Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Huy Toàn tiếp tục khẳng định chú này là chân sút và đánh hơi bàn thắng số 1 U23 VN... đáng tiếc là nó nhỏ con quá ko đá cắm được
 
Hôm bữa mà sút tốt vậy là ngon rồi :2cool_sad:
 
Thôi chấp cmn nhận là VN đếu có duyên với SeaGames đi, trận quan trọng cần sút ngon thì ốp gỗ vào chân đồng loạt, trận khuyến khích thì sút ầm ầm :1onion75:
 
4-0 rồi ,
Chờ năm sau vậy :1cool_choler:
 
Train Huy Toàn theo hướng Bale, Rô công nhân nghành đi thôi :))
 
vn mà có bàn trước là hấp diêm. mà bị dẫn cái là tâm lý liền. ôi càng thắng đậm lại càng rầu T.T
 
Rõ ràng là tâm lý kém, Miura buff tinh thần lên cao quá mức cho phép nên trận trước bọn nó không đủ bình tĩnh, trận này thắng thua chả quan trọng, không có áp lực nên đá ngon =)).
Cần 1 chuyên gia tâm lý.
Đẩy Huy Toàn lên tiền đạo luôn có khi thành Inzaghi version VN =)).
 
klq nhưng mà nếu ĐTVN mà có trong Fifa, với cái kiểu để tên viết tắt còn họ viết đầy đủ như vầy thì 22 ông hết mẹ hơn 10 ông là x.Nguyen rồi =)))
 
Đọc thấy mấy em đóng cửa phòng bỏ cả ăn uống mà phát nản. Thất bại là điều khó tránh khỏi, quan trọng là học được gì từ thất bại để vươn lên. Chứ cái kiểu đóng cửa bỏ ăn thế này giống như kiểu suy nghĩ đời là màu hồng, thất bại là thứ không tồn tại vậy, nên không thèm chuẩn bị tinh thần để khi nó đến thì quá sốc.
Ừ thì thua đau đấy, nhưng người mạnh mẽ sẽ không rảnh rỗi mà ôm gối khóc suốt thế đâu, nếu cảm thấy có lỗi với NHM thì phải gạt qua nỗi đau mà phấn đấu tốt nhất cho trận tranh HCD. Đá kiểu 2 ngày 1 trận mà bỏ ăn , giỡn mặt hả? Đại diện của 1 đất nước chứ có phải thường dân đâu mà hành xử thiếu chuyên nghiệp thế? Phải biết bản thân mình là những VDV, đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải diễn viên đóng cảnh sến câu nước mắt người xem.

Sẽ có bác vào bênh tụi nhóc còn nhỏ. Không sai, nhưng chính vì tụi nó nhỏ nên tụi nó càng phải mạnh mẽ hơn vì tụi nó còn cả 1 tương lai rộng mở phía trước. Tui chờ xem tụi nó sẽ đá thế nào ở trận HCD. Nếu đá kiểu xìu xìu vì không vào được CK thì tui sẽ chính thức anti lứa này (trừ thằng CP ra, nó có vẻ là thằng tỉnh nhất đám).
 
Bác khỏi phải anti rồi nhé :-"
 
Công nhận Công Phuợng cú cuối chuyền quá đẹp.

Thôi cố nhìn điểm tích cực. Một là mình chưa đến mức như Indo. Hai là hình như U23 nó không tính điểm lên xếp hạng FIFA, nên mong đám U23 này học nhiều từ thất bại hơn từ thành công. Mai này lên đá ĐTQG thành công được
 
Đọc thấy mấy em đóng cửa phòng bỏ cả ăn uống mà phát nản. Thất bại là điều khó tránh khỏi, quan trọng là học được gì từ thất bại để vươn lên. Chứ cái kiểu đóng cửa bỏ ăn thế này giống như kiểu suy nghĩ đời là màu hồng, thất bại là thứ không tồn tại vậy, nên không thèm chuẩn bị tinh thần để khi nó đến thì quá sốc.
Ừ thì thua đau đấy, nhưng người mạnh mẽ sẽ không rảnh rỗi mà ôm gối khóc suốt thế đâu, nếu cảm thấy có lỗi với NHM thì phải gạt qua nỗi đau mà phấn đấu tốt nhất cho trận tranh HCD. Đá kiểu 2 ngày 1 trận mà bỏ ăn , giỡn mặt hả? Đại diện của 1 đất nước chứ có phải thường dân đâu mà hành xử thiếu chuyên nghiệp thế? Phải biết bản thân mình là những VDV, đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải diễn viên đóng cảnh sến câu nước mắt người xem.

Sẽ có bác vào bênh tụi nhóc còn nhỏ. Không sai, nhưng chính vì tụi nó nhỏ nên tụi nó càng phải mạnh mẽ hơn vì tụi nó còn cả 1 tương lai rộng mở phía trước. Tui chờ xem tụi nó sẽ đá thế nào ở trận HCD. Nếu đá kiểu xìu xìu vì không vào được CK thì tui sẽ chính thức anti lứa này (trừ thằng CP ra, nó có vẻ là thằng tỉnh nhất đám).
Có đọc phát biểu của Quế Ngọc Hải chưa, nhin ăn mà đá đc như này ah.
Mà trận này Ngọc Thắng ko đc ra sân, chắc ông Miura mất niềm tin vào thằng này rồi
 
Má, lo post bài tụi nhỏ nó làm 4 trái rồi. Hay lắm nha.

Có đọc phát biểu của Quế Ngọc Hải chưa, nhin ăn mà đá đc như này ah.
Mà trận này Ngọc Thắng ko đc ra sân, chắc ông Miura mất niềm tin vào thằng này rồi

Thì nó đá rồi mới biết chứ. Giờ thử chưa đá mà nó nói nó nhịn ăn bác nghĩ sao?
 
Thôi chấp cmn nhận là VN đếu có duyên với SeaGames đi, trận quan trọng cần sút ngon thì ốp gỗ vào chân đồng loạt, trận khuyến khích thì sút ầm ầm :1onion75:

Thực ra nếu thằng thủ môn Myanmar k cắn thuốc biến chaos thì trận đó cũng chả hơn Indo dc bao nhiu đâu :2cool_sad:
 
Quan trọng là trận này lấy lại niềm tin từ NHM.
 
Tối nay mà Myanmar lại thắng ngáo Thái Lan phát nữa chắc tất cả cười trừ ...
 
Tối nay mà Myanmar lại thắng ngáo Thái Lan phát nữa chắc tất cả cười trừ ...

Đâu thể hên mãi được :)) với lại TL nó lạnh lùng hơn VN nhiều
 
Trận này đá thắng cũng okie mà, chứ trước đó kể cả thế hệ vàng thua bán kết là trận giành 3-4 hay đá như gà rù lắm...
 
Nói chung thắng HCĐ kết thúc giải bằng chiến thắng đậm vẫn tốt hơn là huy chương bạc mà thua trận cuối. Ít nhất là về mặt tinh thần

Giống bảo, quan trọng là tụi này học hỏi phát triển lên từ giải này. Chứ có HCV mà vài năm nữa đám này lặn hết thì cũng không trọn vẹn
 
Back
Top