Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Sao bác vẫn còn ngồi ở đây post cái bảng này lên? Phải có cách gì để phổ cập kiến thức về cái bảng này chứ @@
Mình đâu phải lãnh đạo hay trợ lý lãnh đạo mà có quyền cập nhật :1cool_byebye:
Nhưng sắp tới trong tầm giữa năm nếu thuận lợi thì hy vọng anh em ủng hộ, sẽ làm 1 kênh Vlog riêng về những vấn đề liên quan:9cool_haha:
 
Thằng Mã cùi còn thắng đc 2 trái thì làm gì bi quan thế, chưa kể hy vọng trận cuối thì bọn Macau cũng buông xuôi đá kiểu thủ tục cho mình nhờ.
Nó ăn đc mình ko ăn đc là chuyện bt.
Đừng có tưởng bở. Macao nó cũng từ TQ ra chứ có phải ất ơ đâu.
Hy vọng mình quất nó 3 trái sớm, nó thấy bể trận thả luôn. :)
Má, giá mà Campuchia cầm hoà dc thằng Thái.
 
Những bảng kia nhẹ quá, mấy chú Indo, Lào, Myanma, Thái nó đều xếp top nhì bảng kia.
 
Mà để ý lại mới thấy, trận rồi toàn bị thua phút cuối 42-94 :-(||>
Khả năng tập trung của cầu thủ Việt Nam (chắc dân VN nữa) đến cuối trận hình như luôn có vấn đề thì phải '+_+
 
Vn công nhận đen, hết vào bảng nhật,hàn, tq giờ lại gặp nhật với mã lay, thôi thì cứ xọ xát là 9 vậy :)
 
bọn macau hình như ko bik đá bóng đâu, chỉ đá cho vui thôi nên cơ hội ăn đậm vẫn cao lắm
 
Trận sau thì thủ môn với bộ tứ hậu vệ vẫn vậy, còn trên hàng công thì CP-VT; tiền vệ Huy Toàn-TA-Duy Mạnh-Ngọc Thắng là ngon rồi; hiệp 2 cho thêm Đức Huy với Phan Văn Long vào quẩy nữa. Mình thắng tầm 4-5 trái là được rồi, vì tôi ko tin thằng Miến có thể cầm hòa Úc được (đá sân Hong Kong nhé)
 
Huy Toàn chấn thương rồi, trận sau hy vọng Indo, Miến thua đậm chút, còn mình thắng Ma cao trên 5-0 là được!
 
hình như cái vòng loại này
có bảng 4 bảng 5 nên chưa rõ btc nó xét sao nữa
 
Mà để ý lại mới thấy, trận rồi toàn bị thua phút cuối 42-94 :-(||>
Khả năng tập trung của cầu thủ Việt Nam (chắc dân VN nữa) đến cuối trận hình như luôn có vấn đề thì phải '+_+
Tâm lý + thể lực
 
hình như cái vòng loại này
có bảng 4 bảng 5 nên chưa rõ btc nó xét sao nữa

Bảng 5 là bỏ kết quả với đội cuối bảng thôi
 
Ko thể toàn thua được, kiểu gì cũng có 1,2 thằng nó hòa. Mình chỉ mong cho thằng Myanmar thua đậm 0-3, 0-4 trước Úc để nó trở về mo thôi \:D/
 
Trận hôm qua nếu mà chơi đội hình như kiểu Mả Lai thì kết quả thế nào nhỉ ?
 
Miura48.jpg


Thật là biểu cảm :-"
 
Trận hôm qua nếu mà chơi đội hình như kiểu Mả Lai thì kết quả thế nào nhỉ ?
Thua ít hơn, thề luôn. Đá 5-4-1 co cụm giơ mặt ra đỡ nên có vẻ phòng ngự rất kinh khủng vì trung vệ phải làm việc rất nhiều.

Người xem bóng đá VN gà bỏ mẹ ra, 2015 rồi mà còn thấy kiểu phòng ngự co cụm khen lấy khen để. Phòng ngự càng tốt thì trung vệ phải càng nhàn, pressing càng hiệu quả, trận đấu càng buồn ngủ mới là phòng ngự tốt.

Thật sự là trận vừa rồi mình không đồng tình với Miura trong phương án phòng ngự, hiệp 1 bọn Nhật nó sút tốt hơn thì có khi vỡ trận cmnr, các cháu teen lại hết cửa khen.

Dm hôm nọ mình chê là 5-4-1 chả có vẹo gì hay thế là bị 1 mả các cháu nhảy vào chửi rồi gán cho là fan cuồng U19, cuồng đá đôi công =.=. Giờ còn hình thành cả team cuồng Miura rồi, ông ấy là người cũng có lúc đúng, lúc sai chứ có phải thánh đâu =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận sau thì thủ môn với bộ tứ hậu vệ vẫn vậy, còn trên hàng công thì CP-VT; tiền vệ Huy Toàn-TA-Duy Mạnh-Ngọc Thắng là ngon rồi; hiệp 2 cho thêm Đức Huy với Phan Văn Long vào quẩy nữa. Mình thắng tầm 4-5 trái là được rồi, vì tôi ko tin thằng Miến có thể cầm hòa Úc được (đá sân Hong Kong nhé)
U19 Úc từng thua U19 VN suốt mà, biết tdn mà lần =.=
 
kiểu chơi 5-4-1 đã thành công với bóng đá nữ
nay miumiu cũng áp dụng chăng :))
xếp 5-4-1 quả thật lên banh ko nổi luôn
đá 5-4-1 có siêu nhân mới đá dc
 
Ăn 10 trái mà thằng Mã nó ăn Nhật thì cũng ra về tay trắng nhé =]]
 
Mã ăn Nhật thì 3 thằng đồng 6 điểm, Việt Nam ăn 10 quả hiệu số cao nhất +9 thì phải nhất bảng vào thẳng chứ bác =)
 
Back
Top