Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

nhưng mà nói chung còn trận lượt về nữa,
bà con chỉ lợi dụng có cớ để đổ ra đưởng ghê vkl =))
 
Lượt vè cẩn thận vẫn hơn, như năm 2014 ăn Malay 2-1 xong lượt về bị hiếp lại
 
Sân Mỹ Đình hãm lắm các bạn, đừng vội mừng =))
 
Nhớ trận Malai năm 2014 đi, ăn 2-1 lượt đi, lượt về nhờ ơn Đinh Tiến Thành với Văn Biển mà toạch =))
 
Mã khác Phi khác, cứ vui đi. Mong lượt về Việt Nam dập cho nó tắt đừng chơi cù nhây lỡ 1-2 quả cố định nó ăn dâm thì vkl.

Nói chung cửa vào Ck đã mở được chìa khoá, chỉ việc lấy tay đẩy vào thôi.
 
Sân Mỹ Đình hãm lắm các bạn, đừng vội mừng =))
Nhớ mới khai trương sân Mỹ Đình Việt Nam mời Thân Hoa Thượng Hải qua đá giao hữu khai sân và thua luôn =))
 
Chơi đội hình full thủ 5-4-1 , lúc công thì 3-4-3 hợp lý vl.

Đá không tốn sức nhiều, và không chấn thương, đá 120 phút bình thường. Best \m/
 
Cu Fuang của cuối làm đc nháy nữa thì yên cmn tâm giữ sức đá CK rồi.
 
Nhớ mới khai trương sân Mỹ Đình Việt Nam mời Thân Hoa Thượng Hải qua đá giao hữu khai sân và thua luôn =))
Đâu, khai trương mời Jubilo Iwata của Nhật và thắng 2-1 mà
 
Việt Nam từ lứa U23 đã thấy bên cạnh vấn đề thể lực, tâm lý cũng được cải thiện đáng kể rồi, nên cái dớp Mỹ Đình Mỹ Đèo gì cũng phá được thôi. Tự tin hóng chung kết :D
 
Nhớ trận Malai năm 2014 đi, ăn 2-1 lượt đi, lượt về nhờ ơn Đinh Tiến Thành với Văn Biển mà toạch =))
Ơn của thằng thủ môn Nghệ tên Nguyên Mạnh nữa
Trận đó nói chung nhiều người đá tệ hại,
Hoàng Thịnh feed quả đầu bị pressing cóng truyền về lực mạnh cho Văn Biển
Quả 2 là do Nguyên Mạnh
Còn hàng công thì ôi thôi, Quyết Tù Trưởng việt vị rồi mà còn cố lao vào bóng 2 quả, trong khi Công Vinh vẫn đang trên đà chạy đến
 
Hôm qua pinoy cũng chỉ có 2 quả là căng, còn lại có làm được gì đâu. Mình còn lợi thế tâm lý sân nhà nữa, mía đá sân nhà được cổ vũ mà tinh thần không cứng nữa thì thôi out cũng không có gì là tiếc, tin tưởng ông Park nào \m/
 
Có cùng suy nghĩ, không hiểu sao đá sân khách thấy bình thường mà về nhà lại lo lo

Ráng phá hết mấy cái dớp tâm lý đi, cố từng bước.
Cơ mà ra đường cho lắm vào, rồi lại vứt cờ la liệt như hồi nào thì vui lắm hehehe.
 
Quyết tù không đá là quyết định sáng suốt \m/
 
Mùng 6/12 là thứ 5.
 
Back
Top