Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

19h00 ngày 24/03, VN - Đaì Loan, cooming soon....

"Một đội Đài Loan tập hợp lại từ tám đội bóng nghiệp dư trong một giải đấu nghiệp dư chủ yếu là các xí nghiệp và trường đại học dự giải, thế mà thầy trò HLV Miura vẫn khó đá và không làm chủ được tình hình. "

http://plo.vn/the-thao/nhin-lai-tra...n-chuyen-nghiep-yeu-hon-nghiep-du-578282.html

kì trước thắng 2-1 bị rủa là đẳng cấp ngang nghiệp dư, kỳ này ko thắng cách biệt 2 bàn + đá đẹp tức là bằng chứng cho thấy lời nguyền rủa đã thành sự thật =))
 
Thắng thua đéo cần biết, miễn đẹp là được à =)).
 
bọn Đài toàn lấy bên giải Tàu khựa thì sao nghiệp dư dc nhỉ, có khi trình hơn VN chứ :))
 
ghét Miura rồi nói sao cũng đc thôi,
giờ đá với Đài mà ko thắng cách biệt 2 bàn thì nhục :)) đá đẹp, có Xavi-Ini mà!
 
Tối nay đá có đài nào chiếu ko mấy bồ
 
Bọn đài thủ max phế thôi chứ công thì cũng bài bản sắc nét lắm, lại khá đa dạng từ bóng bổng cho tới phối hợp ngắn, vấn đề quan trọng nhất bây h là có đc thế trận tốt, ghi đc bàn thắng sớm thì dễ đá hơn rất nhiều, dễ đá chứ ko phải chủ quan nhé, càng để lâu càng nguy hiểm, cái yếu nhất với VN có lẽ nằm ở tâm lý chứ ko phải chuyên môn khi đối đầu với mấy đội yếu hơn, lần nào cũng áp đảo nhưng tới khâu cuối cùng là dứt điểm thì kiểu gì cũng đá ra ngoài mặc dù đá ra ngoài khó hơn đá vào trong, chỉ khi có bàn thắng giải toả mới chơi nhẹ nhàng thanh thoát ghi thêm bàn thắng.
 
Trường Xavi chính thức được quốc tế công nhận rồi nhá, tự cmn hào :5onion12: Đem Thái dúi đến đêy, à không đúng, hãy đem Brazil đến đêy :6onion43:

Trong khi Lương Xuân Trường đang gấp rút chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trong màu áo ĐTQG thì tại Hàn Quốc, tờ Naver đã đăng tải bài viết với nội dung khen ngợi tiền vệ người Tuyên Quang.

Trong đó, có đoạn họ gọi Xuân Trường là Xavi, là Ki Seong Yoong của Việt Nam.

"Có thể xem Xuân Trường là Xavi, hay Ki Seong Yoong của Việt Nam, mặc dù xét về khoảng cách tiền vệ trẻ này vẫn còn bị bỏ xa.
 
Ki Seong Yoong là Ki Sung Yueng hả?
 
bọn Đài thủ kém thôi chứ đá phản công có nét thật.
 
Để ý vn mình cách cầu môn càng gần đá càng mạnh :))
 
3-1 rồi
chú vinh bỏ lở 1 quả
văn toàn đúp luôn
xuân trường chích mũi đẹp vãi =))
 
Vừa về bật tivi lên đã thấy 3-1, ban bật nhiều hem bà con :cuteonion37:
Cơ mà dù sao thì cũng củ hành nó, củ hành bọn đài khựa đê :cuteonion37:
 
Tấn công cánh trái nhiều, chờ nó tập trung thủ cánh trái thì lật sang cánh phải.
Nói chung là coi được dù còn chuyền sai nhiều.
 
Mấy chú lần đầu lên tuyển đá vẫn còn hơi khớp, nhất là Tuấn Anh, mất bóng hơi nhiều. Nhưng ko sao khớp mà vẫn 3-1 là tốt rồi, XT VT phối hợp quá đẹp :x
 
Tempo high quá nên chuyền hỏng nhiều, hiệp 2 giảm lại tí chắc ngon
 
Mình nghĩ điều quan trọng nhất trong h1 là dù bị dẫn trước nhưng vẫn giữ tinh thần lối đá dẫn lại 3 bàn jajaja
 
bên trái chú văn thanh bị khớp, lóng ngóng...
quế nh phất bóng tốt đấy...
hậu vệ vẫn còn lóng ngóng lắm!!
 
Ồ ồ, hoá ra VN cũng vẫn còn cơ hội vô WC, thắng trận này rồi chờ bọn thúi khoái lạc song châu cầm hoà Iraq, trận cuối ta nhét hành bọn Iraq là lại cướp luôn suất playoff của chúng nó :cuteonion37: Cố lên các cháu, Barca Đông Nam Á không thể chịu thua kém mấy thắng thúi khoái lạc song châu được :cuteonion37:
 
Back
Top