Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thôi chung quy vậy cũng được rồi, ít ra thấy thủ tốt hơn nhiều. Bên kia mạnh hơn mình nhiều rồi mặc dù cũng khá thất vọng với vài vị trí bên mình nhưng tính ra cũng mới rắp ráp và nhiều đứa còn trẻ, không phải đứa nào cũng rắn và nhiệt như chú VT. Mà 3 chú kia hi vọng sắp tới stop marketing và được vào đá chứ không giải sắp tới tập trung thì phế toàn tập, mới mấy tháng thôi đã vậy rồi.
Thằng Philip kinh vãi, giờ nó tiến bộ nhiều quá.
 
Cơ bản là cần thêm thời gian để phát triển cái lối chơi đang theo đuổi, tướng mới nhân sự mới muốn thành công liền thì hấp tấp quá, bọn thái đá đc như bây giờ cũng tốn ko ít công sức xây dựng từ lộ trình lâu dài chứ ko phải khi ko chả cần làm gì cũng qua mặt VN bao nhiêu năm nay, thêm vào đó là nên săn sóc đám thiếu niên nhi đồng tương lai tốt hơn, toàn để chúng nó mai một tới nối phải lặn lội qua lào, miên đá trong khi mấy ông nhà ta thà xài ngoại binh chứ nhất quyết ko đôn cầu thủ trẻ.
 
ban bật gì, thấy nhiều lúc nhất là cuối trận toàn phất dài như thời Miura mà,
Vn nhỏ con quá nó thì như trâu bò, nên toàn bị đè... lại nói ko cần thể hình chỉ cần kỹ thuật đi :))

đá đẹp gì ko có cơ hội nào rõ ràng, mà thời Miu thì cơ hội cả tá đấy!!
 
thời miu đá sân nhà cũng chỉ 3,4 cơ hội thực sự trong đó có 1 cơ hội chuyển thành bàn của CV hồi đá với iraq thôi chứ đâu ra cả tá
 
trận lượt đi đá với nó trong tháng ăn chay Ramadal thôi. Lượt về chúng nó được ăn thịt hết rồi thì đá sao lại nữa :))
 
Không ăn được cái AFF với cái SeaGames thì anh Thắng lại ra đi, VFF lại kiếm một ông HLV ngoại nào đó về thay, lại xây lại từ đầu, sau đó có vài trận không vừa mắt, không ăn được AFF với SeaGames thì ông HLV ngoại lại ra đi. VFF lại kiếm 1 ông HLV khác thế chỗ, lại xây lại từ đầu, sau đó có vài trận không vừa mắt, không ăn được AFF với SeaGames thì HLV này lại ra đi. VFF lại kiếm 1 ông HLV khác, lại xây lại từ đầu, sau đó có vài trận không vừa mắt, không ăn được AFF với SeaGames thì HLV này lại ra đi. VFF lại kiếm 1 ông HLV khác, lại xây lại từ đầu, sau đó có vài trận không vừa mắt, không ăn được AFF với SeaGames thì HLV này lại ra đi. VFF lại kiếm 1 ông HLV khác, lại xây lại từ đầu, sau đó có vài trận không vừa mắt, không ăn được AFF với SeaGames thì HLV này lại ra đi. VFF lại kiếm 1 ông HLV khác............................................................:cuteonion37:
 
Quan trọng là giữ đc cái ghế ở VFF chứ cái ghế HLV thì ăn thua gì :1onion33:
 
Bóng đá VN bây giờ không cần HLV, mà là cần 1 Giám đốc kỹ thuật và 1 liên đoàn biết nghe lời ông GĐKT đó
 
1 phần nữa là do sức ép của người hâm mộ mình, thấy không vừa mắt là xối 1 đống chữ vào HLV. Nhớ cái thời Riedle thậm chí là Calisto dù có vài năm trước đó thành công nhưng dính 1 năm ma xui quỷ hờn là bên mình đã cố đưa mấy bác đó lên bảng rồi, do thế tụi VFF cũng phải chiều thôi. Chúng ta cần phải kiên nhẫn :)).
 
Hồi Riedl tuyển có thành tích ở châu lục thì ko giữ lại phát triển tiếp, đuổi đi vì thành tích giải phường, vl :9cool_haha:
 
Không chỉ phải đào tạo cầu thủ, mà phải đào tạo luôn cả cổ động viên, trận trước thắng thằng yếu thì tung lên giời, trận này thua thằng mạnh lại dìm xuống hố =)).
Hồi Riedl tuyển có thành tích ở châu lục thì ko giữ lại phát triển tiếp, đuổi đi vì thành tích giải phường, vl :9cool_haha:
Cả dân lẫn VFF đều thích ăn xổi, hồi đầu cũng bảo là kiên nhẫn với Miura, xây dựng nền tảng từ đầu, sau bị Đức nổ dẫn dắt dư luận thế là lại thay HLV vì thua đội mạnh ở giải quốc tế.
 
Mẹ mới sáng ra đọc báo là thấy 1 số thằng nhà báo mất dạy, nào là "Trong nỗi nhớ Miura" rồi chê bai Hữu Thắng xl các kiểu. Đào tạo trước hết là nhân cách, đạo dức lũ lều báo này này.
 
Miura đi là đúng rồi, sau này chiến thuật bị tù, dùng người có hơi sai lầm...
thay hlv ko phải vấn đề lớn,
vấn đề là chất lượng cả nền bóng đá, hồi vđ 2008 Tồ nói là VN vẫn kém Thái.... khi sang Muangthong thì ổng càng khẳng định là Kém xa ;)
 
bỏ công ngồi coi lại nguyên trận, đá quá bế tắc, ko lên nổi banh, cũng ko có cơ hội nào đáng gọi là cơ hội :|
 
phải có thời gian mới đập bỏ đc tư duy cuả miura. hậu quả ông này để lại ghê gớm thật. hqua xem 1 quả thằng quế ngocj hải nó phá bóng mà chân nó vung cao hết cỡ phát sợ luôn.
 
Vãi cả hậu quả của Miura =)) !
 
Chỉnh sửa cuối:
Niềm tự hào tuyến giữa Tuấn Anh với Xuân Trường sang Hàn, Nhật đánh bóng ghế dự bị lụt form thì chịu trận chúng nó ép là phải rồi
Mà Tuấn Anh đá AM không ổn đâu
 
liên quan gì đến Miura nữa mà đổ lỗi,
bị nó pressing quá sát thì phải chuyền dài thôi, 3-4 thằng nó áp sát chuyền ngắn là mất liền!!!
 
lên mạng vẫn có mấy thằng khóc thuê hộ miura đấy. :))
 
vl hậu quả miu ra =))

sao ko đổ tại calisto ra đi từ 2009 2010, để phải thuê 2 anh Việt Nam, 1 anh Đức lởm nên Miura phải gánh chịu hậu quả =))
 
Back
Top