Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

BdgiW7R.png

 
Hôm qua pinoy cũng chỉ có 2 quả là căng, còn lại có làm được gì đâu. Mình còn lợi thế tâm lý sân nhà nữa, mía đá sân nhà được cổ vũ mà tinh thần không cứng nữa thì thôi out cũng không có gì là tiếc, tin tưởng ông Park nào \m/
cổ vũ kiểu dân việt nam thì chưa bao h là lợi thế cả
 
cổ vũ kiểu dân việt nam thì chưa bao h là lợi thế cả
Ta thấy mấy trận gần đây dân VN cổ vũ khá ròi (tất nhiên là thấy qua truyền hình :)))
 
cổ vũ kiểu dân việt nam thì chưa bao h là lợi thế cả
cổ vũ ở đâu cũng vậy thôi, đân VN cổ vũ cũng hiền lắm r. bọn cđv châu âu nó còn chặn đường ném đá xe tuyển.
 
VN vô địch không nói nhiều
 
Đm mềnh biết đứa nào lần trước tung tin đồn nhảm chia rẽ nội bộ mềnh tát lật mồm, bữa nay xem được cái clip trong đội các cháu tình thương mến thương hết mức, vậy mà chúng nó dám tung tin phá hoại :cuteonion43:
 
Lại thằng Đức Chinh gay phải k

Thằng này đá gà quá nên lúc nào cũng phải bày trò để có fame hả =.=

Thiết nghĩ nó với Bùi Tiến Dũng đổi nghề làm ca sĩ đi cho thoả đam mê
 
cổ vũ ở đâu cũng vậy thôi, đân VN cổ vũ cũng hiền lắm r. bọn cđv châu âu nó còn chặn đường ném đá xe tuyển.
Việt Nam cổ vũ không khéo thật mà, giống pinoy hôm qua

Bình thường để ý ở Châu Âu ngta hát hoặc làm gì đó tạo không khí mọi lúc, đến pha nguy hiểm thực sự mới hò hét nhao nhao lên

Còn ở Mỹ Đình vừa mới có bóng ở giữa sân chả có mẹ gì nguy hiểm là đã gào lên rồi, cầu thủ nó cứ ngơ ra tưởng là có gì đó nguy hiểm thật nên mất bĩnh tĩnh cắm cổ dốc bóng lên.

Dạo này tâm lý đc cải thiện, cầu thủ đc đào tạo đàng hoàng đá ở CLB cũng đc chơi trong môi trường “chơi bóng thực sự” thay vì chạm bóng thì ít chạy thì nhiều nên kinh nghiệm tình huống dày dặn hơn (dù tuổi nghề phải ít hơn 1 nửa) nên mới đỡ nhiều.

Ngày xưa thì nói thật toàn tuyển thủ mà ở CLB mỗi tuần chắc tích luỹ đc nhõn 2-3 pha xử lý tình huống/trận còn đâu toàn chạy nhong nhong, có bóng bum bừa lên cho tây chả tích luỹ đc khỉ gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng nào mắc dại, ráng Troll thằng bé =)) 2:13

 
Lạ đâu, cái đội này hồi xưa anh vênh qua train một thời gian đó thôi, từ đó mới bắt đầu manh nha phong trào học hỏi J-League để ròi làm tiền đề dẫn đến sự xuất hiện của bác Miêu mà ai cũng hi vọng sẽ đem lối đá ban bật lác cả mắt của tuyển Nhật đến với Barca Đông Nam Á :2onion2:
 
Lạ đâu, cái đội này hồi xưa anh vênh qua train một thời gian đó thôi, từ đó mới bắt đầu manh nha phong trào học hỏi J-League để ròi làm tiền đề dẫn đến sự xuất hiện của bác Miêu mà ai cũng hi vọng sẽ đem lối đá ban bật lác cả mắt của tuyển Nhật đến với Barca Đông Nam Á :2onion2:
Lạ so với đám Gamba, Urawa, Kashiwa... chứ có theo dõi hay đánh bóng gì đâu mà biết hết đc bọn jav =))
 
Việt Nam cũng có siêu sao MLS thôi. Đáng tiếc ko cạnh tranh nổi tại V-League nên phải dạt về Mỹ.
 
Trong đám "thuần" Việt thì Lee đúng là đẳng cấp thật, tiếc là ko kéo về được khi có cơ hội.
 
Đâu, khai trương mời Jubilo Iwata của Nhật và thắng 2-1 mà
Tôi ko sai đâu, năm đó tôi nhớ tầm 2003-2004 gì đó ngay dịp 2-9 luôn Việt Nam mời CLB Thân Hoa Thượng Hải qua giao hữu chỉ nhớ Việt Nam mình thua nhưng ko nhớ thua 2-1 hay 3-1 gì đó 15 năm rồi ko nhớ rõ.
 
Còn 3 ngày nữa. Anh em hãy thực hiện chiến dịch debuff để tiếp lửa cho Việt Nam nhé :2cool_confident:
 
Tiger Cup 2004: tổ chức ở Mĩ Đình (loại từ vòng bảng).
AFF Cup 2007: thua Thái 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về trên Mĩ Đình
AFF Cup 2008: thắng Thái 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về trên sân Mĩ Đình (vô địch)
AFF Cup 2010: thua Mã 0-2 lượt đi và hòa 0-0 lượt về trên sân Mĩ Đình
AFF 2012: bị loại từ vòng bảng, ko tính tiền
AFF 2014: thắng 2-1 ở lượt đi, lượt về thua 2-4 ở Mĩ Đình

ps: năm 2003 khai mạc Seagames cũng sấp mặt ở ck với Thái

==> Cái sân Mĩ Đình vía nó rất nặng và VN chưa thắng được trận nào ở vòng đấu trực tiếp AFF CUP trên cái sân này cả =))


=]]] sttcũ trên fb của tớ
 
Tiger Cup 2004: tổ chức ở Mĩ Đình (loại từ vòng bảng).
AFF Cup 2007: thua Thái 0-2 ở lượt đi và hòa 0-0 ở lượt về trên Mĩ Đình
AFF Cup 2008: thắng Thái 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 ở lượt về trên sân Mĩ Đình (vô địch)
AFF Cup 2010: thua Mã 0-2 lượt đi và hòa 0-0 lượt về trên sân Mĩ Đình
AFF 2012: bị loại từ vòng bảng, ko tính tiền
AFF 2014: thắng 2-1 ở lượt đi, lượt về thua 2-4 ở Mĩ Đình

ps: năm 2003 khai mạc Seagames cũng sấp mặt ở ck với Thái

==> Cái sân Mĩ Đình vía nó rất nặng và VN chưa thắng được trận nào ở vòng đấu trực tiếp AFF CUP trên cái sân này cả =))


=]]] sttcũ trên fb của tớ
Lượt về Phi thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình. Việt Nam auto vào do luật bàn thắng sân khách.
Park Hang Seo tuyên bố: "Thất bại ngọt ngào nhất trong sự nghiệp của tôi." :)>-

maxresdefault.jpg
 
Tôi ko sai đâu, năm đó tôi nhớ tầm 2003-2004 gì đó ngay dịp 2-9 luôn Việt Nam mời CLB Thân Hoa Thượng Hải qua giao hữu chỉ nhớ Việt Nam mình thua nhưng ko nhớ thua 2-1 hay 3-1 gì đó 15 năm rồi ko nhớ rõ.
Chuẩn rồi. Thằng này khai sân cả Thiên Trường và Mỹ Đình. Từ đó Nam Định đi xuống rồi xuống hạng giờ mới ngoi lên được. Còn đội tuyển Việt Nam thì ae biết r đấy =) fuck tàu
 
Back
Top