Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Chắc thị phạm cho đội trẻ SLNA xem. Lứa SLNA sau chắc cũng sẽ có vài em bay đạp 2 chân đẹp như thế.
 
quả đó trặc trắn là cố ý - một thanh niên kinh nghiệm 5 năm bóng nhựa + 5 năm sân mini cho hay :3onion55:

trước giờ mình đá đã phạm lỗi là do cố ý ko, ko có vụ bị phạt mà ko biết vì sao mà phạt :)) xong lúc nào cũng xin lỗi đội bạn "sr ko cố ý" một câu :2onion16:
 
cũng 1 phần do xui quá thôi, chú Hải sau này cũng phải rút kn sâu sắc,
nhớ năm ngoái thằng Barnes đạp suýt gãy chân Matic mà FA ko thèm phạt, lại phạt Matic mà...

Đặc sản địa phương rồi chứ xui cái gì. Cho thêm ví dụ sinh động :1cool_look_down:


 
^ Má nó quả của thằng Sơn Hà mà chỉ bị phạt thẻ vàng thứ 2 = 1 thẻ đỏ rời sân. Ông Hữu Thắng còn cãi cho đc để nhận cái thẻ đỏ, éo lẽ cái nền bóng đá xứ Nghệ nó bẩn bựa thấm vào máu rồi àh?
Còn trái thằng Đình Đồng thì tài ko dám rút thẻ đỏ ngay lập tức. Tài VN thiệt bắt ncc, hỏi sao mà bạo lực éo lên ngôi. Mấy thằng mà vào bóng như QNH, Sơn Hà, Đình Đồng là cấm thi đấu tới khi nào thằng chấn thương đá lại bình thường thì thôi. Mẹ họ...
 
người ta gãy chân đi tong sự nghiệp đéo thấy ai an ủi, đi an ủi cái thằng đổ tể mất dạy vô nhân tính :))
đời khắm vãi
 
Cái giải Võ League này tôi mới mùa này là bắt đầu chú ý xem lại thôi, chứ ngán lắm rồi, bán độ, đánh đấm, bỏ giải ......... cầu thủ thì mặc áo hàng chợ ko có lấy 1 cái áo đàng hoàng mặc nữa mà các bố lãnh đạo cứ bô bô hấp dẫn nhất SEA, trong khi nhìn qua bọn thái rồi mã nhìn giải của tụi nó thấy mà xấu hổ thay :::^^:::
 
“Em thật sự rất hối hận vì không nghĩ rằng tình huống đó lại dẫn đến hậu quả như vậy. Bóng đi hơi dài, em chỉ cố gắng có một pha phá bóng ra biên, nhưng chân em giơ lên cao và mặt sân trơn khiến gầm giày đi thẳng vào đấu gối của anh Anh Khoa. Em cảm thấy rất buồn và gọi điện gửi lời xin lỗi đến anh và ban lãnh đạo SHB.Đà Nẵng.”

“Ngày mai 17/9 em sẽ đến tận nhà anh Khoa tại Đà Nẵng để thăm hỏi và xin lỗi cả gia đình anh. Em phải đi để cái tâm mình được thanh thản hơn, chứ bây giờ giằn vặt mình em sắp không chịu nổi nữa. Dư luận chỉ trích em là đúng, em phải chấp nhận lỗi lầm của mình và nhìn thẳng vào vấn đề. Em cũng khẳng định là em chấp nhận mọi án phạt và chắc chắn không có chuyện em kháng cáo với liên đoàn bóng đá Việt Nam”.
Haizz...

Giờ có nói gì thì chuyện cũng đã lỡ. Giờ anh này chỉ còn nước xin lỗi như vậy, chịu khó ăn chửi, rút kinh nghiệm và thi đấu thật tốt đặc biệt là ở tuyển để chuộc lỗi :4cool_confuse:. Cơ mà án phạt thì chắc cũng nặng lắm, ko biết lúc trở lại có là bước lùi sự nghiệp ko. Đúng là 1 bài học cho cầu thủ VN, chơi xấu thì người thì bị phạt nặng có nguy cơ xuống dốc sự nghiệp, người thì chấn thương đau đớn có nguy cơ giải nghệ :3cool_embarrassed:.
 
Haizz...

Giờ có nói gì thì chuyện cũng đã lỡ. Giờ anh này chỉ còn nước xin lỗi như vậy, chịu khó ăn chửi, rút kinh nghiệm và thi đấu thật tốt đặc biệt là ở tuyển để chuộc lỗi :4cool_confuse:. Cơ mà án phạt thì chắc cũng nặng lắm, ko biết lúc trở lại có là bước lùi sự nghiệp ko. Đúng là 1 bài học cho cầu thủ VN, chơi xấu thì người thì bị phạt nặng có nguy cơ xuống dốc sự nghiệp, người thì chấn thương đau đớn có nguy cơ giải nghệ :3cool_embarrassed:.

Ông Chủ tịch CLB SHB. Đà Nẵng còn chửi cả BLĐ SLNA éo quan tâm hỏi thăm Anh Khoa dù biết cả đội SHB phải lưu lại Nghệ An thêm 1 ngày để chờ chữa trị chấn thương của cầu thủ này.

Ngoài ra ổng cũng chửi luôn thằng Quế có biết hối hận ngay đâu, chờ dư luận lên tiếng chửi rủa um sùm mới bắt máy gọi điện cho ổng và Anh Khoa :1onion75::1onion75::1onion75:
 
đm nó đạp xong nó cười hehe
còn đéo bằng thằng Mễ Moreno, đạp trúng bóng nhưng đạp xong mặt nó vẫn ăn năn hối hận
 
Tại cái chân giơ hơi cao chứ em nào biết em nào có hay... ! Thà nhận lỗi dân chúng còn nhẹ nhàng chứ càng thanh minh càng chết .. !
 
Cũg tội cho thằng Hải, xảy ra đúng lúc với vụ chú shaw nên bị dân tình, báo chí nó gộp chung chuyện mà ném gạch cho vỡ mồm. Mà thôi cũng kệ, cấm cmnl 1-2 năm cho chừa
 
Cấm vài trận thôi, cấm 1-2 thì k hay đâu, ít ra nó cũng là nhân tài, tuổi còn trẻ
 
Cấm vài trận thôi, cấm 1-2 thì k hay đâu, ít ra nó cũng là nhân tài, tuổi còn trẻ
Nhân tài đéo gì, vắng thằng này mọc thằng khác, phong cách chơi của Hải là vào bóng bằng gầm giày, nên cấm hẳn 1 năm, cho bọn Nghệ nó ớn ra mà chừa, dẫu gì bọn này cũng đi đầu phong trào chém giò.
Mà thế đéo nào cuối tuần Nghệ lại gặp HP, HP nó đá cũng rắn chả kém gì, có điều ngoài phốt Văn Nam đấm nhau với Samson ra thì chưa dính phốt nào, cơ mà có cho tiền bọn Nghệ cũng chả dám đá láo với HP, mấy lần mình xem thấy nó cũng bt.
 
Đúng đấy. Ko phải là vùi dập nhân tài. Mà có tài không có đức thì tốt nhất nên làm vậy cho tỉnh ra.
 
Ban 1 - 2 năm thì xuống chân cmnr =))... Mấy quả này Ban 2 tháng là thấy nặng. giới nghiêm thì quất thẳng 3 tháng ngồi chơi thôi
 
Vụ này chắc tùy thuộc tình hình chấn thương Anh Khoa nữa. Mà chắc ko nặng bằng Đình Đồng đâu.
Cấm 3 tháng là cùng
 
Nghe bác sĩ bảo đứt chằng chéo trước, đang chờ xét nghiệm thêm xem có vỡ sụn chêm không... Nói chung ít nhất cũng vài tháng tới cả năm ngồi ko đấy...
Cấm 2-3 tháng thì nhẹ cho nó quá, cấm hẳn 1 mùa V-League đi... Ko cho tham gia các đội tuyển ở mọi cấp độ...
 
Anh Khoa nghỉ bao nhiêu lâu thì Ngọc Hải nghỉ bấy nhiêu, thế là công bằng nhất, khỏi phải lăn tăn.
 
nghệ an thanh hóa là lò võ các đời vua chúa tuyển quân nên không lạ lắm :1onion75:
 
Nói thật như thằng Quyến nó cá độ thì cũng chỉ là chuyện tiền bac, bỏ tù nó cũng chỉ là vì pháp luật cấm đánh bạc. Còn đây là vấn đề sức khỏe tương lai con người thì nên có biện pháp răn đe.
 
Back
Top