Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vừa mới mở thêm cái Nutifood HAGL JMG tại Sài Gòn đấy, chờ thêm 5-7 năm nữa để hái quả ngọt nhé :x

Mà bây h muốn phát triẻn bóng đá tại SG cũng khó lắm. CLB sở tại ko có, cầu thủ hình mẫu địa phương ko có (dẫn đến ko có hệ thống đào tạo trẻ tương ứng, ko ai lùng sục tài năng địa phương), tâm lý ng dân thì rõ ràng là éo muốn cho con em mình theo cái nghiệp này, toàn công tử bột mà đá đấm j lại ai.

Mà nchung hiện tại có lò SLNA luyện max Strength, max def, HAGL max Technique, max passing, còn PVF chắc là dung hoà, ở giữa :))
Chắc các bác quên bọn Đà Nẵng đào tạo cầu thủ thuần chạy cánh rất hay
 
Uầy, đúng là với cái nền giáo dục hiện tại của VN thì việc đưa bóng đá vào học đường là bất khả thi
 
Còn bóng đá nói riêng và thể thao nói chung thì ở Việt Nam bị xem nhẹ lắm.

Các nước phát triển người ta cho môn thể dục là môn quan trọng bậc nhất, ngang Toán với Văn. Còn ở VN thì lại là môn phụ nhất, ngay từ bé đã tạo ra tâm lý xem thường thể dục rồi. Hồi bé, ngay cả mình và một số anh em ở đây chắc cũng thế, trêu nhau toàn trêu "chắc mày học giỏi mỗi môn thể dục thôi ý gì". Về sau lớn, thỉnh thoảng nằm thở phì lao động đường phố vì làm việc đầu óc thôi mà nghĩ lại thấy mình quả thực rất yếu.

Thành ra dân Việt đã còi lại còn yếu, không luyện tập nhiều, đi làm thì thường bị mệt không đạt hiệu quả cao trong công việc. Các phòng gym mở ra toàn để các nam thanh nữ tú tập cho cơ bắp to tướng ra đi khè nhau hay mông cong ngực nở cho nó đẹp chứ bề ngoài to con chứ ở trong yếu xìu.

Bóng đá ở Việt Nam thường được coi là "trò chơi" chứ không phải "thể thao"
 
Hồng Duy nghỉ hết mùa. Đội ngũ y tế HAGL có vẻ giống Ars:-s. Nên tin 2 ku TA-XT "bình phục" chấn thương không vui mấy:-s
 
Chắc các bác quên bọn Đà Nẵng đào tạo cầu thủ thuần chạy cánh rất hay

Vậy thì phải nói luôn tới Đồng Tháp chuyên GK, mà h hình như thọt nh rồi :v

Thể Dục ở VN học chán nc ấy mà, toàn qua loa cho xong. Trường nào ngon, có CSVC thì còn có học bơi, cầu lông, bóng rổ... Còn mà trường bình dân với nghèo thì mơ đi: nhảy dây, ném tạ, nhảy xa...chán cm...
 
Hệ thống trường cấp 3 Vn hình như không có dạy bóng rổ thì phải đa phần là hoặc chạy.. Nhẩy dây và HK 2 chuyển sang bơi lội hoặc cầu long thôi :-?... Như trường Nguyễn Khuyến mình học trước đây.. có sân bóng rổ mà có ai dạy qué đâu :v... Bọn HS mang bóng lên chơi cho có.. Có luật lê nào đâu.
 
Đúng rồi, hồi xưa toàn học mấy bài thể dục vươn thở, đá cầu, thi thoảng có bóng chuyền chứ đá banh, bóng rổ làm gì có.
 
Hệ thống trường cấp 3 Vn hình như không có dạy bóng rổ thì phải đa phần là hoặc chạy.. Nhẩy dây và HK 2 chuyển sang bơi lội hoặc cầu long thôi :-?... Như trường Nguyễn Khuyến mình học trước đây.. có sân bóng rổ mà có ai dạy qué đâu :v... Bọn HS mang bóng lên chơi cho có.. Có luật lê nào đâu.

Trường cấp 3 HCM theo ta biết thì có Trần Đại Nghĩa (trường này cấp 2-3 và 2 cấp đều có dạy) và Lê Hồng Phong dạy bóng rổ (học qua 2 trường này nên biết), Lê Quý Đôn cũng có thì phải.

Đặc biệt LHP thích học môn j thì đăng ký (1 HK học Thể Dục bắt buộc, 1 HK học tự chọn), bao gồm: Bơi, Bóng Đá, Bóng Rổ, Bóng Chuyền, Cầu Lông, Bóng Bàn.
 
Với chế độ học nặng bỏ xừ. Nghe đam bạn qua Anh, qua Mỹ học, đến lớp 9, lớp 10 mai thi tối nay nó mới học. Còn mình học hết tháng này đến hết tháng khác. Thời gian đâu bóng đá với chả bóng rổ....

Ngay cả Nhật thấy coi truyện cũng đến thi tốt nghiệp hoặc cuối cấp nó mới ngồi tu. Chứ đâu như mình. Cứ mỗi học kì


Thôi tớ xin kết luận U23 Việt Nam lần này thua là do bộ giáo dục bắt học sinh ta học quá nặng. Chấm hết :D
 
thể dục tự chọn ở trường mình: học thì nó đưa cho chọn 1 đống môn, nhưng phải đủ người nó mới mở lớp
thành ra học mấy môn kén người học,nó hủy lớp thì chờ học kì sau dki lại. Mà trường mình học thì khóa trước ko học chung thể dục với khóa sau dc ( WTF ??) nên năm 3 đi học cầu lông (đúng lộ trình thì năm 2 đã học xong hết thể dục ròi) hỏi ra thì trog lớp toàn người năm xưa học mấy môn cờ vua cờ tướng bóng bàn ... gom lại 1 lớp học cho xong đặng còn ra trường =]]
 
Dm thể dục vớ vẩn nhất là học vươn thở với chả động tác tay động tác chân, đm mấy cái động tác vô tích sự vc mà gần như là 80% chương trình học cmnr.
K có gì để mà dạy thì cứ lùa học sinh nó chạy bền lại chả tốt gấp tỉ lần.
Ngoài ra cái giờ học thể dục cũng củ bựa vkl, chỉ có cấp ĐH là tiến bộ, học thể dục riêng, chứ học phổ thông học thể dục xen cmn vào học các môn khác thì vận động thế méo nào được nhiều.
 
Dm thể dục vớ vẩn nhất là học vươn thở với chả động tác tay động tác chân, đm mấy cái động tác vô tích sự vc mà gần như là 80% chương trình học cmnr.
K có gì để mà dạy thì cứ lùa học sinh nó chạy bền lại chả tốt gấp tỉ lần.
Ngoài ra cái giờ học thể dục cũng củ bựa vkl, chỉ có cấp ĐH là tiến bộ, học thể dục riêng, chứ học phổ thông học thể dục xen cmn vào học các môn khác thì vận động thế méo nào được nhiều.
VN còn đỡ rồi đấy, ở Tàu khựa, mình học thể dục ở ĐH là múa Thái cực quyền và Thái cực kiếm hết 1 năm :1cool_choler:
 
Được luyến " free" 1 trong những lộ võ công mạnh nhất của Kim Dung còn muốn vẹo giề nữa :2onion60::2onion60:
 
Dm thể dục vớ vẩn nhất là học vươn thở với chả động tác tay động tác chân, đm mấy cái động tác vô tích sự vc mà gần như là 80% chương trình học cmnr.
K có gì để mà dạy thì cứ lùa học sinh nó chạy bền lại chả tốt gấp tỉ lần.
Ngoài ra cái giờ học thể dục cũng củ bựa vkl, chỉ có cấp ĐH là tiến bộ, học thể dục riêng, chứ học phổ thông học thể dục xen cmn vào học các môn khác thì vận động thế méo nào được nhiều.

Học TD xong mà có locker rồi phòng tắm, thay đồ tắm rửa như phương Tây thì tha hồ, cơ mà ở VN vừa nắng vừa nóng, học TD mà ngày nào cũng chạy bền, vận động mạnh thì hôi rình rích chịch :6cool_surrender:
 
Mà giờ còn cái thời học thể dục song hành với các môn đâu.
Tiết thể dục ( 2 tiết ) sẽ học trái buổi với các lớp đi học.. Học xong là về thôi :5cool_big_smile::5cool_big_smile:
 
GVN kiếm đội đá giao hữu đê , suốt ngày bàn luận tranh cãi chán lắm ~^o^~
 
Ngày xưa ta học thể dục magn bóng theo còn éo được đá này :-<
Nói chung là ncc :(
Học đại học thì thể dục cũng hít thở xong may mà trường có sân đẹp thầy thả cho đá bóng :))
 
học td thì nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ , chứ học bóng đá, bóng chuyền thì chấm điểm kiểu gì
con gái làm sao mà đá bóng

đừng nhầm lẫn thể dục với thể thao,
làm sao mỗi trường có 1 đội bóng, thi đấu giao lưu hàng tuần là ok rồi
 
học td thì nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ , chứ học bóng đá, bóng chuyền thì chấm điểm kiểu gì
con gái làm sao mà đá bóng

đừng nhầm lẫn thể dục với thể thao,
làm sao mỗi trường có 1 đội bóng, thi đấu giao lưu hàng tuần là ok rồi
Sao k chấm điểm đc, chấm còn dễ hơn cái bài thể dục vươn thở củ bựa, ghét thằng nào cho điểm thằng đấy thấp.

Đá bóng thì sút bóng vào gôn, tập rê bóng, tập chuyền...tất tật đều kiểm tra và chấm điểm được. VD như sút bóng 5 quả trúng 1 quả đc 2 điểm, rê bóng đúng kĩ thuật qua vật cản, rê bóng tốc độ, 100m hết 15s được 10 điểm, chuyền bóng chính xác trúng mục tiêu 5 quả đc 2 điểm...

Bóng chuyền thì thấy các trường đại học cho sinh viên học lấy điểm suốt, tập đỡ bóng, tập búng bóng, tập phát bóng, đánh bóng...chấm điểm theo kĩ thuật đỡ bóng, hoặc số lượng các pha búng bóng trúng mục tiêu, đánh bóng sang phần sân bên kia thành công.

Con gái thì sao lại không đá được bóng???? Biết tại sao con gái thường đá bóng rất kém không, kém hơn hẳn bóng chuyền, cầu lông các thứ, vì chả trường nào nó dạy cả, các em đi đá bóng toàn bập bẹ trình độ mầm non sục mu bàn chân sút hoy.

Chứ về tốn sức, không biết giữa cầu lông với đá bóng thằng nào mệt hơn đâu nhé, thế mà con gái nó đi đánh cầu lông nhan nhản.
 
Đưa vào chương trình thể dục bắt buộc thằng nào nó ko thích đá bóng thì sao, rồi những đứa ko có năng khiếu/ghét thể thao hoàn toàn nữa? 1 khối gần nghìn đứa chả lẽ vì mấy đứa mê đá bóng bắt đám còn lại nó theo?

Bên các nước nó là tự chọn theo kiểu clb thì vẫn chuẩn hơn. Các trường cấp 3 ở HN vẫn có đội clb bóng đá, bóng rổ, bóng ném các kiểu mà. Tất nhiên là vì nhà nước ít đầu tư nên giải chả có mẹ gì mấy. Thăng Long ngày xưa vô địch bóng ném HN mấy năm liền, tiền thưởng đủ anh em với mấy cdv trung thành mỗi đứa cốc chè =))
 
Back
Top