Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

vụ của Huỳnh Đức với VFF là sao thế bác :-?
Huỳnh Đức hồi đó bị bảo là lãnh đạo quyền lực đen ở HCM, chống đối lãnh đạo CLB, tổ chức làm độ..........bị lôi ra công an điều tra xong bị buộc rời ngành công an luôn, hình như có ông chủ tịch VFF hồi đó còn đòi bỏ tù ổng :1onion75: Sau vụ đó ổng bỏ HCM ra Đà Nẵng ở luôn tới giờ, nghe bảo ổng từng thề không bao giờ quay trở lại HCM nữa, còn về công khai thì cũng từng nói là "còn lâu mới về HCM" :1onion75:
 
Huỳnh Đức giờ thành dân Đà Nẵng rồi =))
 
đọc cái bài vụ làm độ của Hữu Thắng thì đừng hỏi vì sao bóng đá mãi ko lên nếu đúng, các anh tài làm độ giai đoạn trong bài báo nêu (2006) toàn những nhân vật quen thuộc ở làng bóng SLNA bây giờ =))
 
Tính ra bóng đá VN y chang bóng đá Ý, cũng dính phốt làm độ, cũng khủng hoảng nhân sự một thời gian rồi lại vượt qua khó khăn vươn lên đỉnh cao.

Mà nói đến Ý thì lại nhớ tới nghệ thuật phòng ngự, VN cũng từng chơi phòng ngự cực kỳ xuất sắc, nhất là thời riedle, calisto thập niên 2000, thắng ko biết bao nhiêu trận để đời, khuất phục ko biết bao nhiêu đối thủ trên tầm nhờ chơi phòng ngự hợp lý và khó chịu, mà đéo hiểu sao thế hệ tiếp theo toàn feeder
 
Mà nói đến Ý thì lại nhớ tới nghệ thuật phòng ngự, VN cũng từng chơi phòng ngự cực kỳ xuất sắc, nhất là thời riedle, calisto thập niên 2000, thắng ko biết bao nhiêu trận để đời, khuất phục ko biết bao nhiêu đối thủ trên tầm nhờ chơi phòng ngự hợp lý và khó chịu, mà đéo hiểu sao thế hệ tiếp theo toàn feeder
Hình như do khán giả thích phải chơi cống hiến, sẹc xi football mới đúng tầm hay sao mà =))
 
đọc cái bài vụ làm độ của Hữu Thắng thì đừng hỏi vì sao bóng đá mãi ko lên nếu đúng, các anh tài làm độ giai đoạn trong bài báo nêu (2006) toàn những nhân vật quen thuộc ở làng bóng SLNA bây giờ =))
Từ đó tới giờ hỡi VN kèo dưới là đá hay
 
trình thì cùi bắp nhưng nhờ Đức nổ mới tạo nên 1 thế hệ fan ảo tưởng lúc nào cũng chỉ thích đá ban bật, tiki taka như Bặc xoa, chứ đá kiểu phòng ngự phản công thì chửi là nhu nhược này nọ =))
 
Liệu có khi nào năm 2008 team ngoài không có ông nào xuất thân SLNA nên mới vô địch được ko nhể :-?
Có mỗi CV thì cha này ko dính đén bán độ :-?>
 
Năm 2008, trước khi bước vào Aff cup, tuyển VN có 11 trận không thắng, hình như 6 hay 7 trận hoà, cũng bị chửi sml bởi phăng và chuyên gia :1onion33:
 
cái hồi 2008 vòng bảng đá cũng chật và chật vật còn gì :))
mà hồi đấy nhờ ơn Calisto nên ai cũng lì lợm, các tuyến cũng đều. Chứ bình thường vào chung kết mà gặp Thái thì xác định nát rồi, chứ ai mà ngờ gỡ hòa dc ngay phút 90+4

xong quả đấy thì thiên hạ ảo tưởng mình ngang hàng Thái Lọ......
 
4 trận bán kết và chung kết VN đều nằm cửa dưới và đá hay vcl, seagames 22, trận hoà 1-1 với Thái VN cũng cửa dưới, trận thắng Malay 4-3 VN cũng cửa dưới, trận chung kết với Thái lọ cũng cửa dưới và đá cũng không tồi, thua do hết thể lực ở hiệp phụ. Còn trận chung kết Seagames với Malay ở cửa trên thì thua sml. Trận thua 4-2 ở Aff cup 2014 cũng ở cửa trên và cũng sml :1onion33:
 
2008 đá PNPC chứ đâu, nc là muốn vô địch phải có hàng phòng ngự tốt!
mà nhìn ra thế giới thì lối đá ĐT đều là lối đá thông dụng ở giải trong nước cả... Đức , Ý , Anh, TBN

thế Vi lic toàn đá 8-2 mà đtqg lại đòi đá ban bật là ngược đời rồi ;) chả trách thua
 
2008 đá PNPC chứ đâu, nc là muốn vô địch phải có hàng phòng ngự tốt!
mà nhìn ra thế giới thì lối đá ĐT đều là lối đá thông dụng ở giải trong nước cả... Đức , Ý , Anh, TBN

thế Vi lic toàn đá 8-2 mà đtqg lại đòi đá ban bật là ngược đời rồi ;) chả trách thua
mấy nc Đức, TBN thì tuyển nó toàn kiểu 1 2 đội mở rộng, thường là barca + real hay bayern + dortmund. Ý thì kết hợp đủ màu sắc hơn :))

VN nếu so là phải lấy thằng Anh, tuyển có đúng 1 bài tạt cánh đánh đầu, giải quốc nội thì tận 4 thằng tranh nhau, có năm 5 thằng, đủ loại lối đá từ phòng ngự phản công, pressing, tạt cánh, đến chuyền ngắn, mà bọn top 4 toàn hàng ngoại làm trụ cột chính :))
 
Tụi Đức, TBN thì mấy thằng top gom hết bọn cầu thủ nội ngon nhất rồi, như TBN lúc gọi tuyển thì chỉ gọi những thằng ngon nhất, mà 3/4 đám đó không ở Barca cũng ở Real chứ gì nữa, ai tranh hàng nổi với 2 thằng đó, tương tự với Bayern, nó hút hết đám ngon của bọn tôm tép khác rồi thì lúc gọi tuyển lại chả toàn hàng nhà nó :2onion2:
 
Tại sao tôi lại phải tìm dẫn chứng, tôi có quan điểm là cầu thủ đá ngu là đá ngu, tại sao thua rồi lại đổ tội cho CĐV????? Thành tích lù lù ra đấy mà đòi dẫn chứng, nói đâu xa... Hải Phòng đấy, đám CĐV lúc nào cũng hò hét đấy, tại sao vẫn trên top....... ờ =))
Đã bảo rồi, mời chú đến Lạch Tray xem vleague xem khán giả ở đó có rồ nhặng lên khi bóng được cướp ở sân nhà không đi
Còn chuyện quẩy tưng bừng, đốt pháo sáng cả trận không liên quan gì đến tâm lý cầu thủ cả, cầu thủ thấy náo nhiệt, vui thôi
Đến đọc hiểu cũng có vấn đề thì chán chú luôn :::^^:::

Ở HP những fan phong trào éo đọc nổi tên bất cứ cầu thủ nào của team thì cũng chả bao giờ bước chân vào sân Lạch Tray quá 1 trận 1 mùa đâu
Thích thời của Leandro hơn thời nay, dù thời đó cũng chỉ nửa dưới bảng xếp hạng
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái vụ của Hữu Thắng ghép vào tội làm độ mình thấy rất vớ vẩn. Có trách thì trách cách làm của Nghệ An quá ngu thôi. Cứ loa lên truyền thông thì chẳng sao,đằng này giấu như mèo giấu đặc sản.
Ông Thắng ngoài tội mua độ thì thành tích cũng vốn bất hảo sẵn rồi, lên gg còn tìm đc vụ ông này cầm đầu đàn em vào Hải Phòng đòi nợ.
Nói thật chứ với HLV kiểu này thì bọn cầu thủ tuyển nó có bán độ cũng chả có gì là lạ. Thằng Quế Hải rồi sau này cũng nối gót thằng Huy Hoàng thôi.
 
Đã bảo rồi, mời chú đến Lạch Tray xem vleague xem khán giả ở đó có rồ nhặng lên khi bóng được cướp ở sân nhà không đi
Còn chuyện quẩy tưng bừng, đốt pháo sáng cả trận không liên quan gì đến tâm lý cầu thủ cả, cầu thủ thấy náo nhiệt, vui thôi
Đến đọc hiểu cũng có vấn đề thì chán chú luôn :::^^:::

Ở HP những fan phong trào éo đọc nổi tên bất cứ cầu thủ nào của team thì cũng chả bao giờ bước chân vào sân Lạch Tray quá 1 trận 1 mùa đâu
Thích thời của Leandro hơn thời nay, dù thời đó cũng chỉ nửa dưới bảng xếp hạng
Nhà anh ngay ngõ Chu Văn An, tuần nào anh chả xem, mà thôi stop chủ đề này đi chú mày.
 
Dù sao vẫn còn VL Asian cup, nếu thành công thì thất bại ở Aff cup cũng chả là cái vẹo gì.

Mà nhân tiện dù chơi ban bật hay dựng bus ít nhất kỹ thuật cơ bản với độ trâu chó phải cộng thêm vài điểm nữa mới phát huy tốt, toàn đỡ bóng xa cả cây số với bị bọn đen hôi nó húc cắm đầu thì dù đổ bê tông cũng chỉ chờ bị thủng lưới nếu ko phản công đc, ko tạo ra đc cơ hội, tiền đạo thì ngập ngừng chả biết nên dứt điểm hay chuyền bóng hay rê tiếp, tất cả đều do ko đc đào tạo 1 cách tử tế, kỹ thuật cơ bản với thể lực ko có thì chơi kiểu gì thấy cũng vậy.Có ông nào đó nói cứ trông chờ vào thế hệ trẻ rồi lại thất bại rồi lại trông chờ tiếp, tôi thấy khá nhảm, vì trước cái lứa U21, U19, U16 bây giờ có ông nào đc dạy dỗ, huấn luyện 1 cách bài bản như bây h ko? hay chỉ toàn tay ngang rồi sau đó đc các tay ngang khác huấn luyện? nói đâu xa, Thành lương Quyết ml` tới tuổi phát dục mới đc đưa vào đào tạo, chưa kể nhiều ông khác đc đào tạo muộn hơn mấy năm nữa, thì hy vọng gì giờ
 
Mình nhớ hồi Riedl vào đến tk Asian cup mà thua SG cũng bị đá đi éo ai thương tiếc mà, nói gì vượt qua VL =))
 
Back
Top