Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Mã ăn Nhật ta dần ku Ma cô 10 trứng nhất bảng là cùng chứ gì>:D<
 
Mã ăn Nhật kỳ tích là 2 quả đi, Việt Nam ăn 5 nháy vẫn vào.
 
Mã ăn nhật thì VN đứng t3 do xét thành tích đối đầu xoay tròn trước (nếu thắng 1 bàn). còn thắng nhiều bàn hơn thì tính hiệu số thắng bại giữa VN và Nhật để xếp hạng

nói chung Mã mà thắng 1 bàn thì VN có ghi nhiêu bàn cũng loại, cơ mà chắc ếu xảy ra đâu, win nhật bằng niềm à :))
 
Lúc đấy so hiệu số. Mình chưa gì đã ăn 2 bàn rồi. Chả phải lo.

Mà Mã ăn đc Nhật thì nó vô cũng xứng đáng (ăn được bằng niềm tin à) :))
 
Mà nếu hoãn đến ngày mai thì đá lại từ đầu hả, chả lẽ ông trời lại ghét VN thế
 
10 phút nữa đá rồi lo giề :))
 
sân thế này chơi bóng dài là hợp đấy :D
 
Ca này khó, dắt trái banh còn không nổi =))
 
dm mặt sân:2cool_go:.

Hình như chính thức là ghi thêm 3 bàn nữa là vô thì phải.
 
Hài vồn, bóng toàn lập bập trong vũng nước rồi đến chân mình =)).
 
Đê mờ đá buồn cười vãi lái
 
hậu vệ macau ban bật quá tốt , kiến tạo cho CP ghi bàn :>

vãi cả 4 - 0
 
=))... Nói chung là thôi rồi =)).
 
Móa, nhớ thời đá banh cấp 3 vãi, thiếu ít bùn nữa là bơ phẹt~:>
 
Back
Top