- 28/5/11
- 11,357
- 9,475
Bất cứ môn vận động nào chơi được theo bản năng là sướng nhất. Cầu thủ VN bị cái bệnh nghĩ quá tưởng thành ra khi bóng đến chân là cứ hoắng tịt cả lên. cứ tiện mà đá là hay nhất.Nhiều lúc đá theo bản năng đúng là kích thích vl, chẳng suy nghĩ gì cả nhưng cảm giác như biết trước quyết định của đối phương ấy. Có những lúc xử lý xong rồi mà bản thân bần thần lại "mình vừa làm cái éo gì thế nhỉ @@"
Có lẽ nhiều thằng nó có khiếu về cái cảm giác này,nhìn nó rê bóng rất là nhàn hạ và quý tộc, không phải hùng hục như một số thằng khác
Nhiều lúc thì suy nghĩ tính toán nhiều, rê bóng chỉ để cố cầm được bóng rồi lại phải chuyền về
, không phải hùng hục như một số thằng khác


ko nói chứ nam hay nữ zậy 


