Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đó là chuyện của nó, mình lo chuyện của mình, dăm ba cái tự ái vô giá trị, ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ :1cool_look_down:
 
Nhật vô địch --> VN là đội duy nhất thắng Nhật
Hàn vô địch --> VN chỉ chịu thua trước nhà vô địch
:soldier_baby11:
 
Thái bây giờ vẫn ngon nó ko có 1 thế hệ ngon nhừng mỗi thế hệ đẻ ra 1 thằng ngon là tuyển manh vcrổ
Vote bỏ aff
 
Nhưng có 2 tiền vệ phòng ngự vẫn ngon hơn, rõ ràng hôm qua bị đánh vỗ mặt trung lộ do XT thủ gà và 1 phần là Đức Huy bị đuối. Và đá 4-5-1 hạn chế tối đa bọn nó đánh trung lộ, chứ ta thấy đá 3-5-2 thì tốn thể lực vl
làm gì bói đc ra 2 tiền vệ mà "2 tiền vệ phòng ngự vẫn ngon hơn" =.=
 
Thật ra mình nghĩ là nâng tầm

Ngày xưa làm quái gì mà dùng đấu pháp đá nổi với Sirya, các HLV đến VN xây dựng đc một lối chơi nó có mảng miếng tí thôi đã thành công rồi chứ đừng nói đến chuyện xài đấu pháp này đấu pháp nọ.

Nói thật là Việt Nam giờ khác xưa rất rất nhiều đó, từ chuyền quả bóng còn k chuẩn thành có thể chuyền thành thục quả bóng, từ đá 60 phút thành chơi trọn 90 phút là hơn xưa nhiều nhiều lắm dồi.

Giờ ông đòi độp phát đá ngang pheo Hàn luôn chắc, phải từ từ đợi thêm thời gian

Việt Nam phát triển 1 thì thằng Hàn nó phát triển 10, hai thằng cùng chạy chứ có phải nó đứng im mình đuổi đâu.

Nhưng rõ ràng là so với bọn đang dậm chân tại chỗ như Sirya thì mình đã thu hẹp đc khoảng cách, ngày xưa gặp nó là auto chỉ có thua thôi.
Nhưng ý chính ở đây là sự khác biệt giữa U23 và tuyển kia mà.

Cứ cho là bọn trẻ mình đá ngang pheo với bọn trẻ nó đi thì cũng ko chắc được 2 đội già đá nhau nó thế nào.

Còn ông nói ngày xưa ko chuyền nổi quả bóng thì hơi quá. Cái Asian Cup mà đăng cai ở VN tuyển mình cũng qua được vòng bảng đấy thôi.
 
Túm quần là giờ tuyển VN được cái tiếng rồi, kiếm cái miếng nữa thôi, quất 2 cái vô địch ao làng AFF với SG cho bọn ĐNÁ nó rét mình cái đã :D
 
dm. sao trên đời này có nhiều thằng não phẳn thế nhỉ. VN lần đầu tiên vào dc tới tứ kết giải đấu này mà cũng có đứa chửi tuyển vn cho = dc sau trận thua. :(
 
Chắc mấy thằng đầu cơ cờ với áo ấy mà.
 
dm. sao trên đời này có nhiều thằng não phẳn thế nhỉ. VN lần đầu tiên vào dc tới tứ kết giải đấu này mà cũng có đứa chửi tuyển vn cho = dc sau trận thua. :(
lúc nào chả có thằng thích gây sự chú ý =))
 
Bọn bán cờ với áo ngu thật

Khác gì đánh bóng đâu, giờ hỏi bọn nó dám đặt cửa việt nam không thì chắc k dám đặt, ấy thế mà lại dám nhập lô lốc áo với cờ về

đánh bóng việt nam win ăn tiền luôn, k có phải vất vả đứng vỉa hè giữa mưa rao bán từng cái cờ.

Kinh doanh gì mà ngu hết chỗ nói =))
 
Bọn bán cờ với áo ngu thật

Khác gì đánh bóng đâu, giờ hỏi bọn nó dám đặt cửa việt nam không thì chắc k dám đặt, ấy thế mà lại dám nhập lô lốc áo với cờ về

đánh bóng việt nam win ăn tiền luôn, k có phải vất vả đứng vỉa hè giữa mưa rao bán từng cái cờ.

Kinh doanh gì mà ngu hết chỗ nói =))
hôm qua thấy HN cũng bão mà chắc là chán được chưa kể trận hạng 3 nữa VN mà thắng thì tha hồ gom tiền :))
 
Đá đội hình nào thì cũng thua thôi.
Đơn giản vì Hàn xẻng nó chênh lệch quá lớn về thực lực, nó thích đâm phát nào là chết phát đấy. Hôm qua nó ghi bàn sớm nên đá thong dong đó. Mẹ nó mà ngứa răng pressing toàn sân có mà đéo lên nổi bóng. Nhìn lúc mình tấn công nó nhẹ nhàng vây ráp là đã bí rồi. Tốc độ nó nhanh hơn mình gần như cả 2 bước chân. Có giời đỡ.
Vì đây là asiad,với lại nó cũng ko có thù hằn gì cay cư với VN. Bọn sao nó cũng chỉ vừa giữ chân vừa để còn về CLB đá nên nó đá đủ thắng thôi. Chứ nếu kiểu đá chết bỏ thì nhẹ cũng 5 quả. Ko khác được. Trình độ vênh nhau lớn quá. Đơn giản cách ông nhìn nó khống chế bóng và chuyền bóng thôi đã khác rồi. Mình chuyền quả bóng đi lập bập trên sân. Nó chuyền bóng đi kẻ chỉ thẳng tắp.
Mà công nhận bọn Hàn voi Nhật cái đầu làm bóng đá nó đúng quá hiện đại. Giải nó đá ko thèm dùng bọn da đen vì da đen cậy sức. Bọn nó chú trọng vào xây dựng lối chơi định hình ngay từ CLB, ngay từ khâu trẻ, để làm tiền đề cho DTQG định hình hẳn tư duy lối đá.
Tầm làm bóng đá nó xa thế chục năm mình cải cách theo nó còn chưa chắc đã tiệm cận nổi. Ngày 1 ngày 2 mà đòi san phẳng khoảng cách 2 nền bóng đá quá ư ảo tưởng.

Trước tôi cũng nói rồi. Ăn dăm ba cái giải để thắp lên ngọn lửa hơi hơi nguội trong lòng NHM nhiều năm gần đây và làm bàn đạp cho cải cách và đầu tư bóng đá trẻ với tư duy hiện đại hơn, tầm xa hơn.
Thằng Thái nó cũng đã có chiến lược thế ròi. Có thể 1 vài năm nay nó bết bát ở giải cấp dưới DTQG ko có nghĩa là nó thụt lùi. Nó đang nhắm cho tương lai 5 năm 10 năm tới bước lên tầm châu lục chứ ko phải ăn xổi được cup nào hay cúp nấy lấy cái báo cáo thành tích cho đẹp cuối năm.
 
hôm qua thấy HN cũng bão mà chắc là chán được chưa kể trận hạng 3 nữa VN mà thắng thì tha hồ gom tiền :))
Mình đi ngoài đường thấy bọn bán áo bán cờ mặt như sắp khóc rồi, đi bão thì có đi nhưng ít

Mà chẳng hiểu sao hôm qua vẫn đi bão đc, tài thật, trời mưa to, đội nhà thua và chơi kém so với bản thân, cũng chả phải trânn cuối cùng.

Cái bọn hôm qua đi bão dám là còn đéo biết tỷ số bao nhiêu thắng thua như nào lắm, cứ thế là đi thôi vc
 
Thật ra hôm qua tôi thấy đá vẫn ổn. Vẫn phải nhớ là nghỉ chua nổi đến 40 tiếng sau khi đá hiệp phụ căng như dây đàn. Chạy được như vầy đã là ngon rồi.
Mẹ chỉ cơ bọn Indog mới nghĩ ra trò cho đá 2 trận trong chưa đầy 48h. Đéo hiểu cái thằng xếp lịch óc nó là óc gì nữa. Giả sử thằng Indo mà thay VN ăn trận tứ kết thì bọn nó có chơi bẩn đổi lịch trận bán kết ko hay cho đội nó đá như VN đá. Dkm cái ao tù. Cấp châu lục mà tù vcl. Bảo sao nó đéo cho vào hệ thống giải chính thức của FiFa cũng đéo sai
 
Mình đi ngoài đường thấy bọn bán áo bán cờ mặt như sắp khóc rồi, đi bão thì có đi nhưng ít

Mà chẳng hiểu sao hôm qua vẫn đi bão đc, tài thật, trời mưa to, đội nhà thua và chơi kém so với bản thân, cũng chả phải trânn cuối cùng.

Cái bọn hôm qua đi bão dám là còn đéo biết tỷ số bao nhiêu thắng thua như nào lắm, cứ thế là đi thôi vc
dân mình k ngại đi bão mà chỉ cần lý do thôi =))
 
"chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", chắc méo gì ăn dc cái HC đồng mà báo chí nó làm rầm rĩ nghe phát ớn
 
"chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng", chắc méo gì ăn dc cái HC đồng mà báo chí nó làm rầm rĩ nghe phát ớn
mỗi lần như thế toàn sml` =)) mà nhiều lần rồi =))
 
Lần đầu tiên vào bán kết thua đội dự WC cũng bị chửi thì đừng hỏi sao tâm lý cầu thủ yếu :)) cdm đòi hỏi vcl. Lỡ sau này làm phát kỳ tích vô được WC mà thua ngay vòng bảng chắc cũng bị chửi quá
 
Phải chi thua bọn Nhật lùn thì ít ra ta cũng vào dc CK :(
 
Back
Top