Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đà Nẵng quê ta sida vãi cả cức, ko có bài nào ngoài bơm bóng dài lên cho tiền đạo. Thua cũng đáng.
Đội nào mà chả đá như vậy, Hải Phòng cũng chỉ có bài 8-2 thôi, cứ bơm bóng cho 2 thằng tây, 8 thằng còn lại ở nhà thủ.
Thế mới nói ở V-League thành bại tại Tây ngon và Tây ko ngon, HAGL nó đá mùa này chật vật cũng 1 phần do Tây bên nó đá quá bình thường.
 
Thủ môn Quảng Ninh dc hứa thưởng Ipad 21tr nếu giữ sạch lưới. Ai dè thủng lưới phút 90+4. Quá nhọ
cuối cùng vẫn được thưởng ipad :))
 
Hôm qua không xem hết trận, nói thực là bắt đầu ngán ngán cái lối chơi của HAGL rồi, không còn hứng thú như lúc đầu nữa. Khán giả thấy đến sân cũng vơi đi rồi. Còn ĐN thì một thời hùng mạnh thì hôm qua đá nghiệp dư quá, chơi bóng dài nhưng cầu thủ phất bóng thì toàn lỗi, cầu thủ tiền đạo cao to nhưng không biết đỡ bóng làm tường đã thế phòng ngự thì bắt người kém, chú thủ môn ĐN hôm qua mặt non choẹt nhìn cứ tưởng đang 15 16 tuổi :))

Hôm qua HAGL nó đá cầm chừng không tấn công ào ạt. Gọi là có rút kinh nghiệm từ 3 trận trước. Xem chán là phải.
Có lẽ sau vài trận đá kiểu này lấy thành tích sẽ quay lại lối chơi tấn công để phục vụ khán giả.
 
Công Phượng giờ lấy ra PR + QC là chính, TA mà đẹp trai hoặc kiểu kiểu như Modric tí thì chắc cũng bị đem ra QC =))
 
hôm qua hiệp chú Tuấn Anh có mấy pha xử lý hay vãi
 
Hôm qua HAGL nó đá cầm chừng không tấn công ào ạt. Gọi là có rút kinh nghiệm từ 3 trận trước. Xem chán là phải.
Có lẽ sau vài trận đá kiểu này lấy thành tích sẽ quay lại lối chơi tấn công để phục vụ khán giả.

Nó chán bới vì cả 5 trận đá cũng chỉ có thế chả có gì mới mẻ cả, chứ nhanh hay chậm liên quan gì đâu. Lối đá nói chung là lạ mắt tí thôi, mà trận gặp HP có tấn công ào ạt được miếng nào đâu bị tụi HP ép ngược ấy chứ. Nói chung là chán rồi, mà giờ muốn xem đội khác đá cũng khó.

btw Tuấn Anh ko bị lấy ra PR vì cái vị trí hắn khối người xem bóng cũng chẳng rõ hay dở thế nào. Trận trước đá mất bóng 6-7 lần giữa sân nhưng vẫn khối người kêu hắn hay. Thôi thì cũng là may mắn, chứ CP trình đúng là chỉ đến thế thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuấn Anh thì kiểu đá như thế thì trở thành người hùng thầm lặng thôi, chắc khó bơm lên lắm vì người ta xem nó có thấy đi bóng như siêu nhân được quả nào đâu nhuwgn m vẫn tin nó có tương lai sáng.

Còn CP thì số cháu nó hơi nhọ bị chăm kĩ quá chứ không phải là nó không phát triển được, đến Messi còn bị kèm cho phát khóc ra nữa là.

HAGL h thiếu 1 người để chia lửa cho CP, cũng như 3k phải có Neymar với Su thỏ để chia lửa, chứ có mình Messi ko thì nó kèm cho khóc ngay
 
btw Tuấn Anh ko bị lấy ra PR vì cái vị trí hắn khối người xem bóng cũng chẳng rõ hay dở thế nào. Trận trước đá mất bóng 6-7 lần giữa sân nhưng vẫn khối người kêu hắn hay. Thôi thì cũng là may mắn, chứ CP trình đúng là chỉ đến thế thôi.

Trận Hải Phòng thì 1 phần là do thiếu Xuân Trường nên thằng Tuấn Anh phải gánh nhiều quá, nữa là mặt sân quá tệ nên có thể chạm bóng ko như ý muốn, dù sao thì cũng là trận tệ nhất của nó từ đầu giải. Còn trong đội thì nó là mắt xích quá quan trọng nên kể cả khi nó đá kém (so với bản thân nó) thì vẫn ko thay thế được.

Còn thằng CP bản thân nó ko phải là thiên tài như Messi, nên để phát triển thì phải cố gắng nhiều, cộng với 1 HLV giỏi để chỉ bài thì may ra mới khá lên được. Như Messi trận Ác hen với Iran bị chăm kĩ quá cũng làm được gì đâu, nhưng chỉ lên đồng 1 giây thôi là đủ.
 
Giờ quan trọng là thằng nào ra nước ngoài thi đấu dc, J-league chẳng hạn ?
TA triển vọng nhất, có thể hình khá + kĩ thuật tốt - đặt vô đâu đá cũng dc
 
thằng CP nên học CR7 ở chỗ tinh thần cố gắng, chứ đừng ảo tưởng mình tài năng thiên bẩm giống Messi =))

trận sau ra Cẩm Phả chắc thủng lưới 2 bàn là ít nhẩy :-?
 
Nó chán bới vì cả 5 trận đá cũng chỉ có thế chả có gì mới mẻ cả, chứ nhanh hay chậm liên quan gì đâu. Lối đá nói chung là lạ mắt tí thôi, mà trận gặp HP có tấn công ào ạt được miếng nào đâu bị tụi HP ép ngược ấy chứ. Nói chung là chán rồi, mà giờ muốn xem đội khác đá cũng khó.

btw Tuấn Anh ko bị lấy ra PR vì cái vị trí hắn khối người xem bóng cũng chẳng rõ hay dở thế nào. Trận trước đá mất bóng 6-7 lần giữa sân nhưng vẫn khối người kêu hắn hay. Thôi thì cũng là may mắn, chứ CP trình đúng là chỉ đến thế thôi.

Cá nhân thấy trận Hải Phòng cái sân quá xấu, bóng đi cứ lập bà lập bập. Đội nào đá bóng bổng với ít chuyền còn đỡ chứ HAGL mà sân như thế là bị bóp khoái lạc song châu rồi.
 
Đào mộ nhé. Có ai còn nhớ đến đội tuyển Việt Nam không
 
Cá nhân thấy trận Hải Phòng cái sân quá xấu, bóng đi cứ lập bà lập bập. Đội nào đá bóng bổng với ít chuyền còn đỡ chứ HAGL mà sân như thế là bị bóp khoái lạc song châu rồi.

ko đổi thừa hoàn cảnh bác à
mình ghét nhất như vậy,thua do dở,cái đó khách quan thôi
như ngày xưa barca khi thua cũng hay bi bô các kiểu
nhưng đúng là tuấn anh sáng nhất,nó về bình dương cầm giữa thì bá đạo,bên bình dương giữa toàn tiền vệ con thoi lên về chứ thiếu nhạc trưởng,còn lại mọi tuyển ngon hết
 
Cá nhân thấy trận Hải Phòng cái sân quá xấu, bóng đi cứ lập bà lập bập. Đội nào đá bóng bổng với ít chuyền còn đỡ chứ HAGL mà sân như thế là bị bóp khoái lạc song châu rồi.
Xem trái thằng Jamaica ghi bàn trong trận HP gặp Cần Thơ. Bóng câu bổng vào vòng 16m50 hơi lố, đáng ra thủ môn lao ra bắt được, ai dè nó đập mô đất dội lại, thằng Jamaica cũng ngớ người mấy giây luôn :v
 
thằng CP nên học CR7 ở chỗ tinh thần cố gắng, chứ đừng ảo tưởng mình tài năng thiên bẩm giống Messi =))

trận sau ra Cẩm Phả chắc thủng lưới 2 bàn là ít nhẩy :-?
=)) .
 
Ý mình là bác nói thằng CP chuẩn rồi , trình dởm mà cách đây vài tháng lại tưởng hơn cả " Cậu Bé Vàng " Việt Nam cơ đấy =))
 
vớ vẩn thằng CP là cầu thủ VN thứ 2 ra nc ngoài thi đấu sau CV thì các chú ăn hơi nồi chõ trong này tha hồ mà ngồi chửi nhé =))
 
Back
Top