Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Cái đội tuyển hiện nay mà kêu cầm bóng với Mã thôi đã là chuyện viễn tưởng, cơ bản vì con người, lối chơi ông Mira gọi lên và bày ra ko phục vụ cho mục đích ấy. Nhìn đồng chí Thanh Hiền đá hết trận là nản vcl rồi. Huy Hùng, Duy Mạnh có khoảng trống là phất dài, khoảng cách giữa các vị trí quá xa, hầu như các cầu thủ chỉ chuyền sệt được ở phần sân nhà, sang đến phần sân đối phương là tạch vì ko có ai chạy chỗ để mà chuyền, đến khi cháu Phượng vào sân thì đỡ hơn chút, nhưng tổng thể vẫn tạch vì chỉ có Phượng và Quyết chơi được kiểu này.
Việt Nam bây h đá với Thái thì đằng nào cũng thua nhưng gồng mình lên chống đỡ rồi cũng thua thế này thì tệ quá. Đá với Hàn, Nhật có lẽ cũng chẳng thua bạc nhược thế này, mà có lẽ do chỉ tiêu là phải thắng Thái, chứ âm thầm chịu nhục như với Iraq chắc đã khá hơn :)
ông nói chú thanh hiền tôi mới nhớ
đúng chất nhiệt tình đâm ra phá hoại
tình huống nào chưa gì cũng mở hết pin chạy dốc thẳng lên sân đội thái,để lại khoảng trời mênh mông =))
 
phải như trước lúc đá với thái cả làng cả lũ phải hú hét trên báo đài trên net nẹt các kiểu là chắc chắn vn sẽ thua và thua đậm thì lúc đó tỉ lệ các anh đá hay hơn sẽ rất nhiều ^^ và có thua thiệt thì lúc đó sẽ chửi mấy thằng đó chưa đá đã hạ thấp tinh thần cầu thủ , thế là đội tuyển khỏi ăn tạ =))
 
trình độ châu Âu nó đồng đều hơn, tâm lý nó cũng cứng hơn...
VN gặp tụi châu Á thì đá hay, về ĐNÁ thì hay động kinh Mã miến sing phi...
đặc biệt Thái là nỗi ám ảnh lâu đời , kinh niên luôn :)))
 
đá với thái bây giờ 1 đường sống duy nhất gói gọn là thủ kín ăn dâm
năm ông calisto cũng thế,thủ đúng kiểu chết bỏ luôn,lượt về thua 1-0 vẫn chủ động đá chắc
dù gì thà thua pen đỡ cay hơn thua trong trận =))
đúng ngay phút cuối anh vinh ăn dâm =))
tuyệt cmn vời
 
đây bàn đại ca rùa CV vào lưới irac nè , đỡ phát trái banh dội ra cả cây số may mà dí kịp , nhờ thế thằng thủ môn cũng đớ người =))
 
chiếu dưới đá chiếu trên muốn ăn thì phải chắt chiu, mà ụ má VN trình thì chiếu dưới mà phung phí cơ hội như đang nằm chiếu trên ý =]]
đặc biệt tâm lý cực kỳ bá đạo: đá sân nhà run , đá đội mạnh run , bị thua trước run , còn mấy phút nữa hết giờ run ...
 
mấy đội nhỏ thành công thật ra cầu thủ nó giỏi đó mấy cha,nhưng ít tiếng tăm so với đám nổi tiếng thôi
hy lạp năm nó vô địch cầu thủ nó toàn là trụ cột đá tốt tại clb chủ quản không!
mấy ông đừng chày cối nữa
cầu thủ mình tới đó là tới đó,ko ăn dc họ đâu
muốn thì chờ cơ hội ở lớp kế thôi,lớp này tới đây à!

Giỏi với nền bóng đá của chúng nó thôi, về đẳng cấp trình độ thì chả khác gì so phượng minzy với kagwa của nhật.
 
Thật sự là chờ xem lứa CP có ăn đc cái HCV Sea Games ko, hi vọng ông Đức chém gió tào lao j kệ, trúng đc cái này là sướng lắm rồi :))
 
Thực ra mình thấy VN ko đá ở Mĩ Đình và gặp các đội ở Tây Á đá tốt hơn hẳn so với khi gặp Thái :'(

Mình mà lên làm thủ tướng bao giờ đá với Thái cấm bao chí đưa tin cmnl cho đỡ bị ảo tưởng với chả áp lực -_-

Mà hôm rồi VN đá hoà Irac nên mình nghĩ trận với Thái chắc ko ma nào đi xem nên cố đi để cổ vũ ai dè ra sân đông vcl
 
thật sự mình ghét cái màn chỉ tiêu này nọ của bọn tổng cục TDTT,Bà mẹ bên bóng rổ bị ba cái chỉ tiêu này nó hại chết rồi giờ tới phiên bóng đá.Suy nghĩ của tổng cục TDTT VN rất buồn cười:Cái gì mạnh mạnh ăn vàng được mới đầu tư,còn không thì mày kiếm vàng kiếm danh hiệu cho tao tao mới đầu tư cho mày,không thì cút.Đụ mẹ làm thể thao người ta xây từ nền móng,nằm gai nếm mật không biết bao nhiêu chục năm mới thành công.Mấy thằng cha tông cục cứ đề chỉ tiêu "mấy chú phải abcz cho tôi",xong mấy ông VFF xoắn đít cả lên rồi làm nhanh làm ẩu,rút cuộc hoàn thành được 1/10 chỉ tiêu đề ra,rút kinh nghiệm và nát bấy cả hệ thống.Muốn bóng đá vn phát triển đơn giản thôi.Làm cái võ lít thành vê lít thực thụ đi,dẹp mấy thằng đàn bà kinh doanh bóng đá,tống lũ võ sĩ ra đảo hết,ừ thì bây giờ có thể thiệt hại nhưng lâu dài nó giúp trong sạch cái nền bóng đá.Còn bên trên cứ hô hào chỉ tiêu,mấy bố ở dưới xoắn quẩy bậy bạ cho nhanhổiif đâu cũng nát đấy thôi
 
Miura mới post facebook.. hình như out rùi mấy ông ơi @@ ...
 
Sorry for all of you. Very painful indeed, Thailand is a strong team, this match we were weaker than them. We lost but the fans still not turned to us. Thank you, maybe later I will not train you anymore but I am very happy and thank you very much. Goodbye!
ông ấy đi thật rồi :(
 
Facebook đó phải của ổng ko hay fake?
 
đệt , h để miura đi lại phải làm lại từ đầu tiếp à @@ muốn chửi thề vl thế ko biết >.< dm h có vác thánh về chưởng cho chết miẹ hết cầu thủ chuyên nghiệp vác công nông dân vào đá may ra éo bị ý kiến ý cò =))
 
giờ chỉ có mời cỡ Mou, Enrique, Ancelotti may ra mới tạm vực dậy dc =))
 
Thay là đúng rồi :)), mình ko chỉ trích ổng nhưng ông ấy ko phù hợp với lối đá VN nên theo đuổi, thế nên đi cũng là hợp lý hợp tình. Chúc ông may mắn trong tương lai.
 
yêu Miura, k dc thay :( . Có thể lối đá của Miura đá với bọn Đông Nam Á k ăn thua, nhưng đá với bọn Tây Á thì lại có thể làm nên chuyện. Mình vẫn muốn Miura ở lại
 
lol, mời Pep Mou về thì cũng phải cho 2-3 năm làm quen tìm hiểu bđ VN, ĐNÁ thôi..... bóng đá vùng trũng này đặc biệt lắm cơ!
 
Trang trước có ông bảo VN đá với Iraq là tư thế chiếu dưới nên lối đá thủ dâm là hợp lý, còn trận gặp Thái thì ko. VN bây giờ so bóng đá với Thái khác mẹ gì Villa so với Man City mà đòi đôi công =))
 
Back
Top