Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

coi Malay đá với VN mà mình hình dung lại quả Đức rape Brazil

"Em" Brasil không muốn nhưng "anh" Đức vẫn ráng banh ra rồi tàn phá hết cỡ.
"Anh" Malay không muốn nhưng "em" VN vẫn vọc cho "anh" Malay cứng hết cỡ rồi nhảy lên cưỡi ngựa.
 
Dù sao thì năng lực tổ chức trận đấu của TA XT CP là cái VN thiếu.

Qua trận này cũng thấy đc là VN phải đá nhanh vì không còn cách lên bóng nào khả dĩ hơn. Ngoài Thành Lương (dù rất ít) thì k có cầu thủ nào có năng lực tổ chức
 
buồn cười các bạn cứ nhắc đến U19 và TA, XT, CP sang năm :))

hôm nay tuyển mình thua ko phải vì hàng công mà là hàng thủ

thủ như vậy thì có messi ronaldo vào đá cũng ko gỡ lại đc đâu

15 phút đầu tiên đã ăn 2 trái, xong bị phản lưới, bàn thứ 4 thì chả biết nên khóc hay cười. Thủ như vậy thì hàng công có là thiên tài cũng chả còn tinh thần mà đá nữa, ghi được 2 bàn là khích lệ lắm rồi.
chuẩn cmnr :7cool_extreme_sexy_
 
Thủ đá ko quyết liệt, phá bóng thì hời hợt. Tưởng ăn nó sân khách rồi ưa đá sao thì đá
 
thôi close thớt này đi các bác, mỗi lần trồi lên lại là một lần nhói đau, bao hy vọng giờ còn đâu :9cool_pudency::9cool_pudency::9cool_pudency:
 
[QUOTE="+5";24993433]Dù sao thì năng lực tổ chức trận đấu của TA XT CP là cái VN thiếu.

Qua trận này cũng thấy đc là VN phải đá nhanh vì không còn cách lên bóng nào khả dĩ hơn. Ngoài Thành Lương (dù rất ít) thì k có cầu thủ nào có năng lực tổ chức[/QUOTE]

bởi thế đá phòng ngự phản công là chuẩn bài, trận trước bị thủng lưới nhưng là sân nhà malay nên nó vẫn lên bóng nên mình có đất mà diễn. Trận này hiệp 2 malay về kín như bưng, VN bị ép vào thế phải tổ chức tấn công trái với sở trường, chỉ có mỗi bài đưa ra biên câu vào.
 
tư tưởng của VN cũng phải có thay đổi

trận này vào trận với tư thế đã thắng lượt đi mà vẫn tràn lên tấn công từ đầu, theo tư tưởng "đá sạch đẹp tấn công hoa mĩ" xong phút thứ 3 bị thủng bàn đầu thì rối loạn lên luôn

chừng nào VN biết coi trọng hàng phòng ngự và thi đấu với chiến thuật tính toán tiêu cực một tí thì mới có thể vô địch đường dài được. Mình thất vọng với Miura vì ông này giữ bài ở vòng bảng rất giỏi. Không hiểu sao trận này lại cho các cầu thủ đá tấn công phủ đầu rất khó hiểu.
 
phủ đầu thì phủ đầu chứ đồng hồ chưa qua phút thứ 2 đã ăn pen vào mồm thì..có nước cầu thủ phủ đầu hlv
 
mình ăn quả tài sướng vãi,15p ăn
mình đặt nghi vấn 3 thằng tiến thành,văn biển,thủ môn
thằng tiến thành quả bán độ mình ko bảo chứ quả 2 nó đứng hời hợt buông xuôi
còn thằng thủ môn thôi hết thuốc cmnr,lò nghệ an có khác,ra banh toàn tư tưởng lấy giò tiền đạo trước không
văn biển thì nó đụt từ vleague rồi,nói chung vleague ngoài chú long giang(bán độ) đá cánh tròn vai,còn lại ko có ai đá cánh trái nổi trội cả
với cái trận này thấy miura trầm quá,đứng yên ko à,kiểu buông xuôi chấp nhận hay sao đó
nói chung nghi vấn rất lớn

nói tóm lại việt nam nhìn ra thế giới cũng thế,các hậu vệ và trung vệ giỏi đã tiệt chủng sau lớp ferdinand-vidic-nesta-puyol
 
Thật ra với hàng thủ đá như hạch thì phải tấn công thôi chứ biết làm sao ? Tiến Thành với Văn Biển đá như l`, Phước Tứ thì già quá r, QNH thì k đủ gánh cả hàng phòng ngự :|
 
phút thứ 3 ăn pen vì tấn công phủ đầu dâng lên như thế bảo sao... mới đầu trận đã lao lên để nó chuyền 1 đường dài là ôi thôi rồi... cái này là lỗi cầu thủ 50% còn 50% là do chỉ đạo của HLV. Kéo về sân nhà từ đầu thì đã ko bao h như vậy.
 
đá thế này thì đúng là tự thua rồi còn gì nữa :7cool_waaaht: cái hàng thủ bá đạo, feed lên feed xuống, đúng là ĐTVN luôn làm người hâm mộ phải sững sờ khi niềm tin đặt vào họ cao nhất :1cool_dribble:
 
phút thứ 3 ăn pen vì tấn công phủ đầu dâng lên như thế bảo sao... mới đầu trận đã lao lên để nó chuyền 1 đường dài là ôi thôi rồi... cái này là lỗi cầu thủ 50% còn 50% là do chỉ đạo của HLV. Kéo về sân nhà từ đầu thì đã ko bao h như vậy.

đúng,có phần lỗi của miura,phải tập tư duy cầu toàn chứ,hàng thủ mình đã feed rồi mà cứ đá thoáng
mà ông này thấy ko sửa ta,hồi kì đá asean ăn iran mà mấy phút cuối anh em trong đây coi thằng nào cũng ú tim,toàn là lỗ rộng mênh mang
 
Bộ tứ vệ dâng cao thì trận lượt đi cũng đá y đúc thế, có sao đâu. Việc bọn nó câu bổng qua thì mấy pha đó đơn giản vãi ra mà chả hiểu thế qué nào từ dễ -> khó

VD1 pha đầu tiên, 2 thằng trung vệ đi đâu hết để cái lỗ toang hoác cho nó chọc vào, chỉ có mỗi chú hv cánh ngọc hải đứng ở giữa.

Pha thứ 2, 2 thằng trung vệ cũng đi đâu 1 thằng, để hv cánh Văn Biển chạy vào giữa xong feed. Cả 2 pha trung vệ toàn k hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí của mình phải để hv nó vào cover

Bọn cầu thủ nó ngu ấy chứ, mấy cái pha nó ghi bàn phải nói là ngu, có phải do chiến thuật đâu
 
Chỉnh sửa cuối:
Hàng hậu vệ trong trận này thấy có mỗi chú QNH đủ ngon để giữ cho đợt SG tới. Còn Minh Tùng với Thanh Hiền thì chịu, dự là a Miura phải lặn lội đi tìm thêm hậu vệ trẻ mới. Tiến Thành thì dù cao to nhưng mà đá hơi chán, nhưng bí quá thì cho vào u23 cũng được.

Bài toán hàng thủ thật là quá nan giải, từ sau thời 2008 VN còn chả sản sinh ra trung vệ nào ngon như Như Thành :|

Thật ra không phải không có mà là không gọi. Thôi hẹn 2 năm nữa chờ vào cặp 1 già 1 trẻ, Đình Luật - Michal Nguyễn của Bình Dương. Còn U23 giờ phải đi kiếm 1 cặp cho ra hồn như mò kim đáy biển. Vì V-League gì đa số chơi trung vệ 1 nội 1 ngoại. Nội thì đều đã quá 23 vì chả đội nào dám đưa một chú non kinh nghiệm vào đỡ đám ngoại binh cả.
 
mình ăn quả tài sướng vãi,15p ăn
mình đặt nghi vấn 3 thằng tiến thành,văn biển,thủ môn
thằng tiến thành quả bán độ mình ko bảo chứ quả 2 nó đứng hời hợt buông xuôi
còn thằng thủ môn thôi hết thuốc cmnr,lò nghệ an có khác,ra banh toàn tư tưởng lấy giò tiền đạo trước không
văn biển thì nó đụt từ vleague rồi,nói chung vleague ngoài chú long giang(bán độ) đá cánh tròn vai,còn lại ko có ai đá cánh trái nổi trội cả
với cái trận này thấy miura trầm quá,đứng yên ko à,kiểu buông xuôi chấp nhận hay sao đó
nói chung nghi vấn rất lớn

nói tóm lại việt nam nhìn ra thế giới cũng thế,các hậu vệ và trung vệ giỏi đã tiệt chủng sau lớp ferdinand-vidic-nesta-puyol
U19 thì thủ môn Văn Trường feed, Lb thì Hồng Duy feed. Nói chung U nào hàng thủ cũng cùi như nhau
CB cho seagame tới có Tiến Dũng của viettel đó, đánh đầu khá
 
[QUOTE="+5";24993497]Bộ tứ vệ dâng cao thì trận lượt đi cũng đá y đúc thế, có sao đâu.

Bọn cầu thủ nó ngu ấy chứ, mấy cái pha nó ghi bàn phải nói là ngu, có phải do chiến thuật đâu[/QUOTE]

chuẩn rồi này, các bàn thua nhìn nó chẳng có 1 tính chiến thuật nào trong đó, toàn do ngu là chính thôi, cả 4 pha đều ngu, đặc biệt là pha số 2
 
phút thứ 3 ăn pen vì tấn công phủ đầu dâng lên như thế bảo sao... mới đầu trận đã lao lên để nó chuyền 1 đường dài là ôi thôi rồi... cái này là lỗi cầu thủ 50% còn 50% là do chỉ đạo của HLV. Kéo về sân nhà từ đầu thì đã ko bao h như vậy.

Bác nhầm trái thứ 2 thứ 3 à, trái đầu ăn pen là do Văn Biển chạy về, lấy được banh rồi không phá hay phát lên lại xà quần đánh gót sao ấy ngay bên cánh, thằng của nó lấy được banh nó phất vào trong, banh gần xịt ấy chứ dài đâu mà dài, lỗi do VB mất bóng ấy chứ.
 
Lấy gì đảm bảo đá thủ ngay từ đầu sẽ không thua? Cái hàng thủ như thế cho Mã nó câu vào 1 hồi VN cũng tự thiến chính mình. Ông Miura ra lệnh tấn công dập Mã ngay từ đầu cũng chả sai, thắng thì nhảy vào khen ông Miura cao tay khiến Mã bất ngờ vì ai cũng tưởng VN đá thủ. Giờ thua thì nói sao chả được, vẫn không thay đổi 1 thực tế đó là hậu vệ VN quá kém. Cái này đã lộ ngay từ trận đầu gặp Indo rồi. Ông Miura cũng ráng để lấp ở trận Philip và BK lượt đi, nhưng đến giờ nó bộc phát ra thì chịu thôi.
 
Back
Top