Hôm qua Thái đá bế chết mẹ, toàn chuyền qua lại, bế đến nỗi ko xài tiền đạo, công nửa nạt, nửa mỡ nên chơi luôn sơ đồ 4-6-0 giống Mu thời 2008.
Ông nào xem mà thần thánh ông Nishino thì toàn nghe BLV nhét chữ vào mồm, Thái đá sân nhà, lại vừa thua VN mới đây, thêm thằng Chanathip thuộc đẳng cấp Châu Á thì tất nhiên phải khác trận thua 0-1 ở King Cup rồi. Việt Nam mà có 1 tiền đạo bén tí thì Thái có mà ăn hành toàn tập. Văn Toàn hay nhưng ko làm chủ công được, phải có 1 tiền đạo làm tường thu hút đối phương thì VT hay QH mới rãnh chân được.
Thái nó cầm bóng nhưng ko đánh trực diện được nên 2 thằng Supachok và Thitipan nó toàn dạt ra cánh xong kiếm thằng Chanathip chuyền nhưng hôm qua Chanathip cũng gần như tắt điện nên Supachok toàn rặt vào sút. Duy Mạnh và Trọng Hoàng hôm qua chơi ko tốt nên bị Supachok liên tục quấy phá ( chắc do ko đủ thể lực ).