Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hôm qua điểm sáng vẫn là mấy pha chuyền dài rót bóng vào của thằng Xuân Trường =.= đm mà ông quyết gỗ quá
 
bóng ngắn như MC cũng là chuyền cho chán xong xuống cánh căng ngang thôi
 
Dangda bén quá, thái nó cứ đá tàn tàn mà cũng vả thằng miến 2 nhát
 
Bọn Miến thua bàn 2 cảm giác như đang đá phủi vậy, đá như đùa.
Thái vào CK, ai sẽ vinh dự đc làm nền cho Thái đây :))
 
Nói thật để có cơ đánh bại Thái chỉ có mỗi Việt Nam thôi :)) . Dù tuyển nước ta hôm qua nhìn đá mà nản vô cùng, nhưng vẫn có chút j đấy gọi là có thể đánh bại Thái dc :)) . Những bọn còn lại kể cả Indo có vào thì cũng bị chúng nó thịt đẹp thôi
 
cơ nào , có đúng 2010 ngang ngửa , chứ 20 năm nay toàn ngập hành, cơ là cơ lều báo với fan ÁTSM tháy thế. chung kết toàn thua 3 4 trái mà cơ
 
Chả năm éo nào ngang ngửa với Thái cả. Bọn Thái đa số các giải vác cầu thủ trẻ với dự bị sang để đá. Còn năm nào VN tình hoa lên cao lắm, Thái xuống lắm đi nwuax thì Thái nó cũng 10 còn VN chỉ đc 8.
 
[Bom tấn] FLC Thanh Hóa ra mắt HLV ngoại từng vô địch C1 châu Âu.

FLC TH vừa chính thức ra mắt HLV người Bosnia and Herzegovina, Ljupko Petrović.

HLV 69 tuổi này có bản lí lịch khá hoành tráng khi từng đẫn dắt Sao Đỏ Belgrade vô địch European Cup năm 1991 (tiền thân UEFA Champions League), dẫn dắt Levski Sofia vô địch Bulgaria năm 2001, từng đẫn dắt các CLB nổi tiếng như Olympiacos, Espanyol...

Ăn chơi vậy :|
 
lão đó mười mấy năm nay chả có danh hiệu gì, sáp về hưu nên qua VN dưỡng gìa ấy mà, giống kiểu Rít đồ từng quả bóng đồng Châu Au, có tiếng những đã hết miếng
 
bọn thái ngay cả lúc sa sút vẫn ngồi mâm trên so với phần còn lại, mỗi cái số nhọ 3 trận ck liên tiếp thua khó hiểu, chứ lúc nó đang đỏ có mà mơ cản đc, nhất là mấy thằng đối trọng đủ sức ngáng chân nó trình ngày một cùi đi
 
mấy năm thằng malay ăn liên tục thằng thái nó cũng đang quá độ mà
 
Thái nó hòa bình bao nhiêu năm mà nền bóng bánh chả hơn được cái vùng trũng tý nào.
Hôm rồi mình tra thì thành tích nó ở tầm châu Á mấy năm gần đây cũng ngang ngửa VN thôi chả hơn được tý nào.
So ra chỉ là thằng cao 1,80 đứng cùng bọn 1m75, 1m60 trong vũng lầy thôi
Thần tượng nó làm gì
 
Quế toàn feed mấy trận quan trọng, năm xưa thua Mã cũng nhờ Quế chứ đâu
Nói thế cũng tội Quế quá, năm đó thua là cũng do nguyền dàn hậu vệ feed (Văn Biển, Tiến Thành, ...). Cơ mà lại ở Mĩ Đình, cầu nguyện thôi :)).
 
Mấy năm gần đây tụi Thái nó thay máu xây lại từ đầu mà, ngay cả giải ao làng chúng nó còn đem làm chỗ train đám trẻ nữa là, bởi vậy thành tích nó thọt nhưng xem nó đá thì thấy ghê vl :1onion75: Tất nhiên bọn nó chưa ngang trình với tụi Nhật Hàn Iran các kiểu được, nhưng cũng đếu phải nhờ bốc thăm trúng thưởng mà bọn nó vô tới tận vòng loại WC cuối cùng :2onion60: Với lại ở cấp đội tuyển thì thấy thành tích thế chứ, nhìn cấp U23 ở Asian Games bọn nó lúc nào cũng vào sâu hơn mình vài vòng :1onion75:
 
Nói thế cũng tội Quế quá, năm đó thua là cũng do nguyền dàn hậu vệ feed (Văn Biển, Tiến Thành, ...). Cơ mà lại ở Mĩ Đình, cầu nguyện thôi :)).
Năm đó ta vẫn nhớ Văn Biển đá văng cái cúp xuống biển :4cool_doubt:
 
Pink Quân lúc này
15178125_1180850868663673_6652985580531989536_n.jpg
 
Đúng là đỏ tình đen nghiệp, đá đấm đéo gì từ ngôi sao bị loại khỏi tuyển mà gái thì giao hoan đất trời đề đặn
 
Back
Top