Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

U23 thì kéo QNH về đá trung vệ như Asian Games xem nào. Trung vệ còn chú Hoàng Văn Khánh SLNA "đốn giò bị đuổi" nữa. Bùi Tiến Dũng Viettel đá cũng ổn. Hy vọng là sang năm Miura rút kinh nghiệm khi có lợi thế rồi thì chỉ đạo mấy chú hậu vệ biên lùi về sâu và giữ đội hình thấp thôi.

Hoặc cũng có thể là vì Miura là chuyên gia đưa đội J2 lên J1 nên vực dậy được ĐTVN nhưng đến lúc ở cửa trên thì lại ko biết làm gì :6cool_boss:
 
năm wa tháng lại, hoa nở hoa tàn, có 1 thứ vẫn ko thay đổi, lứa nào VN cũng sẽ có mấy thằng thích động kinh, càng hi vọng thì càng động kinh mạnh dữ dội, từ U19 tới ĐTQG
 
Đúng lý mà nói ra thì thủ là thất sách vì bọn Malay tấn công rất là nông dân nên nếu để nó nhiều bóng thì mới chết, còn k cho nó giành thế trận thì nó sẽ chẳng phối hợp được mà chỉ có tấn công đơn giản thôi.

Nhưng mà thế éo nào mấy anh feed lên feed xuống từ mấy cái pha bóng rất chi là đơn giản, thế thì bố Miura cũng chắp tay kính cẩn xin thua
 
Giờ mà lòi ra bán độ này nọ thật nữa thì VN quá bá ....!
 
thưởng 5 tỷ rồi nên khó mà bán thật

trừ khi kèo cược lên độ 50 tỷ thì may ra
 
Tui nghi thằng bán độ là cái thằng Tiến Thành chứ éo phải Văn Biển. Văn Biển nó kém sẵn rồi nên feed có thể hiểu đc, ngoài ra khi đá bóng chắc ai cũng gặp cảnh nếu feed 1 lần thì đá rất cứng và thiếu tự tin -> feed tiếp.

Bàn đầu tiên nó phá bóng rất là vl, nhìn pha phá bóng móc ngược của nó mà mắt tui tròn xoe, quả bóng đi rất chậm, quỹ đạo bt, chả hiểu sao nó đưa ra phương án là móc ngược ngay trong khi không có ai tạo áp lực. Móc ngược xịt -> feed

Bàn thứ hai, anh em hay đá bóng chắc đều hiểu là thằng thòng luôn có cá tính chỉ đạo thẳng hậu vệ cánh hỗ trợ còn nó đích thân ra phòng ngự, đằng này pha đó lại đi nhường cho văn biển - cái thằng không đáng tin nhất trong bộ tứ vệ.

Bàn thứ ba tuy phản lưới nhưng cũng khó nói, mặc dù vậy vẫn là đích thân nó đốt
 
À mà giải năm nay đồng hạng 3 hay phải đá thế :)) nếu có thì có cần lượt đi - về rồi tăng giá vé hay free ??
 
pha phản lưới của tiến thành là ngu + lỡ đà chạy
pha đó cầu thủ châu âu ko mấy thằng nó mắc phải vì nó luôn biết trong tình huống chạy nhanh thẳng xuống chính diện gôn mình mà đưa chân ra đỡ bóng của thằng địch tạt ngang là rất dễ đốt lưới nhưng ông tiến thành ko hiểu sao lại đưa chân ra
 
Cầu thủ ngu, tâm lý yếu thì nhận mẹ nó đi, bán bán con kẹc.
Pha của Tiến Thành cũng đâu lộ bằng Pique phá lưới Baxa trận đụng Bayern năm nào. :5cool_beat_plaster:
Trước trận đấu thì cứ im đi cho tụi nó tập trung, tâng lên cho lắm vào.
Đã vậy trước trận còn có thằng lều báo lôi lương Miura ra mà chọc nữa chứ, rảnh háng và ngu éo chịu được.

Còn CP, TA, XT thì cứ đợi hết vòng 1 V-league xem sao đã.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 phần thằng mã nó bắt người chặt quá, ko để nhiều khoảng trống + thời gian. Cặp tiền vệ phòng ngự mất hút luôn. Nói chung là dở toàn tập.
Mà Mã chắc bị AFF phạt sân ko khán giả rồi. Thằng Thái kì này hưởng lợi
 
Chỉnh sửa cuối:
trận thua này cảm giác giống y như trận U23 vs Iran ở Asiad vừa rồi, cũng tinh thần đang lên cao, chuyên môn thì cũng tạm ổn, khí thế ngút trời và rồi đều thua đậm

sai lầm ở HLV, ở cầu thủ hay cả 2 ????


mình có trực giác là do cả 2
 
Mai phải dậy sớm mà sao giờ khó ngủ quá!






Đêm nay lạnh vãi:4cool_cold:
 
Thôi nói chung là có trách Miura hay hàng hậu vệ thì chuyện đã rồi. Hy vọng là năm thứ 2 ở VN Miura sẽ nhận ra ai là người phòng thủ tốt và tâm lý tốt ở VN thôi.

Sang năm 2015 ngóng Bình Dương và Hà Nội T&T ở C1 Châu Á, HAGL ở V-league, Vòng loại World Cup, Vòng loại U23 Châu Á và Sea Games :D
 
trận thua này cảm giác giống y như trận U23 vs Iran ở Asiad vừa rồi, cũng tinh thần đang lên cao, chuyên môn thì cũng tạm ổn, khí thế ngút trời và rồi đều thua đậm

sai lầm ở HLV, ở cầu thủ hay cả 2 ????


mình có trực giác là do cả 2

Ăn Iran 4-1, thua UAE :)

Mình chỉ thắc mắc với ông Miura là ở những thời điểm cần sự điềm tĩnh và giữ bóng tốt như cuối trận Indo và đầu trận này đều ko cho Tấn Tài đá. Hoàn toàn có thể cất Huy Toàn để thêm 1 cầu thủ ở giữa sân nhằm giữ nhịp trận đấu, nh cầu thủ quá hưng phấn để rồi cóng chân sau khi thua sớm...
 
Mà nghĩ cũng tội Văn Biển, bị Biên Cương và đồng bọn mần nhục gần hết hiệp 2 :2cool_beated:
Còn bác Miura thì cứ tạm để yên đấy, xem đường dài thế nào. Chứ ổng mới hơn nửa năm vực dậy cả lứa U23 lẫn tuyển là khá rồi.
Lúc này cần nhất phải kiên nhẫn giống như bác Đức vẫn kiên nhẫn với ông Giôm vậy.
Một phần cũng do chỉ số lạc quan của dân Việt gần như cao nhất thế giới nữa cơ, nên giờ mới thấy chán chường là thế.
 
Vâng, cả nước hướng về biển ..........
 
Ăn Iran 4-1, thua UAE :)

Mình chỉ thắc mắc với ông Miura là ở những thời điểm cần sự điềm tĩnh và giữ bóng tốt như cuối trận Indo và đầu trận này đều ko cho Tấn Tài đá. Hoàn toàn có thể cất Huy Toàn để thêm 1 cầu thủ ở giữa sân nhằm giữ nhịp trận đấu, nh cầu thủ quá hưng phấn để rồi cóng chân sau khi thua sớm...

thua rồi thì nói thế chứ, malay nó rơi vào tình thế buộc phải tấn công thì mình cứ đá phòng ngự phản công như trận trước là quá chuẩn rồi, lúc này thì cần gì đến cầu thủ như Tấn Tài giữ nhịp làm gì. Có ai ngờ feed ngay quả đầu tiên đâu.
 
Nói đến a Tấn Tài lại thấy buồn cười, vào sân được có tí đã ra nằm mẹ cáng luôn :7cool_waaaht:
 
Back
Top