Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Gặp bọn lởm đá tập thì đá được thế thôi, gặp bọn cứng thì lộ ra ngay ấy mà :1onion33:
Kiểm soát được bóng mới có cửa thắng được Thái Lọ ở AFF
Gặp bọn Tây Á cao to chạy nhanh thì sẽ lại chơi xe bus long ball kiểu V-League
Cả V-League đều chơi kiểu vậy thì dễ thực hiện thôi
 
phải chơi áp sát, chặn ko cho nó khoảng trống... với Thái thì ko cho nó sút xa ;))
nc phải thủ chắc đã mới tính chuyện tấn công!!
 
Hôm nào đá với Đài Loan vậy các bợn
 
24 đá, bọn ĐL này cũng na ná như thằng anh em HK của nó vậy hay myanmar ở khu vực, có thể sẽ thắng rất nhàn nếu đá đúng sức nhưng cũng có thể thua tức tưởi bất cứ lúc nào nếu ko tập trung cao độ :))
 
Đm HAGL lâm nguy rồi, CLB mẹ thì nợ lương, CLB tại Lào thì giải thể. Sắp sa vào vết xe đổ của những học viện JMG khác trên toàn cầu... :1onion33:
 
Chuyện này có gì là lạ .. nợ 30 ngàn tỷ.. sáng ra lãi suất ko cũng muốn xỉu rồi.. banh bóng cc gì nữa =))
 
Yên chí không chết được đâu :1onion75: Thấy bên box 50 có ông bảo bác Đức blackmail, gây áp lực được cả nhà nước đấy, chính phủ phải răm rắp bơm ngay mấy trăm củ ô ba ma cho bác xài kia kìa, bác không phải dạng vừa đâu :cuteonion37:
 
nợ lương ở đâu, có mấy đồng mà cũng nợ :))
giờ đọc báo về hagl thì ko nên vội tin ngay =))
 
Vụ nợ lương thì chính ông trưởng đoàn HAGL xác nhận rồi, lều báo không chém đâu :1onion75:
 
doanh nghiệp trị giá tỷ đô mà nơ lương 3 tháng, con miẹ.. hèn chi mấy em nó đi bộ trên sân :))
 
Thế bác nào biết kinh tế dự đoán xem HAGL bao giờ thì tạch hẳn? :-?
Thấy nó nợ cũng 2 năm rồi chả thấy tạch :v
 
Trước đây HAGL là thương hiêu quốc gia, được sự bảo trợ trực tiếp của MrX, nhưng hôm qua ngài ấy vừa có quyết định miễn nhiễm, ko lâu đâu, vài tháng nữa có chuyen đê xem a
 
Mềnh ngoại đạo nhưng ngồi bia bọt nghe đám bạn chém gió thì như vầy.
Doanh nghiệp thì thằng nào cũng có nợ, cái chính là có nợ xấu hay không, nhiều nợ xấu thì chết, không thì nợ cứ nợ, sống vẫn cứ sống tốt :1onion75: HAGL bị lùm xùm là vì trong đống nợ đó phần lớn là nợ ngắn hạn (đáo hạn trong vòng 1 năm) mà tình hình kinh doanh không ổn, doanh thu thấp, nhiều ngành đầu tư thua lỗ....làm người ta nghi ngờ khả năng trả nợ, cái này phản ánh lên chứng khoán đó :1onion75: Nếu tới kỳ mà không trả được thì to chuyện, nhưng cũng có thể thực hiện đảo nợ để tránh, cái này nghe nói nhà nước cấm nhưng bọn ngân hàng nó lách dễ ợt :2onion2: Tất nhiên nếu sau khi xài hết các chiêu thức đảo nợ mà vẫn thọt thì....thảm hoạ luôn, doanh nghiệp chết kéo theo ngân hàng te tua :2onion2: Do bọn ngân hàng cũng dính dáng chặt chẽ với nhau nên ngân hàng này te tua kéo theo ngân hàng khác tan tác, đám dân ngu cu đen sợ mất tiền kéo nhau đi rút, ngân hàng càng thiếu vốn xoay vòng đầu tư........cứ thế kéo một dây rồi cả nền kinh tế xuống hố hết, cuối cùng là reset server :cuteonion37:

Bởi hậu quả lớn vậy nên nói nhà nước không để cho mấy thằng doanh nghiệp lớn chết không phải là không có lý. Nhiều nhất thì nhà nước mua lại rồi tái cơ cấu, sắp xếp lại thôi, tất nhiên trước đó thì sẽ mời thằng đứng đầu doanh nghiệp cùng đám bộ sậu gia nhập Juve trước đã :1onion75:
 
Chỉnh sửa cuối:
chủ yếu là vay tiền nuôi bò, xây cao ốc ở Miên,... phải chờ mấy năm nữa mới có lời!!! @@
 
Cao ốc ở myanmar mua toàn tiền tươi, nóng hổi, khu đẹp nhất mà ko rõ có khả năng kinh doanh hay ko
ông anh mình trước làm xây dựng bên myanmar ngồi với khách hành, bọn TQ bên ấy, nó bảo khoái lão Đức vl, mua là mua ngay, trả ngay, ko kì kèo lằng nhằng. Mình nghĩ thầm, ngon thế thì tụi tàu việc gì phải bán, bọn này chuyên đánh hơi chỗ ngon, việc ngon, cơ hội ngon để ăn mà
 
vậy nói ra ông đức bị tụi nó lừa à, từ tay trắng đi lên thành đại gia khét tiếng ở VN ko lẽ bị gạt :v
 
Gạt thì không gạt, vì bọn Miến thực sự nó muốn thu hút đầu tư, nhưng đầu tư vào Miến lúc này là liều mạng :1onion75: 2 phe quân sự và dân sự Miến vẫn đang tranh giành quyền lực, phía bắc giáp giới với khựa thì đám dân gốc khựa được khựa chống lưng vẫn đang đánh nhau với quân chính phủ để đòi tách ra khỏi Miến. Ngoài đám khựa này ra thì còn có cả chục nhóm phiến quân khác được mẽo, Thái, Pakistan.....chống lưng cũng đang đánh nhau ầm ầm với quân chính phủ :1onion75: Hồi năm trước có mấy lần Miến cho máy bay ném bom phiến quân mà ném "lạc" qua đất khựa làm bọn khựa kêu oai oái rồi điều quân om sòm cả lên đấy :2onion2:
Tóm lại bác Đức tính bài này là chơi liều ăn nhiều, nếu ăn thì mình bác ăn cả tiếng lẫn miếng, còn nếu chết....thì ít nhất cũng mấy ngàn nhân viên HAGL chết chung với bác :2onion2:
 
Đức nổ chắc chơi liều ăn nhiều, lại vốn tính tự mãn, kiêu căng chứ ko hẳn bị gạt. Mà nói chứ lão làm lâm tặc đi lên thì mánh mung chứ giỏi giang gì, đụng đâu bể đấy =))
 
HAGL to xác thế chắc ko chết dc đâu, cùng lắm bán lại cho nhà nước giá 0đ hoặc là tái cơ cấu chuyển giao cổ phần qua cho nhà nước, thêm vài người gia nhập Juve là êm chuyện thôi :))
 
Back
Top