấu tranh chấp chỉ chú trọng nền tảng kỹ thuật. Mặc định chỉ cần kỹ thuật chấp hết

Khổ vkl
Do người ta hiểu sai tiki taka chứ, thống kê thì 3k chưa bao h chạy ít mà :)))
 
Đúng roài, tiki taka chạy nhiều hơn để phối hợp, nhưng mà là chạy chủ động, không phải tăng tốc đột ngột để bám đuổi nên nhàn hơn. Còi như Xavi mà toàn chạy 11km/trận phà phà.
 
Tiki taka hao sức hơn kiểu trâu bò đi bít tất của bọn châu phi và Anh nhiều.
 
Tiki taka hao sức hơn kiểu trâu bò đi bít tất của bọn châu phi và Anh nhiều.
Bạn có chơi đá chó (đá ma) ko? Thằng làm chó (ma) là thằng mệt nhất vì chạy ko bóng nhiều còn thằng chuyền đâu có tốn sức nhiều.
 
Bạn có chơi đá chó (đá ma) ko? Thằng làm chó (ma) là thằng mệt nhất vì chạy ko bóng nhiều còn thằng chuyền đâu có tốn sức nhiều.
So với kiểu Anh chứ có phải so với đối thủ của 3K đâu. Nhưng t cũng không đồng ý so sánh trên vì bọn Anh đâm húc rất mạnh mà cái này lại mệt hơn chạy không bóng nhiều. Đâu phải ngẫu nhiên cầu thủ tbn sang Anh đều có nghi vấn thể lực nhưng ko có ngược lại nghi vấn khi cầu thủ anh sang tbn
 
Back
Top