Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Chắc đang đua hiệu số hoặc kịch bản năm nay là lên ngôi nhờ hiệu số ảo giống ngoại hạngT&t kiểu muốn hiếp dâm HAGL ấy nhỉ... 5 -0 rồi vẫn ko kiểu muốn đưng mà muốn ăn thêm càng nhiều cangd tốt hạ nhục bọn HAGL.

nhưng khâu bán vé chán quá nhiều người mua vé nhưng ko vào đc sân, xe cộ thì gửi tràn ra cả đường nguyến thái học. Cdv có lúc quá khích ném chai lọ xuống sân. Hội cdv HAGL toàn teen girl, cuối trận toàn hô "Trọng tài là của Hà Nội" 
. Sân Hàng Đẫy thay mặt cỏ mới mướt quá, nhìn chả thua nhiều cỏ ở các sân tại PL 
K, ta về muộn nên về nhà xem thôi. Mà cũng thấy lâu lắm rồi sân mới full, tv có quay đủ các khán đài mà. Ta nhớ lần cuối thấy sân full chắc từ mấy năm 9x khi còn học mẫu giáo với cấp 1 rồiCon Man red đi xem ko thế, ta ở gate 2 đè nhau bẹp cả người
. đến 2k sân bắt đầu vắng như chùa bà đanhthế HN mấy năm trước đá đẹp vô địch liên tục sao ko ai coi?
Ko có chuyện hữu xạ đâu, thời nay là phải Pr mạnh
đợt này do hiệu ứng U23, lâu dài thì ko biết , bầu hiển ko chịu Pr, chết cái tiếng lũng đoạn thì ngta vẫn ghét thôi
Dân VN ghét võ league ko phải vì đá láo, chặt chém hay... các kiểu đâu
Lý do chính khiến các CLB ko nhiều clb hiếm sở hữu một lượng cđv trung thành vì giải đấu mua độ hết
Các khán giải ngồi trên sân làm sao mà chịu nổi cái cảnh đội nhà bán độ nhường điểm nhường cả chức vô địch cho đội khác. Rồi còn có cả clb ko dám lên hạng
Như Bầu Hiển đấy năm 4-5 đội cứ năm nào có sự kiện lớn ở một địa bàn nào đấy là anh nhường chức vô địch cho địa bản đấy
Hữu xạ tự nhiên hương, khi nào giải quyết tốt được khâu này thì lẽ tự nhiên khán giả sẽ kéo đến thôi
Còn không thì đừng bắt cđv họ thích đống rác rưởi đặc sản đái vleague
Chuẩn này, móa ngày xưa ta đang cổ vũ Thể Công xong bị bán cho Thanh Hóa làm bực éo thèm coi Vleague mấy năm liền, Công An Hà Nội bị đổi tên thành Hà Nội ACB thì ta cũng ko xem nó luôn.Cái cốt lõi ở Hà Nội là thiếu truyền thống. Ngày xưa ở Hà Nội chỉ có CAHN và Thể Công. Hòa Phát và T&T sinh ra làm gì có fan, toàn cán bộ với nhân viên bị ép đi cổ vũ. Dần dà các đội bóng truyền thống ở Hà Nội bị tan rã, fan nản dần nên không đi xem nữa. Thử hỏi có mấy ai chịu được năm này hô CAHN, năm sau lại phải hô Hàng Không Việt Nam, rồi LG Hn ACB... Có cái chú hay đội tóc giả béo béo đánh trống fan Thể Công xưa rất tâm huyết, đã phải đổi làm fan của cơ số đội ở Hà Nội, nhìn mà thấy thương.
Hà Nội T&T dù có đá hay đến mấy thì vẫn phải mất thời gian xây dựng fan base. Mấy năm vừa rồi chỉ là tiền đề. Rất vui là sau khi đổi tên thành Hà Nội FC để hợp lòng khán giả thì lại được cú hích U23. Hqua khán giả đến kín sân cũng vì hiệu ứng này. Nhưng đến ngồi xem thì hội cdv cũng đã đông hơn nhiều so với các năm trước rồi. Tuy nhiên vẫn còn hơi gượng gạo trong việc cổ vũ. Dù sao hy vọng trong những năm tới, dân Hà Nội lại sẽ dần dần quay lại sân giống như xưa.

Ô ae Hà Nội cũng đông. Có khi set kèo đi xem Hà Nội hôm nào sân nhà đê. Ta đã mua vé mùa vào sân cổng B10 rồi. Hôm qua ngồi xem cũng không khí lắm.Chuẩn này, móa ngày xưa ta đang cổ vũ Thể Công xong bị bán cho Thanh Hóa làm bực éo thèm coi Vleague mấy năm liền, Công An Hà Nội bị đổi tên thành Hà Nội ACB thì ta cũng ko xem nó luôn.