Nhân nói về chuyện di chuyển trong bóng đá, tự nhiên k hiểu sao t nhớ đến 1 lần trang về troll bóng đá nào đó post cái clip Ronaldo chạy quanh 3 cầu thủ tranh quả bóng, chạy đi chạy lại như bị đá ma. Thằng ad buông lời cười cợt, được đà bọn ngu cmt ở dưới vô số kiểu “chỉ những thằng ngu mới chạy đi tranh bóng như vậy”, “trên đời t ghét nhất đá bóng với mấy thằng óc bò chạy đi tranh bóng trong khi biết chắc không thể tranh được”.
Đấy là một trong những lần mình tức giận nhất xung quanh chuyện bóng đá, tức lắm ấy, tức đến nỗi đập 1 nhát thật mạnh xuống bàn, phải ra ngoài hút 1 điếu thuốc. Bao lần đá bóng bị chơi xấu, bao lần xem đá bóng đội mình cổ vũ thua cũng không tức như vậy.
Tức vì thực trạng ngu đần của phần đông người hâm mộ bóng đá. Tức vì nhiều chuyện nó tích đọng lại từ lâu khi mình chơi bóng nữa.
Thời trẻ trâu, đá bóng còn tryhard thì muốn điên lên bao lần vì những thằng ngu như vậy, có nói đến nổi điên sắp đánh nhau đến nơi chúng nó cũng không hiểu được. Mà chẳng phải 1 thằng, rất là đông luôn.
Ở Việt Nam có 2 cái định luật óc bò tồn tại trong tư duy đá bóng 1 là “không tranh bóng khi biết chắc không tranh được”, 2 là “không bao giờ chuyền về”. 10 người thì 9 có 2 cái định luật óc bò này.
Riết rồi không muốn tryhard nữa, đá dưỡng sinh.
Mấy năm gần đây có vài lần được đá cùng đám sinh viên, thì nỗi lòng nguôi ngoai phần nào, chúng nó đá bài bản hơn, thông minh hơn, thậm chí mình bụng bự hết hơi không chạy nổi đi tranh bóng tạo áp lực chúng nó chẳng nể nang mắng luôn, bị mắng mà thấy vui.
Thấy chúng nó share nhau các bài phân tích bóng đá nữa, kháo nhau trang này mới nổi đọc hay lắm, trang kia bổ ích nên dõi theo, tác giả này kiến thức sâu, tác giả kia viết thứ bổ ích, vài thằng có like cả page của mình mà chẳng biết nó đã từng gặp tác giả mà nó theo dõi. Vui hẳn