Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Nói thì nói thế chứ train nhiều cỡ nào cũng không thể bằng thực tiễn thi đấu được 
Chưa cần nói đâu xa, chính đám U19 hồi đó được hỗ trợ tối đa, train nội bộ, đá giao hữu với các lò châu Âu cứ gọi là liền tù tì, vậy mà đến lúc ra trận thật sự (chính xác là trừ giải U19 châu Á còn có chút giá trị thực tế là suất WC thì còn lại toàn...giải giao hữu) vẫn ăn hành tan nát trước đám xẻng, Nhật. Mà lý do thì chuyên gia, lều báo đều thừa nhận rồi, bên cạnh "truyền thống" thể hình thể lực và trình, thì còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, còn bọn Nhật xẻng dù cũng toàn đám trẻ nhưng đều đá chính thường xuyên ở J-League, K-League....

Chưa cần nói đâu xa, chính đám U19 hồi đó được hỗ trợ tối đa, train nội bộ, đá giao hữu với các lò châu Âu cứ gọi là liền tù tì, vậy mà đến lúc ra trận thật sự (chính xác là trừ giải U19 châu Á còn có chút giá trị thực tế là suất WC thì còn lại toàn...giải giao hữu) vẫn ăn hành tan nát trước đám xẻng, Nhật. Mà lý do thì chuyên gia, lều báo đều thừa nhận rồi, bên cạnh "truyền thống" thể hình thể lực và trình, thì còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, còn bọn Nhật xẻng dù cũng toàn đám trẻ nhưng đều đá chính thường xuyên ở J-League, K-League....



tư tưởng của mấy thằng l` báo với VFF xưa nay gần như ko thay đổi, cọ xát thì ko cần phải tập luyện, ko cần chuẩn bị tốt nhất có thể đâu, nên vào giải toàn thua tan nát, thậm chí thua cả 1 nền bóng đá kém như hongkong 
