Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cháu Thanh Tùng rách cơ đùi mẹ rồi ! Tuyến trên còn đựơc 3 cháu của HAGL dứơi cũng còn 3 :)
 
Trận gặp 1 nền bóng đá lúc éo nào cũng trong top 10 châu Á đá thế là hay rồi,
tấn công biên hơi ngu, tạt tốt tí thì cũng nhiều cơ hội
Tuấn Anh có Xuân Trường đá CM, Hoàng Thịnh hoặc Huy Hùng đá CDM thì Seagame tới kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa
và kết qảu sẽ như trận gặp mã lai ngày trước =))
 
Các bác cho em hỏi cái. Chả là em dek quan tâm đến Showbiz việt lắm. Cái bóng đá Vn thì chỉ xem giải lớn thôi nên không hiểu cái con Minzy là cái con dek nào thế????
 
Các bác cho em hỏi cái. Chả là em dek quan tâm đến Showbiz việt lắm. Cái bóng đá Vn thì chỉ xem giải lớn thôi nên không hiểu cái con Minzy là cái con dek nào thế????
Minzy là cái con đóng nhật kí hoàng anh đó
 
Thằng CP đá cá nhân vc ra mà lên mạng chúng nó vẫn khen là hay, là tội nghiệp các em HAGL đá với 1 lũ trình kém hơn. Đến nản

Trong này nhiều bác soi thằng CP quá chứ mình thấy trận vừa rồi nó đá cũng tạm chứ không phải quá lởm. Ngoài vài ba tình huống làm trò hề thì những tình huống phối hợp nhanh cũng chuẩn xác, tự sút được 1 quả gây nguy hiểm, cũng khá chịu khó chạy & pressing, đá phạt góc cũng khá ổn. Các tình huống tấn công thì hầu hết đều có qua chân nó. Xem chú CP đá thì tâm lý sẽ là nếu thấy 1,2 nhịp chuyền ngay thì có hy vọng, còn thấy nó giật giật lừng khừng là facepalm rồi. Ông Miura có lẽ nên khuyến khích nó dứt điểm nhiều hơn, bảo nó quẩy để tìm góc sút hoặc chuyền nhiều hơn là chỉ quẩy để qua người.

Còn lối đá của VN trận hôm qua thì thấy ổn và phù hợp với trình VN hiện tại. Đá áp sát tranh chấp nhiều để phá hoại lối đá của đội bạn, rình rập cơ hội. Hậu vệ lọng cọng không phối hợp được thì quăng bậy lên trên, nhiều lúc trông hơi ngu học nhưng còn hơn là cúng cho đội bạn, nhất là với thằng tinh quái như Nhật. Xem video Miến thua Nhật 9-0 thì thấy, trình kém thì làm công nhân cũng được không cần làm công tử làm gì.
 
Chỉnh sửa cuối:
http://www.24h.com.vn/bong-da/cong-phuong-choi-hay-khien-hlv-miura-phai-pha-le-c48a696282.html
Hư cấu :)).

Công nhận là thể lực cầu thủ VN xưa nay luôn là điểm yếu. Như HAGL kêu mời chuyên già về cuối cùng chả cải thiện đc bao nhiêu lại phải nhờ Miura, đến nỗi ổng còn tự tin nói với lão Giôm rằng sau đợt này cầu thủ HAGL sẽ đủ thể lực tốt để chơi V-League, nghi vấn HAGL mời nhầm chuyên gia dỏm của học viện Aspire siđa =)).
 
Gặp dh B của U dơ bếch thôi mà còn thế nyaf, gặp đội A nó đập nát hơn cả Thái
 
Sao nghe bảo đội hình này của nó đập thằng Thái dúi nát gáo và chỉ thua Hàn xẻng có 1-0 thôi mà :4onion7:

Con bé Hòa Minzy nó lấy cái nickname Minzy vô sau tên của nó chẳng qua là vì nó có quả đầu nhuộm y hệt con bé Minzy idols Hàn xẻng đấy thôi, chả có gì đặc biệt :1onion33:
 
Sao nghe bảo đội hình này của nó đập thằng Thái dúi nát gáo và chỉ thua Hàn xẻng có 1-0 thôi mà :4onion7:

xem thời sự thấy bảo đây là dh B của nó, k phải dh đập thằng Thái 5-2
 
Trong này nhiều bác soi thằng CP quá chứ mình thấy trận vừa rồi nó đá cũng tạm chứ không phải quá lởm. Ngoài vài ba tình huống làm trò hề thì những tình huống phối hợp nhanh cũng chuẩn xác, tự sút được 1 quả gây nguy hiểm, cũng khá chịu khó chạy & pressing, đá phạt góc cũng khá ổn. Các tình huống tấn công thì hầu hết đều có qua chân nó. Xem chú CP đá thì tâm lý sẽ là nếu thấy 1,2 nhịp chuyền ngay thì có hy vọng, còn thấy nó giật giật lừng khừng là facepalm rồi. Ông Miura có lẽ nên khuyến khích nó dứt điểm nhiều hơn, bảo nó quẩy để tìm góc sút hoặc chuyền nhiều hơn là chỉ quẩy để qua người.
quả nó sút thì ngay chỗ thủ môn, ko thấy nguy hiểm :5cool_ops:
có quả phạt góc nó đá cuộn vào khung thành thì nguy hiểm thật
1 năm qua ko biết xảy ra chuyện gì mà giờ nó mất banh dễ vl+ thích chứng tỏ nữa chứ :2cool_sad:
 
Tưởng giờ này là bọn Uzbe nó cũng giao hữu tập huấn để đá vòng loại giống mình :2onion58:

Quả phạt góc thì nói thật mềnh thấy hên thôi chứ chả phải do tập luyện thành skill hay gì cả, nếu mà mấy quả phạt góc kiểu đó cũng luyện được thì bọn thằng Rô điệu nó đã luyện từ tám kiếp rồi :1onion75:
 
và kết qảu sẽ như trận gặp mã lai ngày trước =))
Trận gặp Mã Lai hàng phòng ngự feed + khán giả cổ vũ ngu thì tính sao
Seagames đá toàn sân khách hết mà, sợ lềnh gì =))
 
Mình thấy Phượng nó đá phạt góc hay hơn Di Maria =))
 
CP thành Nani của Việt Nam rồi chứ Messi cmg nữa 8-}
 
Thằng cu Phượng mê hậu vệ đối phương quá, cứ có banh là đâm đầu đi kiếm ngay. Kiểu này nghi chắc nó về làng ngay sau trận gặp Mã quá. Qua đất tụi nó đá thì xác định như năm rồi luôn.
 
Binh Duong - Shandong 2 - 3
Kashiwa - Binh Duong 5 - 1
Jeonbuk - Binh Duong 3 - 0

Mourinho VN cũng phải bó tay sao :)) ráng kiếm điểm danh dự cho Bình Dương chứ thua 6 trận thì năm sau lại bị tống về cái ao AFC Cup thôi
 
Jeonbuk có Lee Dong Gook trc đá cho MiddleBoro kìa , ngon phết :))
 
Jeonbuk UCV vô địch kinh bỏ mẹ, lão nào bet bóng nhiều thừa biết. Con Shandong Luneng có Alison, với đặc biệt là Diego Tardeli trc vô địch Copa Libertadores cùng Rô vẩu cả Bernard mà còn ăn hành lên bờ xuống ruộng kìa.
 
tụi Shandong trình nội binh cũng chả hơn Vịt league là mấy, chỉ được cái to con với khỏe hơn thôi. Mua về mấy thằng Nam Mỹ xịn về đá cho có đường nét tí chứ gặp Nhật, Hàn vẫn ăn hành ngay. C-League cũng chỉ như V-league được cái tụi Tàu chúng nó có tiền tấn để mua ngoại binh với HLV đẳng cấp thế giới. Bảo sao mà China đá với mấy đội mạnh Châu Á thì bị hành như con đá với bố.

P/S: Miura cắt tóc mà trông có vẻ trầm tư nhỉ, chắc tại bị áp lực quá
 
Danh sách 23 cầu thủ ĐT U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2016

Thủ môn: Nguyễn Hoài Anh (Quảng Ninh), Phạm Văn Phong (Đồng Nai), Phí Minh Long (Hà Nội T&T).

Hậu vệ: Lê Đức Lương (HAGL), Trần Phước Thọ (Long An), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Quế Ngọc Hải (SLNA), Lê Cao Hoài An (Khánh Hòa), Lê Văn Sơn (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL)

Tiền vệ: Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Hồ Ngọc Thắng (SHB.ĐN), Phan Văn Long (SHB.Đà Nẵng), Phạm Đức Huy (Hà Nội) Nguyễn Tuấn Anh (HA.GL), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Võ Huy Toàn (SHB.ĐN).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toàn (HAGL).
 
Back
Top