Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Nói thì nói thế chứ train nhiều cỡ nào cũng không thể bằng thực tiễn thi đấu được :1onion75:
Chưa cần nói đâu xa, chính đám U19 hồi đó được hỗ trợ tối đa, train nội bộ, đá giao hữu với các lò châu Âu cứ gọi là liền tù tì, vậy mà đến lúc ra trận thật sự (chính xác là trừ giải U19 châu Á còn có chút giá trị thực tế là suất WC thì còn lại toàn...giải giao hữu) vẫn ăn hành tan nát trước đám xẻng, Nhật. Mà lý do thì chuyên gia, lều báo đều thừa nhận rồi, bên cạnh "truyền thống" thể hình thể lực và trình, thì còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, còn bọn Nhật xẻng dù cũng toàn đám trẻ nhưng đều đá chính thường xuyên ở J-League, K-League....:1onion75:
 
Nói thì nói thế chứ train nhiều cỡ nào cũng không thể bằng thực tiễn thi đấu được :1onion75:
Chưa cần nói đâu xa, chính đám U19 hồi đó được hỗ trợ tối đa, train nội bộ, đá giao hữu với các lò châu Âu cứ gọi là liền tù tì, vậy mà đến lúc ra trận thật sự (chính xác là trừ giải U19 châu Á còn có chút giá trị thực tế là suất WC thì còn lại toàn...giải giao hữu) vẫn ăn hành tan nát trước đám xẻng, Nhật. Mà lý do thì chuyên gia, lều báo đều thừa nhận rồi, bên cạnh "truyền thống" thể hình thể lực và trình, thì còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, còn bọn Nhật xẻng dù cũng toàn đám trẻ nhưng đều đá chính thường xuyên ở J-League, K-League....:1onion75:


làm gì làm cũng đc đá dù ít dù nhiều chứ, với lại mật độ thi đấu ở nhật rất dày, cơ hội ra sân thì chắc là có rồi vấn đề là bao nhiêu trận thôi, cho dù là trải nghiệm ít đi chăng nữa cũng đã là quý giá rồi.
 
trình độ cầu thủ nhà chưa đủ J-L2 đâu :))
lều báo với lão nổ cứ làm quá lên, bên kia họ khen xã giao là chính.

cứ hy vọng dc ra sân mấy trận ko quan trọng là tự khắc cái tâm lý, cái khả năng lên nhiều so với hồi còn trong nc rồi
 
Chính ra cho sang đá mẹ Thái Leguea là hợp nhất, dù sao cũng gần trình độ hơn, nhưng đẳng cấp cao hơn :2onion2::2onion2:
 
trình độ cầu thủ nhà chưa đủ J-L2 đâu :))
lều báo với lão nổ cứ làm quá lên, bên kia họ khen xã giao là chính.

cứ hy vọng dc ra sân mấy trận ko quan trọng là tự khắc cái tâm lý, cái khả năng lên nhiều so với hồi còn trong nc rồi
đến cái giải hạng 2 cùi của Nhật mà chưa đủ trình thì mới thấy cầu thủ nước ta trình cùi thế nào :)) . mà đợt trc gặp cái đội nghiệp dư selection j đó mà U23 của mèo miu còn thua trắng nữa là J league 2 :))
 
Đội trụ hạng J2 làm gì mà ko đủ trình, Cp ct trẻ thì vậy là đúng rồi, chờ chú TA xem sao...
CV đá được cho đội tranh lên hạng mà, Quyết lương cũng đc Hàn mời mà ko đi thôi :))
 
Tính ra trong đám TA là đứa có cơ hội ra đá chính nhiều và có lẽ cũng đủ khả năng nếu nói về kĩ thuật và tư duy, chỉ có điều hơi nhát chút nhưng vẫn hi vọng nhiều ở em này. CP nghe vậy chứ ko biết báo chí chém đúng ko, XT thì hơi khó mặc dù có vẻ cũng hòa đồng tốt với đám Hàn.
 
Cơ hội của ku TA cũng không nhiều lắm đâu, bọn Yokohama nó có cả đống tiền vệ, cháu chân ướt chân ráo với một nhúm kinh nghiệm vờ lích thì khó mà cạnh tranh nổi với đám kia, may ra được đá 15' cuối trận là khá lắm rồi :1onion75:
 
Nếu trình độ cỡ mấy chú sang Gia Lai đá giao hữu vừa rồi thì đủ sức mà, hiện tại thì còn hơi với nhưng mà 1-2 năm nữa cứng cáp là thừa sức chứ :v
 
Ngoài lề :1onion75: Này thì quan tâm bóng đá nữ, bao năm nay bọn nam ăn tập giao hữu các kiểu hết tỉ này đến tỉ nọ chỉ để tranh ao làng với cọ xát chả ai thắc mắc đếch gì, đội nữ mới có 3 tỉ bọ đi tập huấn cho vòng tranh suất Olympic thì bị đặt dấu hỏi là có nhiều quá không, VTV hẳn đấy nhá :1onion75:

http://soha.vn/the-thao/dt-nu-viet-...i-tap-huan-chi-de-co-xat-2016022711482866.htm
 
Ngoài lề :1onion75: Này thì quan tâm bóng đá nữ, bao năm nay bọn nam ăn tập giao hữu các kiểu hết tỉ này đến tỉ nọ chỉ để tranh ao làng với cọ xát chả ai thắc mắc đếch gì, đội nữ mới có 3 tỉ bọ đi tập huấn cho vòng tranh suất Olympic thì bị đặt dấu hỏi là có nhiều quá không, VTV hẳn đấy nhá :1onion75:

http://soha.vn/the-thao/dt-nu-viet-...i-tap-huan-chi-de-co-xat-2016022711482866.htm
chán :))
các chị ko vì đam mê thì bỏ mẹ cái đội nữ rồi, việc gì phải đá lấy vàng sea games cho mấy lão dốt nát
 
ngay cả đội nam đá vl châu á nếu cảm thấy khó quá VFF còn muốn buông cơ mà, còn ko đc tập huấn đầy đủ như vậy, kiếm vài thằng yếu yếu đá giao hữu cho đỡ tốn =)) tư tưởng của mấy thằng l` báo với VFF xưa nay gần như ko thay đổi, cọ xát thì ko cần phải tập luyện, ko cần chuẩn bị tốt nhất có thể đâu, nên vào giải toàn thua tan nát, thậm chí thua cả 1 nền bóng đá kém như hongkong :2onion2:
 
VL asian cup cách đây 3 năm, trên sân của HK
 
ngay cả đội nam đá vl châu á nếu cảm thấy khó quá VFF còn muốn buông cơ mà, còn ko đc tập huấn đầy đủ như vậy, kiếm vài thằng yếu yếu đá giao hữu cho đỡ tốn =)) tư tưởng của mấy thằng l` báo với VFF xưa nay gần như ko thay đổi, cọ xát thì ko cần phải tập luyện, ko cần chuẩn bị tốt nhất có thể đâu, nên vào giải toàn thua tan nát, thậm chí thua cả 1 nền bóng đá kém như hongkong :2onion2:
xong chửi HLV :))
 
tất nhiên phải chửi hlv rồi, vì hlv lúc đó đc đưa lên nắm tuyển chỉ có 1 nhiệm vụ duy nhất là nghe chửi nếu lỡ thua cơ mà, ko chửi hlv thì chửi ai :8onion38:


mà giờ mọi thứ vẫn còn khá ngổn ngang, ông thắng h lên ko biết sẽ làm đc gì đây, chứ trước mắt vấn đề lớn nhất bây giờ của VN vẫn là hàng công, xem 2 vòng võ league thì tiền đạo vẫn là tây đen chiếm đa số bàn thắng, mấy trận đấu sớm vòng 2 ko có thằng cầu thủ nội nào ghi bàn, hậu quả của việc đào tạo kém lại ỷ lại vào tây đen ngày một nhiều, cứ tình hình này sẽ lại trắng khoái lạc song châu rất lâu cho tới khi VN tìm ra những thằng tiền đạo giỏi để hy vọng
 
:1onion75::1onion75:
Tại Yokohama FC, Tuấn Anh không có cả suất... dự bị?

Chủ Nhật, 28/02/2016 09:51:53 GMT+7




Docbao.vn - Tiền vệ người Thái Bình tạm thời chưa thể chen chân vào đội hình Yokohama FC.


tuan-anh-khong-co-suat-du-bi-2.jpg



Ngay từ những buổi tập đầu tiên với Yokohama FC, Tuấn Anh đã cho thấy khả năng thích nghi rất nhanh. Anh sẵn sàng thi đấu mọi vị trí trên hàng tiền vệ, từ trung tâm cho tới dạt cánh.

Sau giải Tam Hùng tổ chức ở Gia Lai, tiền vệ người Thái Bình khiến người hâm mộ rất lạc quan về triển vọng giành suất đá chính.

Tiếc rằng quãng thời gian nghỉ Tết do trục trặc visa đã lấy đi nhiều cơ hội của anh. Vẫn tập luyện nhằm duy trì thể lực song Tuấn Anh hoàn toàn vắng mặt trong các trận giao hữu của Yokohama FC.

Cùng lúc đó, những đồng đội chơi cùng vị trí với anh đã liên tục ghi điểm với HLV Milos Rus. Thế nên việc Tuấn Anh có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu trận mở màn gặp Kamatamare Sanuki gần như chỉ mang tính "minh họa".



tuan-anh-khong-co-suat-du-bi-1.jpg

Tuấn Anh tập luyện cùng đội bóng mới.



Cặp tiền vệ trung tâm xuất phát dự kiến là Takahiro Nakazato và Shinichi Terada. Ngoài ra, Yokohama FC còn có ít nhất 4 cầu thủ khác có thể đá vị trí này là Kensuke Sato, Toshihiro Matsushita, Ryo Tadokoro và Rok Straus.

Những cái tên trên đều giàu kinh nghiệm trận mạc hơn hẳn Tuấn Anh. Với tính chất quan trọng của trận đấu khai mạc, rất khó tin rằng HLV Milos Rus dám đưa tiền vệ người Thái Bình vào sân.

Thậm chí, nhiều khả năng anh còn phải ngồi ngoài ít nhất vài vòng đấu nữa. Bước ngoặt để Tuấn Anh được thi đấu có lẽ chỉ xảy đến khi Yokahama FC thắng liên tục, tạo lập vị thế vững chắc hoặc rơi và khủng hoảng và cần nhân tố mới.
Trận đấu đầu tiên của Yokohama FC mùa giải J-League 2 2016 sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ trưa (giờ Việt Nam) hôm nay 28/2.


Sự thật ít ai ngờ đằng sau những bộ phim 18+

Vntinnhanh.vn - Thời gian gần đây các bộ phim với nhiều cảnh nóng đang nhận được cái nhìn khá thân thiện từ giới phê bình cũng như công chúng.
Theo Lupo (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
 
Mới 20t, mới tới đội mà đòi đá chính ngay thì đâu ra, lều báo viết bài đ' có tâm clg (hoặc quá ngu). Phải sau 1/2 mùa giải mới đánh giá đc, tào lao vc.
 
Đù, thánh nào tiên đoán thế =)).

Untitled18c335.png
 
Back
Top