Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Bố Giôm đã out Ú19.. dm.. trễ còn hơn không, để cho bố lý thuyết xuông ra day thực hành, như đặc sản
 
^ Ngon. Một nước đi đúng đắn của ông Đức. \m/
 
U19 h` cũng hết hot cmnr, nên mới thay ông nội lên :)).
 
chắc đợi lứa sau của JMG lên u19 thì lại đưa ông Giôm lên thôi =))
 
u19 ko có mấy anh mác "...-arsenal" ai thèm coi hí hí
tới hlv mà còn ko thèm huấn luyện nữa mà :2onion39:
 
Giải U19 quốc tế bỏ luôn hay sao nhỉ ? Hết arsenal rồi
 
Thế là U23 VN lên đường rồi... trận giao hữu với Thái thì thử nốt được cái gì thử nốt thôi. Quan trọng là vào giải thi đấu tốt.

Trận gặp Mã thì cần phải thắng. Nhưng nếu thắng Mã rồi thì trận thứ hai đá phải cẩn thận. Nếu Miura đá theo kiểu quyết thắng đôi công thì khả năng ăn hành thua to cũng là rất cao. Nếu thua đậm quá thì trận sau phải thắng Macau 9, 10 bàn thì may ra mới có cơ top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất được.

Nhìn cái bảng của Indonesia có 2 đội Brunei, Đông Timor mà phát thèm.
 
Thắng Ma lai thì trận gặp Nhật dễ tính hơn, cứ hạn chế bàn thua là dc. Trận cuối ăn Macâu thật đậm vào
 
Chiều nay đá có link nào xem không các bác nhỉ :-?
 
Trung vệ mình bắt việt vị lởm quá, mấy vẻ nó chọc cho tý chết
 
Nó cũngc có khá hơn đâu, trọng tài mà ko lôm côm thì VN dễ có bàn rồi ấy
 
Thủ môn ngố rừng vãi :))
 
Trung vệ quả đấy bỏ không cho thằng số 9 nó đứng ăn bóng :1onion33:
 
đệch 1-0 cmnr, quả ấy bắt sát người lăn xả thì vào thế éo nào đc ~.~
 
Xong hiệp 1. Tiền vệ đỡ đỡ hơn, thủ môn với hậu vệ có vấn đề (nghi Miura yêu lầm nữa quá). Thím Phượng thì vẫn như mọi khi. Thím cứ dắt và chúng nó cứ cản, chưa thấy gì sáng nước hơn.

Btw đá giao hữu là trọng tài cũng đểu vãi.
 
Đá thế này về xem U19 còn thư giãn hơn. Đá đéo có mảng miếng gì cả. Phong ngự ko ra phòng ngự. Tấn công thì bế tắc.
 
Đá hay đấy chứ. Thái Lan chứ có phải Indo đâu mà ăn tươi nuốt sống nó dc.
 
Back
Top