- 19/5/09
- 5,463
- 1,732
đối với bóng đá Việt Nam dù có vào được World cup cũng k thể bằng dc với vô địch Seagames hay AFF cup nhéMình nhớ hồi Riedl vào đến tk Asian cup mà thua SG cũng bị đá đi éo ai thương tiếc mà, nói gì vượt qua VL![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
đối với bóng đá Việt Nam dù có vào được World cup cũng k thể bằng dc với vô địch Seagames hay AFF cup nhéMình nhớ hồi Riedl vào đến tk Asian cup mà thua SG cũng bị đá đi éo ai thương tiếc mà, nói gì vượt qua VL![]()

Đó là chuyện ngày xưa, bây giờ thì vô địch AFF cup cũng k0 bằng thắng đẹp Thái Lan ở giải giao hữu của lứa trẻ nhóeđối với bóng đá Việt Nam dù có vào được World cup cũng k thể bằng dc với vô địch Seagames hay AFF cup nhé![]()
.Chuẩn nè bác, nội cái first touch mà thấy các ông đỡ văng mấy mét là chán rồiNói chung muốn làm nên chuyện thì 2 cái cơ bản nhất của bóng đá là chuyền bóng và khống chế bóng phải chuẩn trước đã![]()
chuẩn này, thắng thua không quan trọng, quan trọng là bóng đá đẹp nhé. Thành tích châu lục tốt như Miura mà không ban bật cũng vứtĐó là chuyện ngày xưa, bây giờ thì vô địch AFF cup cũng k0 bằng thắng đẹp Thái Lan ở giải giao hữu của lứa trẻ nhóe.
Kêu HLV quốc gia đi train mấy cái cơ bản đó thì khác gì bảo tiến sĩ toán học đi dạy học sinh lớp 1 học bảng cửu chương, chưa kể đã lên tới tuyển thì không phải học sinh lớp 1 nữa rồi 
mấy cái đó là dễ nhìn thấy nhất nên cảm giác vậy thôiCái thê thảm nhất là chạm một và chắn bóng. Đếch hiểu sao cả chục đời hlv mà không cải thiện được 2 cái cơ bản này. Muốn chuyền hay thì phải lắp não cho cầu thủ trước, cầu thủ VN chạy chỗ như đặc sản, toàn đá kiểu ruồi bu.
Vậy mà hồi đó thì U19 HAGL mở rộng được đãi ngộ như vua, phong hẳn "đội bóng quốc dân" dù chỉ bá đạo giải giao hữu, còn bây giờ thì U19 giẻ rách lủi xủi đi chả ai care, thậm chí còn bị trù cho thua, tới lúc hốt hẳn thành tích bự về vẫn bị gọi là bọn tứ chi phát triển
Mềnh không anti HAGL, nhưng mềnh anti thiên vị, anti phân biệt đối xử, đặc biệt là anti fan bóng đá ngôn lù 

Việt Nam áp đảo danh sách chuyền bóng nhiều nhất AFF Cup
chuẩn nàyTrọng hàng trẻ, trọng hàng nội là một chuyện, nhưng mà quan trọng là phải fair, chứ HAGL có hàng trẻ, Viettel, PVF, T&T....cũng có trẻ vậyVậy mà hồi đó thì U19 HAGL mở rộng được đãi ngộ như vua, phong hẳn "đội bóng quốc dân" dù chỉ bá đạo giải giao hữu, còn bây giờ thì U19 giẻ rách lủi xủi đi chả ai care, thậm chí còn bị trù cho thua, tới lúc hốt hẳn thành tích bự về vẫn bị gọi là bọn tứ chi phát triển
Mềnh không anti HAGL, nhưng mềnh anti thiên vị, anti phân biệt đối xử, đặc biệt là anti fan bóng đá ngôn lù
Btw, confirm xài lối chơi chuqua chula nhóe![]()
cup đấy đéo biết Thái nó cho đội hình mấy đi đá nữachuẩn này
chả ai anti-HAGL cả, ghét là ghét lão Đức nổ. Hệ quả vẫn còn kéo dài tới giờ khi cứ nói U19 là nghĩ tới HAGL trong khi chúng nó giờ là U23. Nhờ lão mà phần đông fan (phong trào) coi HAGL như là đại diện nền bóng đá, nhờ lão mà thiên hạ ảo tưởng sức mạnh level > 9000, trong khi thực chất có >400. Nhờ lão mà thiên hạ quên mất từ sau Calisto từ chức, VN toàn sml sớm, thế mà bỗng dưng dc ngang hàng với Thái nhờ ăn dc cái cup giao hữu vớ vẩn
. Đến seagames nguyên dàn mới toanh thông nát đít anh Vịt 
Trước khi lên đường đi đá giải thì team đấy bị chửi thúi đầu thì thua ở cái giải giao hữu U19 ĐNA nhoé, mà thực ra cũng không hẳn là thua, cũng ăn giải đồng chứ chả đến nỗi nát, chỉ vì "không đẹp mắt" và thua Úc ở bán kết mà bị chửi, trong khi Úc nó vô chung kết còn hành cả Thái những 5 tráiTrách ông Đức một phần thôi, Trách là trách truyền thông cầm đầu là vtv và đống nhm giời ơi cả tỉ năm không đá hoặc xem bóng đá.
Cái lứa u19 đi wc có bị chửi gì đâu nhỉ? Lứa đấy lối đá không có gì tiến bộ, tiến bộ nhất là khoản sức bền.
Còn lối đá nói thiệt mềnh thấy không hào nhoáng như team 2014 nhưng phối hợp nhiều pha vẫn nét vl ra, lại chơi được cả cánh lẫn trung lộ, thêm thấy tụi nó tranh chấp tuyến giữa ngang cơ với bọn Ả rập, Tây Á là mềnh thấy an tâm vãi ra rồi, khống chế trung tuyến là nền tảng cơ bản của trận đấu, không để mất trung tuyến là bảo vệ từ xa cho khung thành đội nhà, cũng có cơ hội bật lại tụi nó, còn như để mất trung tuyến, như trận gặp tụi Nhật ở bán kết ý, thì chỉ có há miệng sẵn chờ tụi nó nhét hành 
Anti thì cũng anti vừa vừa thôi màycup đấy đéo biết Thái nó cho đội hình mấy đi đá nữa. Đến seagames nguyên dàn mới toanh thông nát đít anh Vịt
![]()
Chả liên quan, đang nói team thằng Thái cho sang Việt Nam éo biết là đội hình mấy mà lúc đá seagames nó cho dh khác hoàn toàn và vô địch. Nhưng Việt Nam đợt đấy lại ảo tưởng sức mạnh là thắng TháiAnti thì cũng anti vừa vừa thôi mày
Đội hình U23 dự SeaGames và có trận thua Thái 3-1
Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL)
Hậu vệ (7): Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Quế Ngọc Hải (SLNA), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Bùi Tiến Dũng (HAGL), Nguyễn Minh Tùng (Quảng Ninh), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA).
Tiền vệ (6): Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Hồ Ngọc Thắng (SHB Đà Nẵng), Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội).
Tiền đạo (5): Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Trần Phi Sơn (SLNA), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).
Hàng tiền vệ là hàng tiền vệ của Miura chứ có thằng HAGL nào đá,
team HAGL giải này có Phượng, Toàn, Tiến Dũng, thằng thủ môn dự bị là chấm hết