Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hy vọng đá với Mã nó không rê hoài cái kiểu đấy. Vì đảm bảo là nó sẽ bị một Hit về làng ngay lập tức. Mấy cu Miến này đang muốn ghi điểm với HLV nên nó không phạm lỗi ác ý để cản đấy chứ. Vào đá chính thức vì tấm huy chương rồi thì mọi chuyện sẽ khác.

Hồ Ngọc Thắng hôm qua sao đá chán vãi ra. Khác xa với hồi vòng loại U23.
 
Mong là ngày mai Lê Công Vinh - "Fernando Torres" VN lại đc rùa hiển linh và ghi bàn.

Nếu thắng hoặc chí ít hoà Thái thì có cửa nhất bảng đấy. Vì tụi Thái lọ này đá ngoáy đít khéo bị Iraq đập cho như Triều Tiên. Mình nghĩ là Thái dúi cũng ảo tưởng về sức mạnh của mình chứ chưa đủ vươn ra châu lục đc đâu. Cỡ Buriram thuê sao ngoại đá tốt thế mà còn ko qua nổi vòng bảng AFC nữa là. Nhưng VN nếu như đá cù cưa kiểu này khéo lại thắng được Iraq. Bóng đá là thế.
 
10 quả thì 2 quả cá nhân thôi, tuỳ tính huống mà xử lý chứ, đồng đội vứt đi đâu,
hôm qua đá chán là vì giao hữu thử nghiệm, chưa bung hết sức thôi, vào SG đá khác ngay...
 
tính tới thời điểm này cháu phượng đã có 3 pha solo từ giữa sân qua hàng loạt các cầu thủ và ghi bàn >:D<

Mà mình nhớ , trước cái quả solo huyền thoại vào lưới của đội ÚC , thì những giải giao hữu trước đó , thằng Phượng nó chơi hiệu quả và ít cá nhân lắm , chả hiểu sao sau khi cháu nó làm được 1 cú để đời đó , thì suốt ngày cứ đâm đầu đi bóng kiểu messi :-ss
 
Thái nó đá nhuyễn ghê, bắt vn mình chạy theo bóng
 
Ông Miura như kiểu sợ truyền thông nên mới ko triệu tập CP. Dù có chê thế nào đi nữa thì CP xứng đáng có suất lên tuyển. Tiền đạo VN h` yếu quá. CV thì xuống phong độ với bị chôn ở BD nên phong độ sẽ ko cao như trước, Hải Anh, Quang Hải thì quá bt. Đc mỗi MHQ là đỡ.

btw, Thái đang ép chảy nước.
 
2 hậu vệ biên chán vcd :2cool_burn_joss_sti:2cool_burn_joss_sti . Hiệp 2 xuống sức thế nào cũng hốt cả rổ :6cool_sure:
 
Trận này dự là thọt quả thủ môn, nghi lắm
 
Dek lên nổi bóng luôn, phòng ngự phản công thì đường phòng ngự thọt cánh, đường phản công thì cũng là 0 =.=
 
vài cm nữa là có pen cho Thái X_X
 
Trận này full def roài, cả 2 tiền vệ trung tâm đều có chỉ số chuyền bóng dưới trung bình thì phản công thế nào đc?
 
Hậu vệ trái đá như bòi lủng liên tục ko có thủ môn ra vô chuẩn là hốt rồi
:6cool_ah::6cool_ah:
 
Sag h2 hết stamina là ôm rổ mang về. Báo chí lại bài ca thể lực
 
Full def mà cánh cứ hở toang hở toác như mời gọi thế kia thì thằng Thái dúi nó hiếp cho bằng chết, ko chấn chỉnh bịt lại thì trước sau gì cũng thủng. Mà đù, đá def mà phất bóng nhanh ko chịu được. Không có ông nào ở tuyến giữa đủ tầm để giữ nhịp rồi, Trọng Hoàng đúng cái biệt dạnh Hoàng bò của nó mà, đá chỉ có sức chứ không có óc :4onion21:
 
Không giữ đc bóng trong chân quá 5s mà
 
Giờ chỉ mong cháu Xuân Trường lớn nhanh và cháu Tuấn Anh hết chấn thương liên miên thì mới đá ngang cơ với thằng Thái dúi được
 
Bẫy việt vị ncc, toàn sập bậy =.=

Ko xây dựng lố chơi đc luôn zzz
 
Cảm giác như đội hạng A đá với bọn hạng xoàng ấy nhỉ. May mắn mới giúp vn ko bị cháy lưới
 
Mấy phát đó nó chiếu lại cũng khó nhìn, chắc cũng có lỗi trọng tài chứ ko thì éo hiểu nổi cái khả năng bẫy vv của VN
 
Back
Top