Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đọc comment trên web nhiều ông vẫn ATSM của đội, nào là cúp vàng, vô địch. Vẫn biết đội tuyển có tiến bộ rất lớn nhưng mấy ông cứ muốn 1 bước lên trời, đá phải nằm trong top thì quá ảo tưởng, thể loại này rất dễ quay mặt ra chửi khi đội nhà lỡ thua trận
 
Đọc comment trên web nhiều ông vẫn ATSM của đội, nào là cúp vàng, vô địch. Vẫn biết đội tuyển có tiến bộ rất lớn nhưng mấy ông cứ muốn 1 bước lên trời, đá phải nằm trong top thì quá ảo tưởng, thể loại này rất dễ quay mặt ra chửi khi đội nhà lỡ thua trận

VN mà được đá WC/Olympic , nhưng bị loại từ vòng bảng có khi vẫn bị CDM/NHM chửi nhé =]]

Cơ mà một số trong đó chúng nó troll đấy ông , haha.
 
Iran nó đá vòng loại wc chả thua trận nào thì làm gì farm điểm chả kinh =))
 
mấy thằng đó nó ghét tuyển vn nó ám thì có =)) giống bác gì trong topic ngoại hạng anh toàn vào ca ngợi MU hết lời mà sặc mùi troll ám cho mu sml` =))
 
Quả thật giải trẻ mấy thằng châu phi còn vô địch thế giới, lên ĐTQG khác hẳn bị đập như con, đúng là chênh lệch quá nhiều.
 
Iran nó đá vòng loại wc chả thua trận nào thì làm gì farm điểm chả kinh =))
Đúng ra nó phải xét theo thành tích DTQG gần nhất là cái WC 2018 chứ nhỉ ?

Thằng Nhật vào vòng 16 đội, trong khi Iran out từ vòng bảng mà.
 
Đúng ra nó phải xét theo thành tích DTQG gần nhất là cái WC 2018 chứ nhỉ ?

Thằng Nhật vào vòng 16 đội, trong khi Iran out từ vòng bảng mà.
Nhớ ko nhầm là nó tính điểm trong vòng 4 năm gần nhất.

Cái đấy là 1, còn nữa là điểm vẫn tính theo thắng thua chứ ko phải vào sâu hay ko, Jav vào hơn đc 1 vòng nhưng thua luôn thì thêm đc mấy điểm (khi mà thành tích vòng bảng y cmn hệt, chưa kể đối thủ của Iran trâu hơn nó thua bị trừ ít điểm hơn =)) )
 
Nhớ ko nhầm là nó tính điểm trong vòng 4 năm gần nhất.

Cái đấy là 1, còn nữa là điểm vẫn tính theo thắng thua chứ ko phải vào sâu hay ko, Jav vào hơn đc 1 vòng nhưng thua luôn thì thêm đc mấy điểm (khi mà thành tích vòng bảng y cmn hệt, chưa kể đối thủ của Iran trâu hơn nó thua bị trừ ít điểm hơn =)) )
À , cũng hợp lý
 
Tui nhớ trận Syria cup U23, phút cuối tụi nó đá cho thốn mẹ khoái lạc song châu lại luôn ấy chứ.
 
Ko phải mình thích dìm hàng đâu nhưng đọc mấy bài báo viết CP lập siêu phẩm thấy nó chối chết mẹ. Khen được rồi,mà đừng khen quá. Quả đấy cách khung thành chưa đến 10m trong thế không ai kèm,có tầm 2s để chỉnh ngắm và sút trống trải mà ko sút vào nữa thì đá đấm cm gì nữa mà siêu với phẩm.
Rồi nghe ông Quàng Huy hqua nói vừa buồn cười vừa chối, nào là dứt điểm đặc cấp bằng mu trên,pha dứt điểm liên tưởng đến các tiền đạo đẳng cấp thế giới.
Đuỵt mẹ 1 mình 1 gôn ko ai kèm cách 10m mà cũng cần đẳng cấp thế giới sút mới vào thì tao quỳ. Vừa vừa phai phải thôi chứ
 
Ko phải mình thích dìm hàng đâu nhưng đọc mấy bài báo viết CP lập siêu phẩm thấy nó chối chết mẹ. Khen được rồi,mà đừng khen quá. Quả đấy cách khung thành chưa đến 10m trong thế không ai kèm,có tầm 2s để chỉnh ngắm và sút trống trải mà ko sút vào nữa thì đá đấm cm gì nữa mà siêu với phẩm.
Rồi nghe ông Quàng Huy hqua nói vừa buồn cười vừa chối, nào là dứt điểm đặc cấp bằng mu trên,pha dứt điểm liên tưởng đến các tiền đạo đẳng cấp thế giới.
Đuỵt mẹ 1 mình 1 gôn ko ai kèm cách 10m mà cũng cần đẳng cấp thế giới sút mới vào thì tao quỳ. Vừa vừa phai phải thôi chứ
2 thằng thủ nó bập vào kịp rồi. Vẫn bình tĩnh táng thẳng lên nóc lưới (Không lên trời) xuyên qua khoảng trống giữa 2 thằng bên nó thì tâm lý chiến cứng như tiền đạo hàng đầu đấy. Có phải đệm lưới trống đâu.
 
Ko phải mình thích dìm hàng đâu nhưng đọc mấy bài báo viết CP lập siêu phẩm thấy nó chối chết mẹ. Khen được rồi,mà đừng khen quá. Quả đấy cách khung thành chưa đến 10m trong thế không ai kèm,có tầm 2s để chỉnh ngắm và sút trống trải mà ko sút vào nữa thì đá đấm cm gì nữa mà siêu với phẩm.
Rồi nghe ông Quàng Huy hqua nói vừa buồn cười vừa chối, nào là dứt điểm đặc cấp bằng mu trên,pha dứt điểm liên tưởng đến các tiền đạo đẳng cấp thế giới.
Đuỵt mẹ 1 mình 1 gôn ko ai kèm cách 10m mà cũng cần đẳng cấp thế giới sút mới vào thì tao quỳ. Vừa vừa phai phải thôi chứ

Đăng cấp thế giới này nọ thì đéo biết, nhưng phải thừa nhận pha đó nó sút rất quái. Chứ tình huống đó bị 2 thằng khép góc + thủ môn rồi. Sút như bt, thì chắc chắn đéo vào nổi đâu.
 
Quả đó bửa đại, hên nó vô chứ có gì đâu.
 
2 thằng thủ nó bập vào kịp rồi. Vẫn bình tĩnh táng thẳng lên nóc lưới (Không lên trời) xuyên qua khoảng trống giữa 2 thằng bên nó thì tâm lý chiến cứng như tiền đạo hàng đầu đấy. Có phải đệm lưới trống đâu.

xem đi xem lại thì quả đó chú Phượng chỉ chăm nhìn quả bóng, mà trụ ko vững bị ngã, may sao ngã nên sút hụt tâm trái bóng mà bay lên góc cao rồi vào. Quả đó vẫn giữ được trụ sút chính diện với lực đó thì cũng đập người thủ môn thôi. Nói chung là hên, ko nên tâng bốc quá.

Có điều nói đi nói lại quả đó tình huống bóng xảy ra rất nhanh, sút bừa trúng là điều bình thường. Trừ phi 1vs1 căn ke cứa lòng các kiểu mà hụt thì mới chửi được :))
 
Ko phải mình thích dìm hàng đâu nhưng đọc mấy bài báo viết CP lập siêu phẩm thấy nó chối chết mẹ. Khen được rồi,mà đừng khen quá. Quả đấy cách khung thành chưa đến 10m trong thế không ai kèm,có tầm 2s để chỉnh ngắm và sút trống trải mà ko sút vào nữa thì đá đấm cm gì nữa mà siêu với phẩm.
Rồi nghe ông Quàng Huy hqua nói vừa buồn cười vừa chối, nào là dứt điểm đặc cấp bằng mu trên,pha dứt điểm liên tưởng đến các tiền đạo đẳng cấp thế giới.
Đuỵt mẹ 1 mình 1 gôn ko ai kèm cách 10m mà cũng cần đẳng cấp thế giới sút mới vào thì tao quỳ. Vừa vừa phai phải thôi chứ
Ông nói quá. Quả đấy thằng CP nó ăn hên hay là đẳng cấp thì chỉ có nó rõ nhất, nhưng mà nói trái đấy dễ sút vào là không đúng. Góc đó là góc cực khó để sút vào do góc hẹp, t chỉ đá banh phong trào với xem đá banh thì thường tình huống này tỉ lệ ăn chỉ tầm 50% do thủ môn lợi thế hơn, ngay cả tiền đạo level thế giới đóng cũng lúc đc lúc không, ông xem TV thấy nó chậm, chứ người trong cuộc phải ra quyết định trong tích tắc, quả banh bay đến chân để mình sút nó khác với quả banh đặt đứng yên cho mình sút. Còn lúc ông Quang Huy chém gió các kiểu t thấy bình thường thôi, team mình thắng, cảm xúc đang lên, chém gió mấy câu vậy cũng chả sao. Vui vẻ relax tí đi ông ơi.
 
Quả đó vừa khó, vừa có tính toán, vừa có ăn hên.
Chứ khó vậy đâu phải muốn sút sao thì như ý đó đâu :)) Vậy thì qua Châu Âu lâu rồi.
 
qua h xem tin tức chiếu lại chục lần mình toàn bụm miệng cười : may nó té =)) =))
 
Pha đó ông Quang Huy nói có phần đúng có phần sai

Đúng vì lựa chọn của thằng CP đúng là có độ khó cao và sút có ý đồ tốt.

Còn sai là ca ngợi sát thủ quốc tế các kiểu là nghe hơi chối, và áp đặt, việc sút như vậy k có gì là quá tởm như lão ca ngợi, thậm chí nếu nói chi li ra thì CP nó bị lỗi xử lý 1 phần.

Thực ra pha đó nó đỡ bóng lỗi nên CP nó quyết định sửa lỗi bằng cách chọn sút kiểu đó thôi, vì đỡ bóng lỗi bóng cách quá xa chân trụ nên k có hướng xử lý nào tốt hơn cả. Nếu đó là 1 pha xử lý chuẩn mực thì nó đã k phải rướn lên sút rồi ngã

Nói chung chả phải đẳng cấp gì, sút cái kiểu mu trên như Quang Huy nói đến sát thủ quốc tế nó cũng đếu dùng, ca ngợi như hôm qua là rất áp đặt, xưa nay t chỉ thấy Joe Cole là thằng duy nhất dùng liên tục và thuần thục. Cơ bản là sát thủ quốc tế nó có nhiều hướng xử lý hay hơn nhiều việc cố dùng những kĩ năng mình k quen, Ví dụ Suarez hay Costa pha đó thì nó sẽ bình tĩnh rê bóng một cách gọn gàng k rườm rà nhưng đủ để lấy góc sút, chứ không phiêu lưu sút tung nóc lưới làm gì cả.

Tuy vậy về tổng thể là xử lý tốt, biết cách ứng biến nhanh
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top