Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

nếu để ý thì thái lọ đá với malaysia từ xưa tới giờ cũng chết lên chết xuống chứ có dễ ăn béo bở gì đâu, huống chi malaysia cũng tiến bộ rất nhanh gần đây cùng với VN dù còn kém VN 1 bậc, chưa kể còn có cầu thủ nhập tịch, muốn ăn nó mà dễ, nên nhớ tụi mã thành tích 2 năm gần đây ở châu lục, ở khu vực chỉ kém hơn VN mà thôi, các lứa u của tụi nó cũng rất ổn định chứ ko trồi sụt như VN
 
mẹ thằng Phượng, rê thì tốt mà cái bước cuối bao giờ cũng tối và tù đéo thể chịu nổi :(( . Tưởng tượng những quả nó dắt mà kết thúc hoặc kiến tạo hiệu quả 1 tí thì khác lolz Messi thật đâu :((, chả lẽ không ai chỉ dạy nổi cho nó hay sao :((
 
Tội Phượng, dự bị nhiều quá mất cha nó cảm giác dứt điểm... Dẫn bóng vẫn rất bài bản nhưng sút thì kg còn tự tin.
Cho về Vllgue thôi ...Nhìn TA đá như lên đồng, anh số 10 tóc xù ngôi sao của đội bạn tắt nứng luôn
 
Giờ mà có thêm V.Đức, D. Trọng, Fillip Nguyễn + CP lấy lại phong độ, tự tin thay thằng Toàn là VN mình có thế đá sòng phẳng với đám Tier 2 rồi. Có thêm TA ở giữa thì VN đã cứng còn cứng hơn, bọn kia muốn kiểm soát bóng cũng ko phải dễ
 
Thái méo thọt được vì đây không phải giải ao làng AFFcup, trọng tài bắt rất khác, Mã chơi rắn ăn pen với ăn thẻ ngay :-(||>
Xem lại trận đầu tiên VN đá với nó ở Bangkok thì Thái nó chuyền bóng khác biệt so với phần còn lại ở Đông Nam Á **==
Alooooo
 
Thật không thể tin nổi có ngày tôi được chứng kiến siêu phẩm như thế này của Linh :8onion5:

Mà anh em đánh giá cái thẻ đỏ thế nào? Cá nhân mình thấy có vẻ hơi nặng cho bọn UAE nhỉ :2onion19:
 
Thật không thể tin nổi có ngày tôi được chứng kiến siêu phẩm như thế này của Linh :8onion5:

Mà anh em đánh giá cái thẻ đỏ thế nào? Cá nhân mình thấy có vẻ hơi nặng cho bọn UAE nhỉ :2onion19:
Chọt chân từ phía sau, xong còn quát vào mặt trọng tài mới bị, im mồm vào thì chỉ vàng thoi. Mà hlv Nhật bắt thì có thiên vị VN tí cũng bt.
 
chổ nào cho Hà Đức Chinh khi mà Tiến Linh đã là siêu tiền đạo :soldier_baby14:
 
Chưa gì lều báo đã kích động hận thù dân tộc rồi :
Xét về bóng đá, Việt Nam – Thái Lan có mối thâm thù tương tự Hàn Quốc – Nhật Bản, liệu ông có chơi tấn công trước Thái Lan để làm thoả mãn người hâm mộ Việt Nam?

- Tôi là HLV trưởng Việt Nam nhưng là người Hàn Quốc. HLV Nishino là HLV tuyển Thái Lan nhưng là người Nhật Bản. Quan hệ khá lằng nhằng và nhạy cảm. Ở Đông Nam Á thì Thái Lan và Việt Nam là kỳ phùng địch thủ đúng nghĩa. Chắc chắn Thái Lan sẽ chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu tới và chúng tôi cũng vậy. Người Việt Nam mê bóng đá, nhưng là bóng đá chiến thắng. Vì vậy, tôi sẽ không thay đổi lối chơi của mình. Tôi sẽ cố để có kết quả tốt nhất.
https://vnexpress.net/world-cup-202...choi-nhan-cong-hoi-sinh-tuan-anh-4012549.html
 
Thằng Iran thua Iraq, 2 trận thua liên tiếp thua, không khéo loại thì hay :)), thằng Hàn cũng bị Lebaon cầm hoà =))
 
nhìn các bảng kia, thì VN có nhì bảng thì khả năng đi tiếp cũng rất lớn
 
má trái tiến linh y như cú drive shot của tsubasa
 
Thật không thể tin nổi có ngày tôi được chứng kiến siêu phẩm như thế này của Linh :8onion5:

Mà anh em đánh giá cái thẻ đỏ thế nào? Cá nhân mình thấy có vẻ hơi nặng cho bọn UAE nhỉ :2onion19:

Thằng trọng tài Nhật phải ko. Khả năng là nó cố tình bắt lợi cho VN để loại thằng UAE. còn Nishino chỉ phải đấu với VN nữa dễ hơn nhiều.
 
Thằng trọng tài Nhật phải ko. Khả năng là nó cố tình bắt lợi cho VN để loại thằng UAE. còn Nishino chỉ phải đấu với VN nữa dễ hơn nhiều.
Vầy là nó bóp khoái lạc song châu đồng đội à
 
Đm sơn my color ăn đậm vcl. Mỗi lần xem lại tình huống ghi bàn toàn thấy Quang Huy quảng cáo sơn không '@^@|||'@^@|||'@^@|||
 
nhà đài ăn chứ, mà vtc có mỗi ctr bóng đá là có rating...
 
phải công nhận bàn thắng đẳng cấp thế giới rồi :))
 
Back
Top