Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Lâu rồi VN mới có cầu thủ VN sút dc vậy :x
 
mấy thằng xẻng khinh người, cho chết =))
 
vừa mở lên xem thì phượng thuế làm quả solo siêu phẩm:7cool_waaaht:
 
bạn Hàn đáp trả bằng một pha solo siêu phẩm khác
 
Ku Dũng mà ở trong có lực mà vào dc.
 
đá gì đen vãi hết thủ môn lỗi lại đến trung vệ ra ngoài
 
Thiếu có mỗi thằng trung vệ mà bị nó bóp dễ vậy :2onion60: Tình huống đó lỗi tuyến trên không lùi về hỗ trợ kịp, thêm cháu theo kèm thằng làm tường (hình như là cháu TA) không kèm nổi nó, để nó trả bóng cho thằng kia ngon ơ :1onion75:
 
cũng phải nói là pha đó ko có sự hỗ trợ của CM nên hậu vệ ko đủ người
 
Uổng vãi, thua 2 trái nhảm, nhất là trái đầu.
Hy vọng hiệp 2 đá ngon lại (Quang Hải trận này đá hơi khớp thì phải, chưa có pha đột phá nào, phối hợp cũng ko ăn ý) có khi H2 bị thay ra.
 
Thằng Tiến Dũng xin vào mà không thằng nào trong sân phạm lỗi phát dừng banh cho nó vào. Thua trái đó bực thật. Còn chú thủ môn thì... sao có gì đó gời gợi đến Nguyên Mạnh :))
 
Đậu má nghỉ giữa giờ không chiếu lại với bình luận tình huống hiệp 1, lại đi thủ dâm trận ăn hiếp đám nghiệp dư Macau làm éo gì vậy :2onion60:
 
Nên thay xuân trường ra, tiền vệ lép vê quá
 
Thay Đức Chinh dùm cái, chấp người vl
 
phượng thuế quẩy phê lòi
 
Móa thằng số 17 bên nó sao ốm dữ vậy :4onion7:
 
Pink Duy đâu òi, cần khả năng quẩy biên
 
Mặt sân từ thời đồng diễn Sài Gòn 300 năm cho tới bây giờ cũng không khá nổi :))
 
Dù sao cũng được vào Chung kết rồi
Thủ môn bóp team, trung vệ chấn thương bóp team, trận đấu đúng là ếu đỡ nổi
 
Thua, nhưng thôi hành bọn nó chạy xịt cớt tới hết trận cũng coi như ngẩng được ròi :2onion2:
 
Cứ tới trận quyết định là lại có Thánh Bóp xuất hiện, riết quen. Kiểu này vào Sea Game, nghi chắc thủ môn lại có mấy pha phê cần nữa. Tầm 22 tuổi trở xuống chắc hết đứa nào bắt chắc tay.
 
Back
Top