Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Xét cục diện các đội nhì bảng xuất sắc nhất hiện nay:
- Bảng 5 đội thì kết quả với đội bét bảng sẽ ko tính, nên mấy chú Oman, Saudi hòa 1 trận nên coi như tiêu đời rồi. Bảng B có Kuwait, Jordan với 2 đội trung Á tên dài ngoằng với Pakistan nên chắc cũng cân nhau, đội nhì bảng khó mà toàn thắng mấy đối thủ yếu hơn đc.
- Lào với Sing hòa nhau nên cái bảng đấy cũng ko có cửa cho đội nhì bảng
- Myanmar thắng 2 đội yếu rồi hiện hiệu số là +4, nếu trận cuối với Úc ăn hành nặng thì loại, thua tối thiểu thì hiệu số +3 cũng chưa chắc ăn
- Thái lọ đá với Bắc Triều Tiên cũng có khả năng gây bất ngờ, nhưng nếu thua dù chỉ 1 trái thì cũng nguy vì Thái ăn Cam có 2-1, trận gặp Philippines sẽ phải thắng ít nhất 3 bàn trở lên (BTT cũng chỉ thắng đc Phi 4 trái)
- Indo cửa cao nhất vì 2 anh Brunei với Timor kém quá, nhưng ko loại trừ khả năng thua to ở trận gặp Hàn, nên cũng chưa thể nói là chắc suất đc
- Syria nhiều khả năng thua Uzbekistan nhưng chắc chỉ thua tối thiểu, trong khi vùi dập đc Ấn với Bangladesh nên mình nghĩ là chắc suất
- Yemen cũng ko có cửa với UAE, nhưng quan trọng là dập được Sri Lanka bao nhiêu để đua hiệu số
- Việt Nam cửa cũng sáng nếu thua Nhật tối thiểu và thắng lớn Macau (tầm 4 bàn trở lên)

Như vậy cuộc đua nhì bảng sẽ là cuộc đua hiệu số giữa Yemen, Syria, Indo, Myanmar, Thái và Việt Nam lấy 5 đội cao nhất. Kịch bản tốt nhất cho Việt Nam là hy vọng 1 trong 5 đội này xảy chân bị cầm hòa (ví dụ như Thái hòa Phi, Yemen hòa Sri Lanka, Syria hòa Ấn) thì sẽ chắc xuất vào vòng sau. Còn nếu ko thì ráng thua tối thiểu Nhật và thắng Macau đậm thôi
 
Chiến thuật ảo diệu vậy còn muốn gì nữa trời ! Chuyền chuẩn đấy chứ tại mấy chú ở trên ko đứng đúng vị trí bóng rơi cũng như ko chạy kịp ko thì ngon rồi ! Đỡ trái banh văng cả m thật điêu luyện . @-)
 
Tủi gì đâu, do thành tích mấy năm trước thôi.

Hàng của các chuyên gia thể thao, :(
Các bác đừng để ý tiêu đề làm gì cho bức xúc ko cần thiết

Chiến thuật phù hợp với tâm lý kém của hậu vệ Việt Nam chứ còn gì nữa. Thô nhưng mà đỡ khổ.

Kinh nghiệm xương máu từ năm ngoái . :">
 
Nói kiểu thằng trong Clip trên thì hồi 2008, Việt Nam chổng ass ra đỡ đòn Thái Gay thế này thì gọi là gì ? :4cool_oh:


"Chiến thuật hợp lý, phù hợp với thể hình, thể lực của người Việt Nam blah blah =))"
 
Chỉnh sửa cuối:
Tủi gì đâu, do thành tích mấy năm trước thôi.

Hàng của các chuyên gia thể thao, :(
Các bác đừng để ý tiêu đề làm gì cho bức xúc ko cần thiết


Ý ông là dư lào.

Cái vid đấy (không tính title nhé) nói thẳng là đáng vứt vào sọt rác, chả hiểu ông vác lên đây share làm gì.

Phân tích chiến thuật hay là phân tích tình huống xử lý cá nhân?
 
Mưa ở Shah Alam . Hên xui \:D/
 
Cho Tuấn Anh dự bị thì ai làm bóng đây, chắc đá xe bus rồi
 
Ý ý, jav có a số 13 đẹp chai quaaaaaá
 
Miura chắc cũng cảm xúc lắm nhỉ?
 
Nhiều thằng VN sao kỹ thuật cơ bản kém kinh dị thế nhỉ, chuyền sệt đơn giản mà cũng ko xong
 
Nhiều thằng VN sao kỹ thuật cơ bản kém kinh dị thế nhỉ, chuyền sệt đơn giản mà cũng ko xong
Tâm lý bác ơi. Đá với đội mạnh hơn lúc nào cũng có tâm lý sợ hết.
 
Đậu xanh thằng thủ môn, mới phút 11 mà nó đã câu h rồi =))

Như Neuer :">
 
Ý ông là dư lào.

Cái vid đấy (không tính title nhé) nói thẳng là đáng vứt vào sọt rác, chả hiểu ông vác lên đây share làm gì.

Phân tích chiến thuật hay là phân tích tình huống xử lý cá nhân?

Xử lý cá nhân thôi, chứ tôi cũng có rành chiến thuật đếch đâu :P
 
Chúng nó vẫn bá quá :(
 
đm xui vãi, giữ được hết hiệp ngon mẹ rồi =.=
 
Nhiệm vụ bất khả thi :(

Mà tiếc vãi, phút cuối có pha đánh đầu tí nữa là trở về bình thường rồi :(
 
Hiệp 2 chắc ku Tuấn Anh vào làm nhiệm vụ cung cấp bóng cho Công Phượng.
 
Chiến thuật ảo diệu vậy còn muốn gì nữa trời ! Chuyền chuẩn đấy chứ tại mấy chú ở trên ko đứng đúng vị trí bóng rơi cũng như ko chạy kịp ko thì ngon rồi ! Đỡ trái banh văng cả m thật điêu luyện . @-)

Sau nửa năm HAGL ngụp lặn trên bảng xếp hạng V-League thanh niên này bỗng dưng tìm được niềm vui mới để đá đểu =))
 
Back
Top