Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

^ Mau quên thế, cái giải mà xài máy bay chở cúp hoành tráng vkl ra đấy còn gì, sau đó thì khinh cả cái vờ lích chả ra con tôm gì hết nên bị bọn nó bật vỡ mồm tới giờ còn chưa chạy thuốc xong nữa kìa :cuteonion37:
Mềnh chả anti các cháu, có điều cái nào đúng mềnh ủng hộ, cái vớ vẩn thì mềnh chửi, fan cuồng ngứa tai ráng chịu :1onion75:
Thế thì bác sai lầm ! cái giải giẻ rách( Mua all hay gì đó ai biết...) U21 hay 22 Cần Thơ gì đó là của riêng HAGL hay có vấn đề gì éo quan tâm ! Còn giải U19 ĐNÁ năm trước + U22 Bruney hay Đông Ti Mo gì đó tụi nó thắng thằng Thái quá rõ ràng !
Nói chung là có cái gì tốt , hay thì nên ủng hộ cho nó phát triển chứ cái đéo gì cũng dìm .. chờ nó đạp đặc sản rồi chửi ngu thì THUA ! Lúc nào cũng bảo tại ng ta hay trong khi tại mình như cc...
Trrớc cái tụi CP hay TA thì U19 năm nào dc mọi người quan tâm thế
:-"
PS: Mong Toure Tuấn Anh có ngày ra Châu Âu ... :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Trừ cái giải U21 sân nhà đó ra thì cũng chỉ thắng được thằng Thái đúng 1 lần ở U22 DNA Brunei nhá, mà trận đó thằng Thái đội hình chấn thương mất 4 thằng trụ cột, sau đó nó mất thêm thằng nữa ăn thẻ đỏ, 11 đấu 10 mà cũng trầy trật mới ăn được nó 1-0, mà bàn đó cũng tới 7-8 phần may mắn chứ ở đấy mà hành được nó :1onion75: Còn ở các giải còn lại hễ gặp nó là toàn "thua ngẩng cao đầu" chứ thắng chỗ nào :1onion75:

Cái gì tốt thì ủng hộ cho nó phát triển, đúng, nhưng nếu nó phát triển sai hướng, đi theo hướng xấu thì cũng nói thẳng luôn, chứ mềnh đếu có cắm đầu ủng hộ vô điều kiện, đúng sai không quan tâm được :1onion75: Mà nó phát triển đúng hướng hay sai hướng thì thấy rõ rồi đấy :1onion75: Và mềnh cũng ghét cái trò so sánh, trước đây mềnh ghét bọn so sánh đám CP với thằng Quyến thế nào thì bây giờ ghét bọn so sánh đám U19 năm trước với năm nay như vậy. Giỏi thì so với bọn Thái, Myanmar kìa, bọn nó 1 thằng thì ngồi ổn định trên đầu mình bao nhiêu năm, 1 thằng thì xuất phát sau mà sắp vượt tới nơi, không so với bọn nó để mà biết đường phấn đấu, so đo đấu đá người nhà làm đếch gì :1onion75:
 
còn tg Thái 3-2 ở giải u19 ĐNA 2013 nữa. nói chung lứa CP TA XT gặp Thái 3 lần thì thắng hết cả 3. có trận thắng dễ có trận thắng trầy trật nhưng nhìn chung là ép sân trên cơ.
 
Ừ đúng, quên mất trận đấy, cơ mà không biết có nhớ nhầm không nhưng cũng đâu có trên cơ gì bọn nó, ngang ngửa là cùng :2onion58:

Vừa search lại thử, đám Thái năm đó cũng có phân nửa là của JMG Thái, VN ta có cửa thắng cũng đúng thôi, biết phân nửa bài vở của nhau rồi còn gì :2onion2:
 
Chỉnh sửa cuối:
chán vl cái bóng đá VN rồi, nói chung là như bu ồi, bọn giải vi lít thì bán độ lộ liễu, giải trẻ thì gian lận tuổi, nên bọn bu ồi đó lớn lên có phát triển đc lol gì đâu, lại thua tiếp thôi, coi bóng đá từ năm 95 đến giờ mỗi năm 2008 cắn thuốc thế đé o nào đè đc bọn thái trên sân khách xong sân nhà vinh ml may mắn đánh đầu vào phút 90 còn lại ko có thần rùa đi theo là gặp là thua, ao làng Đna mãi ko ra đc, bóng đá nữ chỉ còn cách WC 1 trận thì cũng phơi bướm trc bọn bướm thái,
 
Cái vụ cđv Vn chọi cđv Thái sao chả thấy báo nào nhắc thế nhỉ.:))
 
Lụm bên Voz về, đọc cũng khá ok
Originally Posted by ShinKudo
sexy_girl.gif


Nói rằng thời gian tập trung đội tuyển ngắn, các em ko ăn tập nhiều năm với nhau nên ko kết dính, hoặc ko có đối thủ mạnh để cọ xát là bao biện cho sự kém cỏi của các lò đào tạo nội.

sexy_girl.gif


1.U19 với nòng cốt HAGL JMG năm 2013 đá giải vô địch ĐNÁ lần đầu tiên. Trước đó, họ chỉ tham gia đá tập huấn nội bộ với các học viện JMG trên toàn cầu nhằm kiểm tra quá trình huấn luyện là chính, và 1 giải ở Nhật. Còn U19 năm này với nòng cốt 8 cầu thủ PVF, trog quá trình đào tạo họ cũng đá giao hữu thường xuyên giống HAGL JMG, vừa rồi là qua Italy đá tập huấn, rồi lại qua Nhật đá tiếp.

sexy_girl.gif


2.Thời gian tập luyện cùng nhau của các cầu thủ trẻ HAGL JMG và PVF là như nhau, họ đều được đào tập từ nhỏ cùng nhau. Cần lưu ý rằng, sau khi đá hay ở giải vô địch ĐNÁ 2013, thì U19 với nòng cốt là HAGL JMG tiếp tục đá hay ở vòng loại châu Á năm đó. Trước tiềm năng như vậy, U19 năm đó mới đc đầu tư cọ xát nhiều hơn với các đội ở châu Âu và Nhật Bản. Nên nhớ rằng, U19 2013 cũng giống U19 2015 ở chỗ trc khi tham gia U19 ĐNÁ họ đều ko đá cọ xát nhiều, mà chỉ đá tập huấn trong quá trình huấn luyện. Các trận đá giao hữu cọ xát chất lượng của U19 2013 đến sau khi họ chứng tỏ đc tiềm năng, diễn ra sau giải U19 ĐNÁ 2013 và vòng loại châu Á năm đó. Chúng ta thấy, thời gian ăn tập cùng nhau và các trận đấu cọ xát trc giải là như nhau, nhưng kết quả thì lại chênh lệch. Nếu các ông chuyên gia cứ cho rằng lý do là ăn tập cùng nhau ngắn + ít đc cọ xát thì tôi nói thẳng rằng, tôi cho các ông tập trung đội 10 năm + VFF cho tiền các ông đá cọ xát thoải mái thì kết quả cũng chẳng khá là mấy. Bằng chứng là lứa này đào tạo chẳng khác gì các lứa đàn anh là mấy. Lứa đàn anh đã gần 30 tuổi + đá biết bao giải và các đối thủ mạnh yếu, thế nhưng tuyển QG của chúng ta đá như thế nào trc Thái Lan? Trong khi bọn nhóc HAGL càng đá càng tiến bộ, càng cho thấy tiềm năng. Theo tôi, nguyên nhân đến từ:
1. Chúg ta hãy nhìn vào kết quả để đánh giá các lò đào tạo nội. Không phải là kết quả trận đấu thua Thai Lan 0-6, mà là kết quả trình diễn của các cầu thủ trẻ. Một sợi xích chạy tốt thì hầu hết các mắt xích phải tốt, cả đội bóng muốn đá mượt thì các cầu thủ phải đáp ứng dc chuyên môn xử lý bóng thuần thục. Tự mình phải chơi dc bóg trước khi hỗ trợ đồng đội và nhận sự giúp đỡ từ đồng đội. Hãy xem trình độ từng cầu thủ cái đã, khả năng khống chế bóng, tự xoay xở rất kém. Mỗi cá nhân ko tốt thì tập thể chẳng bao giờ tốt dc, cho nên tôi nói là “dù có tập luyện cùng nhau 10 năm + cọ xát nhiều thì cũng chẳng khá dc”, bằng chứng là chuyền sai, phối hợp lóng cóng.

sexy_girl.gif


2.Để đào tạo ra trò giỏi thì cần nhiều yếu tố, trong đó giáo án phải hay, thầy phải giỏi. Trong khi đó, các thầy ở PVF vẫn mắc một lỗi lớn đó là dạy dỗ bằng tri thức kinh nghiệm, thay vì bằng tri thức lý luận (điều này thấy rõ qua nhiều nhận định của các HLV, chuyên gia VN. Ngay trong phát biểu của Trần Minh Chiến về lý do thất bại của U19 cũng toán lên ý này).

sexy_girl.gif


3.Để cầu thủ đá được nhuần nhuyễn, đá dc theo ý đồ của HLV, đá dc thế này đá dc thế kia thì phải đào tạo họ như thế nào để họ làm dc điều đó? Chẳng hạn, muốn họ chuyền được quả bóng chính xác từ giữa sân ra 2 cánh với khoảng cách nửa sân thì làm sao?
Cách 1: lập tức cho họ thực hiện bài tập đó thật nhiều lần – đây là cách làm theo kiểu kinh nghiệm.
Cách 2: đào tạo họ những kỹ năng cơ bản, sao cho họ xử lý bóng thuần thục trc đã. Sau đó mới dạy họ bài tập trên dựa trên những kỹ năng cơ bản đã truyền thụ. Hãy dạy họ theo cách 2, chứ đừng làm theo Cách 1. Lò JMG làm theo cách 2, đa phần lò nội lại làm theo cách 1. Lò JMG đào tạo cầu thủ từ 11-12 tuổi cho đến 17-18 tuổi mới ra trường, họ chỉ đào tạo kỹ thuật cá nhân từng cầu thủ là chủ yếu, lồng vào triết lý riêng của Arsenal là tấn công. Họ mất đến 6-7 năm chỉ để rèn kỹ chiến thuật cá nhân cho cầu thủ, nhằm tạo nền vững chắc cho quá trình phát triển nhanh những kỹ năng khác sau này. Từ năm 18t-21/22t họ sẽ tập thể lực và các bài tập khác. Còn các lò nội thì trong 6-7 năm đã nhồi sọ đủ thứ, kể cả món thể lực, dẫn đến đá như vậy và sau này sẽ “chậm lớn”. Tất nhiên mỗi lò có triết lý chơi bóng khác nhau, nhưg cái cơ bản của mỗi cầu thủ phải dc đảm bảo cái đã. AS Roma và Arsenal có triết lý chơi bóng khác nhau, nhưg hãy xem xem mỗi cầu thủ AS Roma có kỹ thuật cá nhân dở ko? PVF và HAGL JMG triết lý đào tạo khác nhau nhưng sau khi đào tạo, đầu ra ở mỗi cầu thủ phải dc đảm bảo về cơ bản, nhưng cầu thủ PVF thì chưa dạt.

sexy_girl.gif


4.Tư duy chơi bóng của các cầu thủ cũ nát. PVF nói là giáo án đào tạo của họ được tổng hợp nhiêề nguồn, kể cả nước ngoài. Nhưng tôi cho rằng không phải vậy. Điều đó thể hiện qua tư duy chơi bóng của cầu thủ trên sân. Cầu thủ ko chạy chỗ, ko biết làm sao để đặt đồng đội mình vào chỗ thuật lợi nhất, cầu thủ dẫn bóng đến sát vòng cấm của Thái thì đứng hết lại ko biết làm gì… cầu thủ Thái Lan chơi bóng với tư duy tốt hơn. Hai tư duy khác nhau đụng độ. Tư duy kém + lỗi thời sẽ ko theo kịp tư duy hiện đại + tốt hơn, bằng chứng là các cầu thủ mình không nắm bắt được, ko theo được tư duy chơi bóng của họ. Trong mỗi tình huống, cầu thủ mình ko biết họ sẽ đá thế nào nên dễ bị qua người; còn họ thì hầu như biết dc mình sẽ đá như thế nào. Tư duy chơi bóng của họ hơn hẳn. Tư duy chơi bóng kém cỏi này xuất phải từ giáo án + người thầy đào tạo. Lò PVF chủ yếu là các thế hệ xưa cũ, nên phải xem lại giáo án và phải hợp tác với nước ngoài nữa thì mới có ngày vượt Thái.

sexy_girl.gif


5.Muốn thắng Thái thì hãy tìm người đã thắng Thái đều đều mà học hỏi. Trong khi VN ta từ trc đến nay toàn thua Thái (trừ lứa U19 2013), lại tự đóng cửa tìm cách đánh bại họ một mình. Phải mở cửa ra, tìm “đại ca” nào đó bấu víu để học hỏi như bầu Đức ấy, thì mới ăn họ dc. Tôi rất mong có sự hợp tác PVF-Lazio, Viettel-Dortmund càng nhanh càng tốt. 6.Thái Lan đưa 20 ngừơi điều hành Thai-League của họ sang Anh học cách điều hành giải NHA trong 1 năm trời, rồi quay về phục vụ đất nước. Bây giờ Thai-League tầm cỡ châu lục rồi. Còn VN mình qua Nhật học hỏi, nhưng rốt cục chẳng thấy làm gì, có phải họ đi để học và làm? PVF thì nói là sẽ hợp tác với Lazio, Viettel thì với Dortmund,… Nhưng đã cả năm trời tôi chưa thấy gì hết. Còn bầu Đức + Notifood nói phát làm luôn. Kể cả cơ sở vật chất chưa hoàn thiện đi chăng nữa, Nootifood cũng xắn tay vào làm. Những người nói mà ko làm thì ko thấy gì. Người nói + làm thì bị cho là “nổ” + chê bai này nọ. Theo tôi, dù bầu Đức có phát biểu này nọ đi chăng nữa thì ông ta vẫn ko phải là nổ; có làm thì mới có cái mà nổ. Nói mà ko làm thì xứng đáng gọi là nổ. Các lò nội hãy xem lại giáo án dào tạo trẻ của mình + trình độ người tham gia đào tạo trẻ cũng cùi lắm (giới bóng đá ai chẳng biết rằng: các HLV thất nghiệp, ko còn gì để làm thì mới đi đào tạo trẻ). Hãy mau chóng hợp tác với các đội bóng nước ngoài mạnh, thì mới ngóc đầu lên được. Tôi rất yêu thích các anh thế hệ vàng và nhất là PVF + Viettel lại tập hợp dc tất cả các anh lại với nhau để chung tay giúp BĐVN, nhưng tôi xin nói thẳng vậy đấy, mong các anh đừng buồn. Tôi mong các anh và các chuyên gia nỗ lực hơn nữa, chung tay để cứu BĐVN. Nhất là VFF!
 
^đơn giản vấn đề : nói về kết quả thì 2 thằng đều như nhau, vào tới chung kết là xách dép về :-"
chỉ là 1 thằng xách được dép lành lặn về, thằng xách dép đứt về .
 
Cả 2 thằng về nhì, giờ đem nhau ra chê bai tao thua ít hơn chả khác đéo gì chó chê mèo lắm lông.
 
Ừ đúng, quên mất trận đấy, cơ mà không biết có nhớ nhầm không nhưng cũng đâu có trên cơ gì bọn nó, ngang ngửa là cùng :2onion58:

Vừa search lại thử, đám Thái năm đó cũng có phân nửa là của JMG Thái, VN ta có cửa thắng cũng đúng thôi, biết phân nửa bài vở của nhau rồi còn gì :2onion2:

Đè nó ra đá bung bét mà ko trên cơ, trận 1-0 chú Phượng dứt điểm nc ko là cũng 4-5 quả... Nói chính xác là lứa U19 cũ gặp Thái laàn nào là hành lần đó :))
Chưa biết lứa CP với lứa Thái hiện tại ai hay hơn nhưng éo có chuyện thua nhục ntn :))
 
Nói chung cũng là lứa trẻ vỡ trận thôi,trẻ với chuyên nghiệp nó cách nhau xa lắm,nhìn HAGL đá cũng kỹ thuật,cũng đẹp đấy nhưng là với đội trẻ cùng tuổi thôi,lên cao khác liền .
Lứa u19 mới này ko giỏi kỹ thuật nhưng đc cái thể hình cao to,nên tận dụng lợi thế này để phát triển lối chơi(Xe buýt 2 tầng chẳng hạn)
 
Trận 3-2 đó không hiểu sao mềnh không có tí ấn tượng nào, mò lên wiki coi thì năm đó Thái thọt vl ra, hòa Myanmar, thua cả Indo, Mã :2onion58:
Cơ mà việc bọn Thái năm nay với HAGL lúc trước thì mềnh lại nghĩ ngược lại đấy, cái kiểu đá như đám HAGL lúc trước mà đôi công tụi Thái năm nay thì có khi cũng 5-6 trái chứ chả ít đâu :1onion75:Chưa biết sở trường giữ bóng và kĩ thuật có hơn được bọn nó không nhưng hàng thủ thì thọt hơn bọn nó vài lần, hàng công ghi bàn kém hơn vài lần :2onion58:
 
Thái hơn cái đám ĐNA này cả mấy bậc mà cũng mãi chưa vào được World Cup nữa. Khoảng cách quá lớn chăng? :2cool_beated:
 
WC thì châu Á được có 4,5 suất, cái khu Đông Á 2 thằng Hàn Nhật nó độc bá mẹ rồi, muốn có suất thì chỉ có playoff, bọn DNA nói chung thì kĩ thuật đếu bằng Nam Mỹ, thể lực đếu bằng châu Phi, mà trước khi tranh suất với bọn châu lục khác còn phải qua cửa mấy thằng trâu bò tây Á, trung Á nữa, WC bằng niềm tin :1onion75:
 
Trận 3-2 đó không hiểu sao mềnh không có tí ấn tượng nào, mò lên wiki coi thì năm đó Thái thọt vl ra, hòa Myanmar, thua cả Indo, Mã :2onion58:
Cơ mà việc bọn Thái năm nay với HAGL lúc trước thì mềnh lại nghĩ ngược lại đấy, cái kiểu đá như đám HAGL lúc trước mà đôi công tụi Thái năm nay thì có khi cũng 5-6 trái chứ chả ít đâu :1onion75:Chưa biết sở trường giữ bóng và kĩ thuật có hơn được bọn nó không nhưng hàng thủ thì thọt hơn bọn nó vài lần, hàng công ghi bàn kém hơn vài lần :2onion58:

Làm sao mà so sánh kiểu bắc cầu thế này đc

Bọn thái ăn lào có 2-1 thôi đấy,mình thì ăn lào 4-0

Chỉ có đá với nhau thì mới biết đc,ngồi nhìn bằng mắt mà ra thì đâu có vụ hớ hàng trên thị trường chuyển nhượng =))
 
Thì vì vậy mà mềnh mới ghét cái trò so sánh của nhiều bạn đấy, đếu có cơ sở vững chắc nào mà cứ khoái so sánh :1onion75:Cơ mà nếu đã nói về so sánh thì mềnh cũng so sánh được chứ sao :2onion2:
 
Trận 3-2 đó không hiểu sao mềnh không có tí ấn tượng nào, mò lên wiki coi thì năm đó Thái thọt vl ra, hòa Myanmar, thua cả Indo, Mã :2onion58:
Cơ mà việc bọn Thái năm nay với HAGL lúc trước thì mềnh lại nghĩ ngược lại đấy, cái kiểu đá như đám HAGL lúc trước mà đôi công tụi Thái năm nay thì có khi cũng 5-6 trái chứ chả ít đâu :1onion75:Chưa biết sở trường giữ bóng và kĩ thuật có hơn được bọn nó không nhưng hàng thủ thì thọt hơn bọn nó vài lần, hàng công ghi bàn kém hơn vài lần :2onion58:

Năm ngoái nó tệ thật, nhưng xem cái cách nó tuyển quân cho năm nay cũng ko khá hơn đâu. Tới gần giải mới tổ chức thi tuyển quân (Thái chỉ có lứa U18, ko có đội U19) nên phải tổ chức thi tuyển (như kiểu HAGL JMG tuyển quân ấy). Rồi từ 10k thằng mới chọn ra 30 đứa tập huấn trong 2 tuần và tham gia giải luôn.

Éo biết là mình quá tệ hay nền bóng đá nó quả ảo để mà tuyển quân kiểu đấy cũng ra đc 30 đứa hành mình như con... Như kiểu đám Nhật nó mang 2-3 đội U19 ra mà đội nào cũng hành mình chết mẹ...
 
Vụ này nói thiệt mềnh đếu biết, tuyển kiểu amateur vô đá luôn á :4onion7: Chứ nếu là cầu thủ được đào tạo chuyên nghiệp ở CLB thì nó gọi lên thôi chứ :2onion58: Mà nói gì nói chứ nếu nó thật sự tùy tiện hốt vài chục thằng lên tập mấy hôm rôi cho đi đá mà vẫn được vậy thì đám DNA vẫn còn phải đội nó trên đầu dài dài :1onion75:
 
Nói chung là do cái nền bóng đá VN và VFF quá phế :-".
 
Đây là cách U19 Thái Lan vô địch Đông Nam Á:
. Ngày 10-7: LĐBĐ Thái Lan giao U19 cho HLV Anuruck Srikerd dẫn dắt.
. Ngày 11-7: HLV Anuruck đăng thông báo: "Cần tuyển 23 cầu thủ cho đội tuyển U19 Thái Lan tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015. Những cầu thủ sinh năm 1997-1998 trên cả nước yêu thích cúp vàng, ngày 18 và 19-7 vui lòng đến sân Muangthong Thani của CLB Muangthong United để thi tuyển. khi đi, nhớ mang hồ sơ có công chứng của CLB chủ quản, lưu ý: không có đóng lệ phí hay bôi trơn, làm lợi cho cò!!!".
. Ngày 21-7: Trang chủ LĐBĐ Thái thông báo: "Sau 2 ngày tuyển sinh khẩn trương, lựa chọn gần 1.000 thí sinh của hàng chục đội bóng trên cả nước, HLV Anuruck xin thông báo 30 cầu thủ vượt qua vòng sơ tuyển gồm..."
. Ngày 24-7: Hội quân
. Ngày 5-8: Chốt danh sách 25 người
. Ngày 11-8: Rút xuống 23, chụp ảnh lưu niệm
. Ngày 12-8: Lãnh đạo đến thăm
. Ngày 13-8: Trả lời báo chí, chém gió đủ kiểu
. Ngày 20-8: Lên đường đi Lào, tự sướng ở sân bay từa lưa
. Ngày 28-8: Vô bán kết trước 1 vòng đấu
. Ngày 1-9: Mai đá bán kết, bữa nay đi bơi, khoe ảnh tung tăng shopping, chọc quê mấy chú Việt Nam đang bị thiết quân luật, thu điện thoại từa lưa...
. Ngày 4-9: Vô địch
. Ngày 5-9: Rã quân, ai về nhà nấy, lại tranh thủ tự sướng, chém gió với báo chí!
Ở Việt Nam, giờ này nhà nhà, người người đang đay nghiến Hoàng Anh Tuấn và các em U19!
(Ảnh tuyển sinh U19 đi Lào lấy cúp)

Nói chung là do bọn Thái thằng nào nó cũng được đào tạo bài bản, tư duy ngon lành rồi nên ráp vô là đá thôi
Mà nói chung nữa là bọn Thái nó cũng chả thèm quan tâm cái giải U19 này đâu, mục tiêu hiện tại của nó là dồn hết vào cho đội QG của anh Sắt :5cool_big_smile:
 
Back
Top