- 22/2/08
- 589
- 12
Tôi ko tranh luận với cậu vì tôi thấy cậu ko hiểu gì về bóng đá
Lôi cả arsenal vào vơis HAGL để ví dụ là buộc phải đá cống hiến ko thì đá tử thủ là ngon. Tôi thách cậu phòng thủ được với đội hình ars đấy. Mourinho ép Real đá thủ cũng có ra gì đâu ?
Mấy thằng nhóc HAGL mà đá kiểu thủ rình rập được thì tôi ko bao giờ xem bóng đá nữa, cậu lôi cái câu đấy ra nói nên tôi mới bảo cậu ko biết gì về bóng đá. Bóng đá có phải game đ.éo đâu ấn chỉnh đội hình công là công thủ là thủ
Vấn đề là HAGL non, đội hình làng nhàng và ko có chiều sâu, ko chú trọng phòng ngự và cầu thủ phòng ngự. Thích đá cống hiến tấn công nhưng con người chưa đủ tầm để áp Đặt và kết liễu. Nói chung là kém, chứ ko phải "vì khán giả nên thế" . Loại fan bóng đá cuồng như cậu mới làm người ta càng ghét HAGL đấy
Xin nhắc lại tôi ko phải fan cuồng HAGL. Và có lẽ bác là anti cuồng thì đúng hơn.
Tôi nhìn nhận những điểm yếu của HAGL, non kinh nghiệm, hàng thủ thấp, kém bóng bổng, thể lực yếu.
Nhưng trong bóng đá không có gì là tuyệt đối. Bác nói chúng nó không đá được thủ là áp đặt suy nghĩ . Arsenal có phòng thủ được hay không thì cứ xem lại trận gặp MC.
Nếu muốn xem các em nó đá một trận hợp lí thì xem lại trận gặp U19 Trung Quốc. Chứng tỏ chúng nó đá được phòng ngự phản công chứ không phải chỉ biết cắm đầu tấn công. Còn bác không tranh luận với tôi cũng ok. Tôi vào đây post bài nêu quan điểm chứ ko phải đi war flame vớ vẩn.







Ông bà dạy đếu có sai đâu, thằng cha ăn mặn thằng con khát nước, bởi vậy ăn mặn quá không tốt đâu, dễ bị tăng huyết áp, đột quỵ, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch...toàn thứ nguy hiểm chết người không à 