Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Mình nghĩ các đội khác nên xem đây là cơ hội kéo khán giả lại với mình, ai cũng nhận định HAGL còn non và xanh lắm, nên qua sân khách dễ khớp, nếu đội chủ nhà tận dụng thời cơ thắng HAGL đẹp mắt thì sẽ tạo đc thiện cảm với khán giả. Ông Đức ổng làm học viện HAGL thì dĩ nhiên đội ổng đc khán giả xem nh chứ làm sao tự nhiên ổng làm khán giả xem hết các đội khác đc.

Còn mình thấy ở VN NHM quá ưu ái HAGL cũng vì các địa phương đang yếu khâu đào tạo trẻ thôi, như SLNA có niềm tự hào của riêng họ thì có cần ưu ái gì lứa CP đâu, ghé mắt qua fanpage SLNA là thấy. Giả dụ như ở TP.HCM của mình, bóng đá gần như chết hẳn thì phải đặt niềm tin vào lứa TA, XT sẽ mang lại thành công cho BĐVN. Các địa phương cũng nên cố gắng tìm cơ hội phát triển nền móng đào tạo trẻ của mình như HAGl hay SLNA, để NHM địa phương đc sống lại tình yêu bóng đá.

Thì chính vì hiện giờ những hiệu ứng xem là "tích cực" được HAGL tạo ra trước mắt mới chỉ đem lại lợi ích cho HAGL, còn bóng đá VN thì chưa biết mai mốt ra sao, chứ trước mắt "nòng cốt" của đội tuyển đang là "kẻ thù chung" của 90% số cầu thủ còn lại thì bóng đá VN phần phúc ít hơn phần họa rồi :1onion75:

Còn nói về đào tạo trẻ, thực ra đám CP nổi lên mềnh nghĩ ngoài việc có tiềm năng thực sự thì có hơn phân nửa là do hiệu ứng truyền thông, chứ khỏi bàn tới SLNA nó có truyền thống rồi, thì bọn Đà Nẵng cũng xài hàng từ đội trẻ lên mấy năm nay, cạnh tranh vô địch V-League luôn, đá giải châu Á luôn, mà có ai để ý đâu. Chẳng qua bác Đức tận dụng thời cơ các cháu có tí khởi sắc ở mấy trận giao hữu quốc tế để PR nên mới như bây giờ thôi, mà cái đội U19 VN cũng còn nhiều đứa là người đội khác chứ đâu phải toàn người của HAGL, vậy mà giờ công lao danh tiếng HAGL hưởng hết, bọn kia chả được xơ múi gì :1onion75:


Mà làm quái gì có đội nào được thơm lây, có bị chửi lây thì có. Còn bọn U23 thì thôi khỏi bàn, ừ thì máu lửa, rồi cũng bị chụp cái mũ bán độ đến bộ CA còn giải oan không nổi kia kìa, giờ bác Dũng vẫn còn nhiều "thông tin mật" lắm đấy chứ mà máu.


Edited :
^
^ Bạn này ngây thơ quá, trên đời làm gì có cái gọi là "tự nhiên", "tự nó làm". Không có lợi thì mơ đấy mà nó làm, xem thằng VTV này nhá, chính nó gây sự trước với trò "đi tìm sự thật", xong khi hai bên đang lên tới cao trào thì nó rút ra cái xoẹt, cho vụ án đi vào quên lãng luôn, lều báo đang rầm rộ "tự nhiên" đồng loạt đổi chủ đề, rồi lặng lẽ một thời gian, VTV làm quả đóng phạt vài chai bọ cho có hình thức, và bây giờ, VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận lượt đi của HAGL, gió đổi chiều thật là nhanh, thật là "tự nhiên" :1onion75:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì chính vì hiện giờ những hiệu ứng xem là "tích cực" được HAGL tạo ra trước mắt mới chỉ đem lại lợi ích cho HAGL, còn bóng đá VN thì chưa biết mai mốt ra sao, chứ trước mắt "nòng cốt" của đội tuyển đang là "kẻ thù chung" của 90% số cầu thủ còn lại thì bóng đá VN phần phúc ít hơn phần họa rồi :1onion75:

Còn nói về đào tạo trẻ, thực ra đám CP nổi lên mềnh nghĩ ngoài việc có tiềm năng thực sự thì có hơn phân nửa là do hiệu ứng truyền thông, chứ khỏi bàn tới SLNA nó có truyền thống rồi, thì bọn Đà Nẵng cũng xài hàng từ đội trẻ lên mấy năm nay, cạnh tranh vô địch V-League luôn, đá giải châu Á luôn, mà có ai để ý đâu. Chẳng qua bác Đức tận dụng thời cơ các cháu có tí khởi sắc ở mấy trận giao hữu quốc tế để PR nên mới như bây giờ thôi, mà cái đội U19 VN cũng còn nhiều đứa là người đội khác chứ đâu phải toàn người của HAGL, vậy mà giờ công lao danh tiếng HAGL hưởng hết, bọn kia chả được xơ múi gì :1onion75:


Mà làm quái gì có đội nào được thơm lây, có bị chửi lây thì có. Còn bọn U23 thì thôi khỏi bàn, ừ thì máu lửa, rồi cũng bị chụp cái mũ bán độ đến bộ CA còn giải oan không nổi kia kìa, giờ bác Dũng vẫn còn nhiều "thông tin mật" lắm đấy chứ mà máu.


Edited :
^
^ Bạn này ngây thơ quá, trên đời làm gì có cái gọi là "tự nhiên", "tự nó làm". Không có lợi thì mơ đấy mà nó làm, xem thằng VTV này nhá, chính nó gây sự trước với trò "đi tìm sự thật", xong khi hai bên đang lên tới cao trào thì nó rút ra cái xoẹt, cho vụ án đi vào quên lãng luôn, lều báo đang rầm rộ "tự nhiên" đồng loạt đổi chủ đề, rồi lặng lẽ một thời gian, VTV làm quả đóng phạt vài chai bọ cho có hình thức, và bây giờ, VTV phát trực tiếp toàn bộ các trận lượt đi của HAGL, gió đổi chiều thật là nhanh, thật là "tự nhiên" :1onion75:

Thì các đội khác cũng chú trọng đào tạo trẻ, nhịn nhục 5-7 năm làm lại cho ngon vào là đc thôi. HAGL cũng ngụp lặn mệt mỏi từng ấy năm chứ có nên cơm cháo j, mua sao 1 nùi về cũng hỏng. Chứ sao nói ổng "chỉ" biết chăm cho đám HAGL đc, con ổng thì ổng phải lo chứ. Mà vụ cầu thủ V-League ghét lứa CP có thật ko? Mình chưa nghe cầu thủ nào lên tiếng a cay các em cả :-?

SLNA, Đà Nẵng, Đồng Tháp, lò PVF...có chăm đào tạo trẻ nhưng cần đẩy mạnh hiệu quả hơn nữa, vận động mấy ông bầu làm bóng trẻ đi chứ nhỉ :(. Mấy trăm tỉ mà vứt vào lũ Mạnh Dũng thì tức ói máu...

Còn ông Đức nhúng tay vào truyền thông là hiển nhiên quá rồi, từ hồi mới lên V-League là ổng có tiếng đối đãi tốt với cánh nhà báo rồi mà. Chỉ có nhiều khi lố quá nên bị anti :))
 
TP HCM to thế mà đíu có CLB nào trụ dc nhỉ ? HN T&T trùm thủ đô mà khán giả cũng ko mấy đi xem. Vậy thì BĐVN ko khá nổi rồi
 
Mình thấy nhiều pác cứ bảo đám lớn ghét mấy đứa nhỏ , rồi kẻ thù các kiểu =)) =))
 
HAGL cũng như Bầu Đức đang là tội đồ của BDVN để nghị tiễn bọn TA , XT.. ra nước ngoài để nền Hòa Bình được lập lại . Tương lai BDVN đang rất sáng sủa sắp đạt tới cảnh giới châu lục chỉ vì sự xuất hiện của CP và đồng bọn mà hủy hoại tất cả ! Thật đáng buồn ! :3cool_embarrassed:
 
Đám lớn nó ngu gì nói ra là nó ghét, nói ra để ăn gạch như thằng ku U23 hồi trước troll đám nhóc vụ ăn uống nhiều mà vẫn thua à :1onion75: Ngay bọn KH hôm bữa bị khán giả quây cũng xoắn trym bỏ mẹ nhưng lên báo có dám nói thật là sợ đâu, đụng tới bác Đức và các cháu HAGL thời điểm này là chống lại dư luận, thách tiền cũng chả thằng nào dám :1onion75: Nhưng thực tế thì cứ thử đặt mình vào vị trí bọn nó là biết liền, không thì gần gũi hơn, cứ xem như mình đi làm, bỗng nhiên một ngày lão giám đốc đưa thằng con mới học ở mẽo về, rồi kể từ đó lão cứ chăm chăm ưu ái cho thằng con của lão, nó chưa có công lao gì nhưng khen thưởng liên tục, trong khi mình cắm đầu làm việc bao năm lại bị xem như phế thải, bị nghi ngờ, bị giảm lương....giả sử gặp trường hợp thế thì có thấy thích thằng đó không :1onion75:

Mà chưa chắc ngay trong đám HAGL bọn nó đã hòa thuận vui vẻ, giờ nhắc tới thì chỉ có CP, ráng thêm tí thì thêm được TA, XT, đám còn lại thì "fan hâm mộ" được mấy người biết mặt biết tên, cùng một lứa ra mà còn bị phân biệt như vậy, chắc gì đã vui, con người là giống tham lam, đa nghi và ích kỉ lắm :2onion2:
 
Ghét nó có mức độ của ghét, nhiều trường hợp mình gặp rồi, người mới đến giỏi khiến người cũ nể phục. Còn nói như bác thì thằng đ' nào chả ghét tđn nào. Nền bóng đá đá toàn thế giới ghét nhau luôn, thôi k đá bóng nữa mài dao chém mẹ nhau hết đê :6cool_ah:
 
Nhưng mà trường hợp này thì mềnh không nghĩ có nhiều cầu thủ VN phục tài các cháu HAGL đâu :1onion75:
 
Đám CP với TA thấy tiềm năng cũng được, đá mấy trận đinh thấy cũng bình tĩnh, có thể coi là tài năng lớn nhất của BDVN hiện giờ.

Nhưng cách làm của ông Đức là không được, tổ chức một đống giải giao hữu nâng bi cho tụi nhỏ.
Mồm thì tuyên bố sẽ bảo vệ các em khỏi truyền thông. Thế nhưng thắng là ông lên báo, thua ông cũng lên báo, DTVN đá AFF cup ngon một chút cũng thấy ông lên báo sợ người ta quên, trước trận lên báo, sau trận lên báo nôt. Chả hiểu bảo vệ khỏi truyền thông kiểu gì. Gần đây còn tuyên bố hùng hồn là không thưởng một đồng, thực ra làm gì có ai thưởng nóng chỉ sau 1 trận thắng... trước một đội mới lên hạng. Nói chung lời nói với cách làm của ông Đức là không nhất quán, không ưng.

Mà với tần suất lên báo như thế, đụng vụ gian lận tuổi thì lại im thin thít, chả hiểu. Lúc cần lôi kéo truyền thông về mình, giảm áp lực của công chúng thì chả thấy ông đâu.
 
Bầu Đức thả rông báo chí là vì:
“Các anh viết gì về CLB HAGL cũng được, viết tốt hay xấu cứ thoải mái, chỉ cần nhắc tên HAGL là ok rồi”.

Source:
Bầu Đức đang đẩy Công Phượng vào thế đối địch với cả V.League

Cho nên giờ ai quan tâm bóng đá Việt thì ngồi coi tận hưởng bọn trẻ nó đá và tiến bộ thôi, còn người lớn nói gì hay làm gì thì kệ người ta đi.
CN này thay lịch thành 4:30 rồi nhé

Lan man tý, ông Đức mà ko kêu là coi chừng CN này các em là nạn nhân của anh Chí Công nhé
[video=youtube;-m7VJtKzJe0]https://www.youtube.com/watch?v=-m7VJtKzJe0[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuối tuần này hóng HA.GL bị Bình Dương đá cho bầm dập, tầm 2 3 cháu lên cáng.
 
Đám CP với TA thấy tiềm năng cũng được, đá mấy trận đinh thấy cũng bình tĩnh, có thể coi là tài năng lớn nhất của BDVN hiện giờ.

Nhưng cách làm của ông Đức là không được, tổ chức một đống giải giao hữu nâng bi cho tụi nhỏ.
Mồm thì tuyên bố sẽ bảo vệ các em khỏi truyền thông. Thế nhưng thắng là ông lên báo, thua ông cũng lên báo, DTVN đá AFF cup ngon một chút cũng thấy ông lên báo sợ người ta quên, trước trận lên báo, sau trận lên báo nôt. Chả hiểu bảo vệ khỏi truyền thông kiểu gì. Gần đây còn tuyên bố hùng hồn là không thưởng một đồng, thực ra làm gì có ai thưởng nóng chỉ sau 1 trận thắng... trước một đội mới lên hạng. Nói chung lời nói với cách làm của ông Đức là không nhất quán, không ưng.

Mà với tần suất lên báo như thế, đụng vụ gian lận tuổi thì lại im thin thít, chả hiểu. Lúc cần lôi kéo truyền thông về mình, giảm áp lực của công chúng thì chả thấy ông đâu.

Trc đây đội nào của V-League cũng có mức thưởng cho từng trận cả (thắng, hòa , thậm chí thua đẹp cũng có thưởng) mới 1-2 năm trc thôi, hiện h ko rõ nhưng những đội nhà giàu như Bình Dương, HN T&T...vẫn giữ

Bầu Đức 2-3 lần lên tiếng yêu cầu Công An vào cuộc làm rõ, yêu cầu cả CP và gia đình ko tiếp xúc với truyền thông. Nên Google kĩ trc khi trình bày...

^ Hóng khôn vừa thôi :4cool_baffle:, và cuối tuần này HAGL đá với ĐT.LA nhé chú :4cool_baffle:
 
^ Có đồng chí bảo cẩn thận gặp Chí Công thì tưởng thế thôi :-"

Cá nhân muốn thấy HA.GL lên báo ít thôi, để nguyên cho bọn trẻ con đá bóng. Đá ở cái xứ V-League này hên hên gặp người tử tế không sao, gặp mấy cái lò võ Thanh Hóa Nghệ An nó khùng lên thì đừng hỏi sao nước mắt nó mặn. Còn bầu Đức hả, mồm nói bảo vệ nhưng chẳng qua cũng tiện tay làm công cụ PR thôi. Cái kiểu cứ có viết báo là vui thì khỏi nói. Bảo vệ thực sự thì phải là hồi ban đầu mới manh nha đá đấm các giải giao hữu kìa.
 
^ Chí Công với Quang Thanh về ĐTLA rồi, vậy mà cũng đua đòi hóng :5cool_beat_plaster:
Hàng thủ ĐTLA với 1 ông Lâm U23 nữa, BTV cup "Gạch" vào chung kết, hôm rồi T&T cũng suýt ôm hận nên ko biết lần này các em có khoan thủng được gạch ko đây.
 
Người mở đầu cho cách làm bóng đá chú trọng đào tạo trẻ.

Ở bên Đức ấy, từ cái lúc ngta xoay sang chú trọng đào tạo trẻ đến giờ ngta gọi đó là "cách mạng" đó. Đức hồi xưa chơi khác hẳn bh, từ lúc "cách mạng" là đẻ ra 1 mả Goetze, Kroos, Reus...kĩ thuật vl

Cách làm của ông Đức là đúng, và k biết ông đó có đóng góp đc nhiều hay ít nhưng học viện bóng đá rõ ràng là rất cần cho bóng đá VN

anti thì anti nó vừa vừa thôi. với những học viện mọc lên như giờ thì sau này bóng đá VN chỉ có tốt lên thôi, mà cũng tùy, vẫn có khả năng học viện bóng đá bị đóng cửa hàng loạt bởi những cái mồm kiểu như cậu đấy. Nên nhớ là nếu k tiền thì k làm gì đc hết nhé

eck, cái này là tôi hỏi thật vì ko có theo dõi BDVN chứ tôi chả anti. zzzz. Tôi hiếm khi vào box này. Và gần như 0 comment.
 
HAGL24.jpg


HAGL71.jpg


Đông vãi,phải công nhận là nhờ có đám công phượng mà v-league như đc tiếp thêm nguồn sinh khí mới vậy :))
 
thua xiểng liểng vài trận là lại vắng hoe ngay thôi :-"
 
trận tới sẽ thhua, Long An tất thắng :6cool_ah:


cái đám 10 năm ko coi đá bóng mà vác xác đi coi cũng phần nhiều là vì hiếu kỳ thôi, thua là khác liền, vả lại dân VN hám thành tích lắm, thắng thì coi thua thì thôi:3cool_embarrassed:
 
thua xiểng liểng vài trận là lại vắng hoe ngay thôi :-"

khó
cha Đức khôn chết bà,tiêm sẵn vào đầu NHM rồi,có thua đậm tui cũng vui vì dc thấy các em đá,nên cái vế vắng khó lắm
giờ thêm bọn ĐTQG mới đá đấm như b` xong thì khó gấp ngàn lần hơn
 
Back
Top