Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

CP đá cá nhân vkl, ông Giôm cũng biết điều này nhưng chắc cũng bất lực, vote cho dự bị trận sau dằn mặt :5cool_beat_plaster:.
 
Cũng may CP hứng hết thị phi cho TA XT phát triển :)) Từ lúc xem U19 cũng như HAGL tới giờ thấy TA đá ổn định nhất , kỹ thuật , chắc chắn tiếc cái chấn thương .
 
CP đá cá nhân vkl, ông Giôm cũng biết điều này nhưng chắc cũng bất lực, vote cho dự bị trận sau dằn mặt :5cool_beat_plaster:.

Vote đuổi Giôm trước đã, bất lực ko trị đc cầu thủ thì làm hlv làm gì. Mình là Giôm đáng ra phải cho CP nghỉ hôm nay rồi, sau trận ĐTLA đá như kẹc, để nó quý cơ hội vào sân mà đá cho hẳn hoi.
 
trận trước thua thì phải hơn cả ngày sau ông Đức mới đăng đàn, thế mà giờ đăng đàn rồi nè =))

Bầu Đức: ‘V-League là nơi… tập huấn hết sẩy nhất’

Các cậu thấy bọn nhỏ đá chưa? Đá như vậy mới gọi là đá chứ. Hôm nay HAGL cất Tây (ngoại binh) tự dưng đá thấy khác liền. Ai như trận gặp ĐTLA bóng cứ lên đến ông tiền đạo ngoại là mất liền.
Ở V-League, kiếm cho tôi xem có hiệp đấu nào mà áp đảo một chiều như vậy không? Chỉ có HAGL làm được điều này. Kiểm soát bóng hoàn toàn, chơi tấn công từ đầu đến cuối và đối thủ không thể lên được bóng. Đá bóng, cầm bóng như thế này thì nếu bọn nhỏ có thua thì tôi cũng sướng”,
ặc, thế trận đấy thằng CP cầm bóng tốt nhỉ :))


3 Đức quyết ko thay đổi chính sách PR :1onion33:
 
đá đẹp nhưng không thắng thì để làm gì :6cool_surrender:
 
thì kệ mịa tao, để mình tao thủ dâm tự sướng là đc =)) =)) =))
 
Ở V-League, kiếm cho tôi xem có hiệp đấu nào mà áp đảo một chiều như vậy không? Chỉ có HAGL làm được điều này. Kiểm soát bóng hoàn toàn, chơi tấn công từ đầu đến cuối và đối thủ không thể lên được bóng. Đá bóng, cầm bóng như thế này thì nếu bọn nhỏ có thua thì tôi cũng sướng”,

Bình Dương đá 3 trận liền thì trận nào xong hiệp 1 cũng 3 nho. Hiệp 2 thì thường chùn xuống cho đối thủ thở :6cool_surrender:
 
NHM cần thắng chứ ép như mía cả trận ròi thua thì các thế hệ trước cũng làm dc vậy :2cool_confident:
NHM hồi đó nói nghe cũng hay lắm nhưng bị chết trước cửa thiên đường vài lần là đã quay lưng gần hết ròi đó thưa ngài :2cool_confident:
 
Vote đuổi Giôm trước đã, bất lực ko trị đc cầu thủ thì làm hlv làm gì. Mình là Giôm đáng ra phải cho CP nghỉ hôm nay rồi, sau trận ĐTLA đá như kẹc, để nó quý cơ hội vào sân mà đá cho hẳn hoi.

Phượng h như cục cưng của ông Đức, Giôm dám mà động vào, Giôm mà động được thì 2 chú Văn Toàn và Hoàng THiên ko phải rời sân mà chính Phượng mới là người phải rời sân, đá tối như hũ nút, kiểu quẩy của Phượng còn lâu đạt tới trình Thành Lương, và dần dà về với trình của Phi Sơn rồi
mà cái thg BLV, cuối trận bô lô ba la các kiểu các em học ĐH, ngoại ngữ các kiểu, nói thật là kệ các em, nghề chính của các em là đá bóng nhé, lôi mấy cái học vấn vào làm giề, chẳng lẽ các em bận học nên ko tập đều đặn :6cool_boss:
 
Đưa bóng qua lạo xong sút xa chứ đẹp chỗ nào

Cái triết lý đá đẹp hơn danh hiệu chỉ áp dụng cho các đội công làm thủ phá chứ HAGL công đã làm được gì đâu.
 
Tại sao XT rời sân mà băng Captain ko giao cho CP mà giao cho TA ?
Đến Seagame xem Miura gạt CP nhưng bảo đảm XT, TA có suất cho xem =]]
 
bầu đức để CP hút dư luận cho XT với TA có không gian phát triểu đó :8cool_matrix:
 
HAGL muốn làm truyền thông thì tất nhiên CP phải được ưu ái tuyệt đối, nhất là khi thu hút thành phần ít xem bóng đá.

TA, XT lối đá thông minh, ít chạm, ai xem ít hoặc không hiểu bóng đá khó nhận ra được. Riêng CP đá tối, nhưng lâu lâu lại có pha solo đẹp, thậm chí làm siêu phẩm, cái đấy dễ marketing hơn.
 
Cp đá tù bỏ mẹ, kiến tạo thường, di chuyển tối, tranh chấp giữ bóng kém, tạt dứt điểm đều trung bình. Đc cái có skill quẩy mà gặp hậu vệ tỏ khoẻ áp sát ủn hoặc có kinh nghiệm là tắt. Đá vs u19 thì còn đc chứ đá cao lên nữa là phế. Messi ngày xưa có dê dắt lên thần thì cũng phải thêm skill di chuyển dứt điểm và phối hợp. Cứ nâng lắm vào sau phế mẹ luôn cho xem.
 
Cháu CP trận này đá tối chắc do buồn vì mới chia tay em Hòa Minzy, nhưng đừng buồn em ei, vì hai ái nữ xinh đẹp của sếp Dũng đã để mắt đến em rồi, thọt thế chứ thọt nữa tương lai em vẫn tươi sáng rực rỡ thôi à, không làm siêu sao bóng đá thì làm con rể ông trùm Eximbank còn ngon hơn :cuteonion37:

ainu7.jpg
 
từ messi vn biến hình thành pato vn ah :))
 
"Nếu thủ môn ĐTLA không xuất sắc"
"Nếu hiệp 1 dẫn trước TH 3-0 thì mọi chuyện đã khác"

HAGL bây h từ thành vua "nếu" rồi thì phải :7cool_waaaht:

Mà với cái lối đá này mang ra sea games rồi châu lục chưa chắc đã ăn đâu nhé. Asian Cup thấy mấy cái đội Hàn, Triều, Trung, Úc, Uzbe đá rắn lắm, dùng sức rất nhiều. Mấy cái lối đá này là khắc tinh của lứa u19. Có mỗi Nhật với Iran là tấn công có đường nét, và cũng hay hơn hẳn u19 nhà mình. Mấy đội Qatar, UAE, Bahrain thì kém hơn một tí nhưng cũng là đá thể lực, nên chưa chắn mình đã ăn được. Ngay cả Sea games có Thái Lan nó đá tấn công cũng hay mà lại có hàng thủ chắc chắn hơn mình.

Thế nên giấc mơ sea games với vòng loại World Cup cần phải xem lại cho kĩ. Khai thông tư tưởng cho NHM trước đi kẻo lại vỡ mộng thì sang năm V-league cũng chả có ma nào xem đâu.

Mà suy cho cùng thì 2 thành công lớn nhất của BĐVN là vào tứ kết Asian Cup 2007 với vô địch AFF 2008 là dựa trên lối đá phòng ngự phản công hết cả. Dựa vào tính cách người Việt thì chính ra lối đá tiểu xảo, phòng ngự phản công mới là hợp lý. Chứ không phải lối đá tinh hoa như barca, arsenal.

P/S: à bộ công cụ lao động phượng thì nên học tập CV9, Mai Tiến Thành, Thành Lương hay Van Bakel. Chứ em HM này thì thấy chả có gì hot :D
 
nói chung đến Barca 1 lứa may lắm cũng đẻ ra 1 2 thằng thôi

lứa Xavi đc Xavi, Iniesta

lứa messi đỉnh nhất đc messi, cesc, pique, busquet

còn lứa Thiago đc mỗi Thiago mà còn k ra gì lắm.

Còn các lò tầm trung kiểu Arsenal, MC, Chel thì mãi chả thấy ngoi lên đc anh nào đủ tầm đá đội 1 (Ars trọng dụng Szczesny, Gibbs với Wilshere thôi chứ thực ra thua xa hàng mua về.)

Tức là lứa u19 này đc Xuân Trường và Tuấn Anh là tui nghĩ thành công, còn cái thằng CP thì nát rồi, âu cũng là chấp nhận đc coi như hi sinh 1 thằng hứng tạ, hứng gạch hộ 2 chú kia, về sau 2 chú kia thành tài còn CP dặt dẹo ở đâu thì...CP cũng có tí công

- - - Updated - - -

Mà suy cho cùng thì 2 thành công lớn nhất của BĐVN là vào tứ kết Asian Cup 2007 với vô địch AFF 2008 là dựa trên lối đá phòng ngự phản công hết cả. Dựa vào tính cách người Việt thì chính ra lối đá tiểu xảo, phòng ngự phản công mới là hợp lý. Chứ không phải lối đá tinh hoa như barca, arsenal.

Nhưng dựa vào thể trạng con người VN thì k ổn, chưa bao giờ VN phòng ngự hay cả, đc cái phản công tốt + đối thủ tấn công kém nên ăn đc thôi, chứ 2008 gặp phải Thái lúc hưng thịnh nó vả cho nát bét hàng thủ rồi, Thái lúc đó cũng k tấn công mạnh (nhưng vẫn ghi đc bàn vào lưới VN èo èo).

Phòng ngự cốt là phải có sức vóc, mà người VN thì thuộc top lùn nhất TG, lại còn yếu chứ k khỏe như Indo, Malay. phòng ngự phản công mà lỏng đc vài phút nó giã cho 1 trái thôi là vỡ cmn bài rồi.

VN tốt nhất là cứ học tập Nhật Bản vì thể chất cầu thủ VN khá tương đồng Nhật, Nhật cũng k chơi với trọng tâm phòng ngự, nhưng tấn công cũng k sơ hở. Cứ theo đó mà học
 
Chỉnh sửa cuối:
VN học nhật cũng khó vì VN không thể đá đôi công như Nhật. Thứ nhất là vì hàng thủ VN ko có khả năng thủ được như Nhật. Thứ hai là trước các đội mạnh trong khu vực tiền vệ VN không giữ bóng đc như Nhật (giải u19 đã chứng minh)

Nên VN phải phòng ngự bằng số đông để bọc lót cho nhau. Mà phòng ngự số đông thì tốt nhất là chơi phòng ngự phản công rình rập cơ hội.

Chơi kiểu phòng thủ phản công trước đội mạnh cùng lắm là thua 1-2 bàn, mà nếu phản công ghi bàn trước thì còn có cơ thắng hoặc hòa.

Chơi đôi công ghi được 1 bàn rồi nó giã cho 6 bàn thì thế giới sẽ bảo là kém mà còn thích chơi ngông.
 
xem lại bàn thứ 2 của TH thấy thằng H.Duy đứng nhìn xong né cho thằng Đ.Tùng sút :7cool_waaaht:
 
Back
Top