Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

hlv giỏi đến mấy mà cầu thủ tâm lý yếu, hay động kinh thì cũng chịu thôi, như pha chạm tay của Ngọc Thắng .
Riedl, Calisto cũng chết vì lý do đó chứ đâu
 
Hợp lý thật, nó có mình thằng hậu vệ biên thủ, thằng tiền vệ cánh nó đứng cách hậu vệ biên cả 7-8m thì không chồng biên hoặc xẻ nách giữa hậu vệ biên với hậu vệ giữa mà kiu hợp lý. :-)/\:-)

Vậy từ lúc đầu trận tới cái lúc mình gỡ hoà thằng Myanma nó làm được cái vẹo gì... ?. Đẩy Ngọc Hải ra cánh thay Phi Sơn vào độ sắc trong những pha tấn công và những quả lật cánh nâng lên gấp mấy lần.. Vậy thì nó gọi là hợp lí hay không hợp lí ??.
Xem EPL C1 riết rồi tự thẩm luôn Trình độ vùng trũng chúng ta ngang ngửa bọn nó luôn ấy à :3cool_adore::3cool_adore:....

Trận nay chết bởi sai sót cá nhân.. Nhất là bàn thứ hai Thanh Hiền với cách lao vào nhìn ngáo đến mức éo đỡ được mà cũng đổ tại HLV thì chỉ thấy nực cười đến đỉnh điểm thôi =))
 
Vậy từ lúc đầu trận tới cái lúc mình gỡ hoà thằng Myanma nó làm được cái vẹo gì... ?. Đẩy Ngọc Hải ra cánh thay Phi Sơn vào độ sắc trong những pha tấn công và những quả lật cánh nâng lên gấp mấy lần.. Vậy thì nó gọi là hợp lí hay không hợp lí ??.
Xem EPL C1 riết rồi tự thẩm luôn Trình độ vùng trũng chúng ta ngang ngửa bọn nó luôn ấy à :3cool_adore::3cool_adore:....

Trận nay chết bởi sai sót cá nhân.. Nhất là bàn thứ hai Thanh Hiền với cách lao vào nhìn ngáo đến mức éo đỡ được mà cũng đổ tại HLV thì chỉ thấy nực cười đến đỉnh điểm thôi =))

banh đó xui chứ trách thanh hiền cc gì
mẹ nó bắt xéo 2 thế,1 là gặt ngang đặt lòng,2 là dốc banh hết biên tạt vô
banh đó xui thì xui chứ cũng lỗi thủ môn 1 phần
ngay góc hẹp mà còn phản xạ ko kịp,cái này do ko chuẩn bị sẵn nên mới giật mình :))
mà quả đó lỗi thằng nào đầu tiên phá banh ngáo ngáo về ngay đội bạn
 
Nói chung quả đó các anh đang hype quá, nghĩ mình sẽ ép ra bã thằng Miến nên lúc nó phản công cái đó cũng lơ là, chỉ mong đưa banh lên cho nhanh như trước đó. Quả đó tụi Miến cũng max luck rồi
Nói thật trận vừa rồi Việt Nam đá ko đến nổi nào, mình chỉ ghét mỗi thằng Mạc Hồng Quân. Tiền đạo mà sút ẩu quá, biết trọng trách áp lực của mình mà banh vào chân đéo nghĩ cứ sút liền ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói thật trận vừa rồi Việt Nam đá ko đến nổi nào, mình chỉ ghét mỗi thằng Mạc Hồng Quân. Tiền đạo mà sút ẩu quá, biết trọng trách áp lực của mình mà banh vào chân đéo nghĩ cứ sút liền ...
Cái đó người ta gọi là đc đào tạo bài bản ở Châu Âu nên ko được do dự chần chừ ... :))
 
em nó sức ép vì hàng thủ kia đông quá,tại do tự ti vào kĩ năng
chứ như quả góc hẹp khoảng giữa hiệp 1 em ấy gặt xéo về như trận ỉraq là sáng rồi
 
Nói thật Công Phượng nó rườm rà nhưng sút cái nào chắc nịch cái đó, nhìn nhẹ chứ đi hiểm + xoáy .... Chú Quân quả nào cũng đóng cho thật lực nhưng toàn vào thủ môn ko thì cũng out , làm mình coi cũng ức chế đéo thể tả.
Về lý thuyết MHQ được thể hình, lại được đồng đội bơm banh cho. Cả Phi Sơn, Công Phượng, Huy Toàn đều chạy chỗ cho MHQ có khoảng trống mà làm ăn như l` ...
 
Quân kul nghe nói ở bên Czech đá CM mà, qua Việt Nam thấy đô con nên tuyển thẳng lên tiền đạo, có lẽ cũng phải thông cảm cho anh í =)
 
MHQ ở vl đá hộ công thôi, mới ghi đc 1 bàn pen chứ mấy, nói chung chân gỗ,
CP tâm lý lạnh lùng đấy, hết trận cũng ko thấy khóc mấy, thế mới dễ thành cầu thủ lớn.

ép sân nó nhiều, sút nhiều mà ko vào sinh ra tâm lý sốt ruột, xử lý ko chính xác nữa.
Nó như cái lò xo , ép quá thì bị bật ngược lại thôi,

so sánh như Barca đá ép sân nhưng cũng có những lúc đá ma giữa sân để giảm nhịp độ , và dụ đối phương dâng cao.
 
Mạc Hồng Quân là giống Welbeck, không nên cho đá tiền đạo cắm ;'(
 
Vậy từ lúc đầu trận tới cái lúc mình gỡ hoà thằng Myanma nó làm được cái vẹo gì... ?. Đẩy Ngọc Hải ra cánh thay Phi Sơn vào độ sắc trong những pha tấn công và những quả lật cánh nâng lên gấp mấy lần.. Vậy thì nó gọi là hợp lí hay không hợp lí ??.
Xem EPL C1 riết rồi tự thẩm luôn Trình độ vùng trũng chúng ta ngang ngửa bọn nó luôn ấy à :3cool_adore::3cool_adore:....

Trận nay chết bởi sai sót cá nhân.. Nhất là bàn thứ hai Thanh Hiền với cách lao vào nhìn ngáo đến mức éo đỡ được mà cũng đổ tại HLV thì chỉ thấy nực cười đến đỉnh điểm thôi =))

Đang nói về HLV tại sao ko chỉ đạo cầu thủ xẻ nách hay chồng biên thì cứ lôi cái bài tạt cánh vào làm gì vậy bro?
Chuyện chỉ đạo cầu thủ tấn công vào điểm yếu đối thủ nó liên quan tới trình độ cầu thủ à?
Chỉ đạo rồi, chúng nó làm nhưng ko được thì mới liên quan tới trình độ cầu thủ bro.
Mình ko nói Miura dở, nhưng đọc trận đấu ko phải điểm mạnh của Miura thôi. Và ở những post trước mình có nói Miura có lẽ vì áp lực nên giải này mới xoay vòng đổi chiến thuật vèo vèo để dấu bài. dẫn tới sự không ăn ý của cầu thủ. Còn lại thì chỉ chê chuyện đọc tình huống, HLV nào chả có điểm yếu và điểm mạnh, người xem thấy thì nói ra, chả hiểu có gì nực cười
 
nhìn MHQ sút lại nhớ tên vilian nhà chel, chỉ khác cái là bắn chym ít hơn =))
 
Đang nói về HLV tại sao ko chỉ đạo cầu thủ xẻ nách hay chồng biên thì cứ lôi cái bài tạt cánh vào làm gì vậy bro?
Chuyện chỉ đạo cầu thủ tấn công vào điểm yếu đối thủ nó liên quan tới trình độ cầu thủ à?
Chỉ đạo rồi, chúng nó làm nhưng ko được thì mới liên quan tới trình độ cầu thủ bro.
Mình ko nói Miura dở, nhưng đọc trận đấu ko phải điểm mạnh của Miura thôi. Và ở những post trước mình có nói Miura có lẽ vì áp lực nên giải này mới xoay vòng đổi chiến thuật vèo vèo để dấu bài. dẫn tới sự không ăn ý của cầu thủ. Còn lại thì chỉ chê chuyện đọc tình huống, HLV nào chả có điểm yếu và điểm mạnh, người xem thấy thì nói ra, chả hiểu có gì nực cười
Thật sự thì đá 2-3 ngày 1 trận liền tù tì đăng ký thì chỉ được có 20 ông mất luôn 2 ông chấn thương còn 18 nữa thì xoay vòng là hợp lý rồi
 
Quân Kun đá V-League ghi đc đúng 1 bàn penalty hay sao ấy mà Mèora cho lên tuyển kể cũng lạ =))
 
Nói đi cũng phải nói lại, cái nền bóng đá nát bét của VN, ông Miura mới qua 1 năm mấy mà bảo có thành tích liền thì bố ai chịu được.
Ừ, so Miura với Calisto đã nằm vùng ở đây cả sự nghiệp luôn rồi thì hơi bất công.... Ít nhất cho thêm 1 vài giải coi có tiến bộ không chứ.

Nói vậy thôi chứ thực ra giải lần này tương đối thành công rồi. Ít nhất vực dậy được niềm tin của NHM (nên thua nhảm mới đau thế này). Nhớ 1 năm trước chả phải có rộ lên trào lưu thà kêu mang đám U19 đi đá Seagames đó thôi. Hồi đó tớ cũng muốn mang bọn U19 đi đá thật. Nhưng coi Seagames với V-league thì thấy c ác cháu U19 mặc dù có triển vọng, nhưng thật thân hình mỏng cơm với còn thiếu kinh nghiệm trận mạc quá. Đá lúc cần thiết không biết điều tiết nhịp độ, cứ đá ào ào như Campuchia U23 vậy. Đá với đám U23 này chắc không đá nổi.

Mong 2 năm đá V-league nữa, SEAGAMES tới ít nhất đấu một 9 một 10 với bọn Thái được. Hoặc dập nó đẹp càng tốt

PS: mà thật nghĩ cầu thủ U23 tinh thần hơi kém, thua thì thua d9au, nhưng nghe bảo khóc lóc, chán chường, bỏ ăn. Tinh thần như vậy thì sao lúc đá sắp thua chẳng hoảng.
 
Chỉnh sửa cuối:
chân đã gỗ thì sao mà khá lên dc, cơ mà VN bây h dis có 1 tiền đạo nào gọi là bén kiểu sút phát nào ra phát đó :(
 
klq nhưng ở đây có ai xem bóng chuyền không nhỉ, đội nữ VN 8 lần liên tiếp vào chung kết...vẫn chưa vô địch lần nào :|
trước cùng 1 đối thủ Thái lan
 
Đéo biểu mấy thằng đầu đất lại thích làm hlv trên mạng nghĩ gì. Đá như trận đấy chiến tthuạt chuẩn đá nhịp nhàng bao nhieu cơ hội, nhưng tiền đạo nó sút đéo vào thì phải chịu chứ chửi dek gì ông hlv

Xin lỗi chứ giao hoan đất trời mẹ cái đám cổ động viên hãm lìn đấy luôn. Lên các trang mạng đọc chúng nó "tiếc cho Tuấn Anh xuân Trường" và đòi cho u19 đi đá đúng là đéo biết phải nói gì.
 
Còn Quang Huy đầu đất thì. Ó biết cái dek gì về bóng đá ngoài nhớ tên tuổi và tiểu sử đâu. Chưa baoh biết đá bóng, ko học qua trường lớp nào về bóng đá phán mà cũng lấy ra làm dẫn chứng :-<. Có lần, lão còn hỏi 1 nguoiwf mình quen làm cùng là "Việt vị hay Liệt vị mới chuẩn ??? "
Các bạn biết Quang Tùng ko ? Blv duy nhất ở VN tự hào con nhà nòi, có bằng đh chính quy đh tdtt. Nghe kinh nhờ. Nhưng mà học chuyên ngành Cờ Vua =)))))

Hên xui thôi, phải ghi nhận cho Miura và nỗ lực của VFF trong quá trình vực dậy sự chú. Ý của người dân. Còn trong quá trình thực hiện thì còn nhiều yếu tố. Thể thao là song hành, đâu phải mình phát triển thì các nước khác nó đợi đâu ???

Mình xin phép trích lại ý chính buổi nói chuyện với tổng tk VFF về Miura.n( tiến sĩ bóng đá chính quy ở nước ngoài về nhé chứ ko phải kiểu BLV quang huy quang tùng )
- Ông ý qua Nhật gặp qua vài HLV nhờ sự giới thiệu của ldbd Nhật, và khi gặp Miura hỏi chuyện khoảng 15' là ưng ngay.
- tại sao lại là MỈua, một hlv TRƯỞNG của 1 đội nằm nhóm giữa giải J league mà ko phải các hlv những đội đầu bảng ??? Thuê phải thuê xịn chứ ?
+ một là, Miura là HLV trưởng, một người từng làm trưởng sẽ có thể tự quyết rata nhiều thứ, ai đi làm sẽ hiểu. Còn những loại từng làm phó, từng trợ lý thì chỉ mang về rèn giũa chứ ko thể đợic ó thành tích ngay được
+ Hai là, những đội đầu bảng của nó cungc toàn thuê hlv ngoại, hlv Nhật chỉ toàn làm trợ lý là chủ yếu ( quay về ý 1 )
+ Ba là giá cả

Ưng là thế, nhưng đặc biệt trong đá giải thì còn nhiều yếu tố khác quyết định thành tích chứ ko chỉ là HLV. May thì nó có thành tích, đen thì nó thua kiểu Seagames này. Trách làm sao được.
 
Back
Top