Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Lúc nào cũng trình diễn =)) Đá banh giành HCV hay đá banh để mãn nhãn các anh rồi sau chung kết các anh chửi ngập mặt?

Năm nào cũng ca bài mãn nhãn, rồi thua theo cách mãn nhãn do bị bắt cmn hết bài thì chửi đội bóng, chửi HLV ko có backup plan.
Chắc gì chung kết đã có huy chương vàng mà chắc gì đã vào đc chung kết mà đã...in đậm. =.=

Nói chung thấy 1 đống mỹ từ "Thái quá mạnh", "Thái quá đẳng cấp", "Thái trên chúng ta 1 bậc"...khắp các mặt báo.
Rồi lại như bao năm trước thôi, chẳng thay đổi được gì, chưa đá đã thua cmnr.

Sau 1 thời gian theo dõi thì tui thấy té ra là Miura đang bị các HLV khác bắt bài chứ k phải Miura bắt bài ngta đâu, vì bây giờ, trước khi ra sân ngta đã biết Việt Nam đá thế nào rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu th sin vào dc chung kết thì nó dc lựa đá giờ nào phải ko $-)
nó lựa đá 19h30 thì mình sẽ đá trận...14h $-)
 
sao bọn Thái nó cũng biết vụ Tuấn Hưng tuyên bố sẽ cạo đầu
h đang vào page Tuấn Hưng quăng tạ tới tấp =))
 
KLQ nhưng các tín đồ fan hâm mộ" đá đẹp thua cũng dc" trên VNE đang chửi Miura ghê quá =))

Thái Lan thắng. Nhà báo ca ngợi Thái Lan, lều báo ca ngợi Thái Lan, rất nhiều CĐV ngồi trước bàn phím ca ngợi Thái Lan. Và trên hết, tất cả đều không quên việc dìm chết VN từ HLV tới cầu thủ không thương tiếc mà đéo thèm nghĩ tới 13/6 này đá bán kết. Hình như tự bóp khoái lạc song châu với bóp khoái lạc song châu đồng đội nó sắp thành truyền thống dân tộc.

nếu th sin vào dc chung kết thì nó dc lựa đá giờ nào phải ko $-)
nó lựa đá 19h30 thì mình sẽ đá trận...14h $-)

Sin ngày mai còn chưa biết thắng nổi Indo không đó =)) Bán kết Nhất A - Nhì B thì chắc chắn là 14:00 rồi, đã có lịch từ trước.
 
cất trụ cột tránh thẻ phạt mà, gặp lại ck sẽ khác, chỉ là thử nghiệm của Miura thôi.
chán cư dân mạng. cứ thua 1 cái là chửi hết từ hlv đến cầu thủ !!!
 
Giờ mà mình có số của anh Miumiu thì mình sẽ nhắn ngay cho anh ý là " kệ mẹ bọn nó anh ei".
 
Hồi tối qua lúc bắt đầu đá thì mềnh còn đang trên đường từ Vũng Tàu về, bật radio lên nghe thấy cha bình luận viên bảo cho ra đá 3-5-2 mà còn dẹp luôn cả đám 1st team thì thầm nghĩ quả này chắc ăn hành vỡ mặt rồi, quả đúng đếu sai, chơi 3-5-2 mà đám trung vệ ghẻ lở vcc ra thì nó nhét cho 3 trái đã là ít :1onion75: Cơ mà cũng coi như thử đội hình, đến idol Phượng ngồi mòn đít 2 trận mới được vào đá 10 phút lấy cảm giác cơ mà :cuteonion37:
 
Nói chung hàng thủ VN hqua vá nhiều chỗ như thế ko thua mới lạ. Thủ môn Văn Tiến ngồi dự bị suốt có cảm giác như chưa dc ổn lắm, hậu vệ biên thì mất Tấn Tài.
Hàng thủ là điểm mạnh nhất của VN mà thiếu nhiều như thế ko thua mới lạ
 
Chắc gì chung kết đã có huy chương vàng mà chắc gì đã vào đc chung kết mà đã...in đậm. =.=

Nói chung thấy 1 đống mỹ từ "Thái quá mạnh", "Thái quá đẳng cấp", "Thái trên chúng ta 1 bậc"...khắp các mặt báo.
Rồi lại như bao năm trước thôi, chẳng thay đổi được gì, chưa đá đã thua cmnr.

Sau 1 thời gian theo dõi thì tui thấy té ra là Miura đang bị các HLV khác bắt bài chứ k phải Miura bắt bài ngta đâu, vì bây giờ, trước khi ra sân ngta đã biết Việt Nam đá thế nào rồi.

Đang nói về các năm trước. Những năm mà ta chắc mẻm vô địch.
 
Team Bóng Rổ Việt Nam lên banh ko nổi đang ngậm hành của Thái =))
 
Cái nghề hlv bóng đá khốn khổ khốn nạn hơn cả nghề đánh máy.
 
Bóng rổ VN năm nay được tham dự SG là may rồi ấy chứ :)) đi theo vốn xã hội hóa mà
Mấy nước ĐNA họ đánh chuyên nghiệp cả chục năm nay rồi mà VN mới ho he thì làm ăn j
 
mấy môn chơi tập thể thì Thái nó trùm tất cả các môn rồi =)
 
Tại sao lại cười khoái chí nhỉ? :|
Bóng rổ thua là phải rồi có gì để mong chờ đâu.
Trường hợp của bóng rổ mới đáng nói cái câu "Thái quá mạnh". Còn với bóng đá thì xin lỗi đi, phọt được cái câu đấy ra thì về mẹ nhà đi khỏi đá nữa, chưa đá đã xác định thua thì đá làm bòi gì. Có khác gì Timor với Bờ ru nây không nếu giữ cái tinh thần đó.
 
nhớ hồi 2008 trận đầu thua Thái 0-2 người ta cũng chửi Calisto thối mặt thối mũi. Xong rồi khi VN vô địch thì chính lũ nhà báo đấy đưa Calisto lên mây xanh. Hy vọng năm nay kịch bản sẽ lặp lại. Miu cũng chỉ cần một cái danh hiệu gì đấy lúc dẫn dắt VN rồi ông ấy sẽ té sang cái bến cao hơn thôi. Chứ dại gì mà ở lại vùng trũng.

Mà tôi nói thật. Đến Abramovich tiền tỷ đấy khéo cũng ko khó tính như NHM Việt. Lúc tụi Mã thua Thái 0-1 cổ động viên nó vẫn nán lại động viên các cầu thủ, dù biết cái thế hệ này nó quá dở không biết có tương lai không nhưng người ta vẫn động viên. Còn VN mình thì thua phát thì bảo "Phi Sơn nó đá thế khác gì thanh niên làng tao đá :))"
 
Mấy thanh niên cuồng Miura thì thế đéo nào chả nói được. Mình chờ trận tới xem thế nào rồi vào bình luận.
 
Chợt nhận ra ngoài quyết định cho hàng loạt dự bị vào sân , thì hôm qua thực sự không thấy dấu ấn chiến thuật nào của Miura . Có lẽ nào ông chấp nhận nằm để thuận bề tính toán nếu không chúng ta cũng chỉ thua 1 bàn hoặc ít ra là một điểm .

Không còn tự thủ như trận đấu tại VL WC , chúng ta chọn lối đá đôi công như một số người mong muốn trước đây và thua nhanh chóng . Ngẫm lại xem nếu như trong trận đấu VL WC chúng ta cũng chọn lối đá như hôm qua thì kết quả sẽ như thế nào ? .

Người Thái đang hơn ta mọi mặt , chứ khong đơn thuần chỉ là một giải đấu , 1 trận đấu .Cái họ làm đó là xây dựng một nền bóng đá thực sự bài bản có nền tảng cực kỳ chắc chắn , chứ không phải chỉ phụ thuộc vào 1 hay 2 lò học viện hòng đi tắt đón đầu mà vứt đi khái niệm " để có một DTQG mạnh thì phải có một giải VDQG mạnh " .

Xét cho cùng thất bại hôm qua không thể đổ lỗi cho Miura , nếu hôm qua là Mou thì ai đảm bảo chúng ta sẽ thắng được họ ? .Muốn qua người Thái thì ngay từ bây giờ mỗi CĐV chúng ta cũng nên xây dựng một hình tượng là những CĐV có văn minh và chuyên nghiệp chứ đừng làm cho cả ĐNA nó ghét như bây giờ . Nếu không thì chúng ta mãi vấn cứ đi sau người Thái thôi .

Vâng chọn 5-4-1 xong thanh niên cuồng Miura bảo tại đá đôi công nên thua =)), chắc nó nhìn 5-4-1 thành 3-4-3 =))
Hôm qua thua mình cũng chả trách Miura vì biết thừa là lão chả máu me gì, cái mình thấy hãm là luận điệu của một số thanh niên rất khó ngửi. Thua thì nhận mẹ là mình đá dưới sức đi cứ đổ tại "Thái quá mạnh" @@
 
nhớ hồi 2008 trận đầu thua Thái 0-2 người ta cũng chửi Calisto thối mặt thối mũi. Xong rồi khi VN vô địch thì chính lũ nhà báo đấy đưa Calisto lên mây xanh. Hy vọng năm nay kịch bản sẽ lặp lại. Miu cũng chỉ cần một cái danh hiệu gì đấy lúc dẫn dắt VN rồi ông ấy sẽ té sang cái bến cao hơn thôi. Chứ dại gì mà ở lại vùng trũng.

Mà tôi nói thật. Đến Abramovich tiền tỷ đấy khéo cũng ko khó tính như NHM Việt. Lúc tụi Mã thua Thái 0-1 cổ động viên nó vẫn nán lại động viên các cầu thủ, dù biết cái thế hệ này nó quá dở không biết có tương lai không nhưng người ta vẫn động viên. Còn VN mình thì thua phát thì bảo "Phi Sơn nó đá thế khác gì thanh niên làng tao đá :))"

Công nhận nhìn chú Phi sơn đá cũng ngứa mắt với công nhân nghành đi'@^@|||'@^@|||
 
Back
Top