Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ai bảo ông là không áp dụng vào hiệp phụ.Chẳng qua trước đó có luật bàn thắng vàng nên mới không có chuyện này xảy ra ở hiệp phụ.

Cái đó cũng chỉ áp dụng vào C3 thôi mà. AFF mấy năm trước còn chưa tính luật bàn thắng sân khách nữa chứ chưa nói đến xài trong hiệp phụ. Mà thôi giờ thời thế thay đổi, nó áp dụng rồi thì thôi.
 
lợi thế sân nhà với ai thì được chứ với Vn thì quên đi, KO bao giờ!
nên đập cmn sân mỹ đình đi cho rồi ;)
 
cái năm thắng Malay sân khách 2-1 cmnr về Mỹ Đình thua 0-1 vẫn vào mà còn sml :cuteonion4:
 
Đốt bỏ Mỹ Đình xây sân khác chuẩn Wonder đi. Ám vl :6cool_surrender:
 
VN nên dùng sân trung lập bên Lào Cam
còn ông HLV thì nên từ chức
 
Vãi thật cứ như xem MU đá, thế trận áp đảo, cơ hội ào ào, dứt điểm như kẹc, mắc lỗi ngớ ngẩn -> thua =)) Mỹ Đình = Theatre of Memes =))
Câu này trước dành cho ars :4cool_doubt:
Đúng là MU ngày càng giống ars =)) thì đấu áp đảo nhưng thủng lưới ngu, chỉ mong vào đc top 4 =))
 
Thì VN đang học đá theo phong cách Ars còn gì :2onion2:
 
dịp này đôn lứa HAGL + u19 u21 j cho rồi. để mấy ông CV, T.Hoàng, Thanh Trung, Văn Quyết, Dinh đồng đéo bao giờ khá đc
 
source.gif
source.gif
https://media.giphy.com/media/3o6ZsUyDsuR6mxOpws/source.gif

<(")
 
Thằng Nguyên Mạnh tới lúc gặp Indo là nó lại bóp phát. Có khi nào trong tương lai thêm lần thứ 3 không?
 
Được cái , như mọi năm thì sau khi bóp khoái lạc song châu xong là tuyển chúng ta nằm luôn thoi thóp , còn bây giờ bóp khoái lạc song châu xong vẫn vùng vẫy lên được rồi mới tắt lịm
 
90% là chuẩn bị tinh thần bị loại rồi, nhưng đéo ngờ lại có 1 trận ảo diệu như thế này, ko biết phe vây cánh đưa thắng tù lên sẽ thế nào :-?

khán giả việt có cái tật đứng núi này trông núi nọ, cứ tưởng phe mình giỏi mình ngon, đem hết tội lỗi đổ lên đầu người ngoài, ảo tưởng thay đổi sẽ giữ dc điểm mạnh từ cái cũ + có thêm khả năng từ cái mới, thực tế thay đổi là điểm mạnh mất sạch, điểm yếu thì còn nguyên xi
 
nói thật là đéo có lời nguyền nào cả, từ 2010 tới giờ đá mấy trận quyết định hậu vệ toàn feed với chơi tăng độ khó thì bê nguyên cái MSN vào sợ cũng chả bù nổi, và khoái lạc thằng Quyết mấy kỳ SG với AFF đá như cái đầu nam dương thần kiếm mà đời HLV nào cũng giữ lại, chạy chỗ, di chuyển, chuyền bóng, dứt điểm, như cl` thậm chí cả việc chọn ví trí cũng bóp đc thì quỳ.Thủ cùi mà công thì như hạch ko bù lại đc thua sml cũng phải.CV thì trận nào thuộc dạng ez mode còn có đất thể hiện chứ hard với top player như trong pes thì toàn tàng hình với chả dứt điểm đc cho ra hồn, tiền đạo đỉnh nhất VN mà căng ngang toàn phải chạm rồi mới dứt điểm đc, ko biết đá nối thì trách sao thằng đá cặp nó cũng cùi.
 
Chú Thanh thuận 2 chân sao mà làm HV cánh trái mà trái ghi bàn sút bằng chân phải vãi thế. Nói gì đây, thế trận mình làm ra nói thật cũng ko quá tệ đâu ngoại trừ vấn đề ghi bàn, đến lúc quả chú Đình Đồng thì éo tin được luôn, mà cũng ko hiểu được 2 năm liền lại lặp ntn. Cơ mà đến khúc cuối ko còn gì để mất bung hết sức ra đá dù chỉ có 10 người mà gỡ lại được phải nói là rất đáng khen, ko có mấy phút thần thành đó chắc bị chửi sml. Cũng chẳng rùa hay mùi gì như vài bác nghĩ vì bên mình tung coi như là 120% sức lúc đó + với tụi Indo cũng hơi hoảng, mấy quả ghi bàn rất tốt. Thế trận hiệp phụ thì mình cũng ko lạ rồi, cũng chẳng trách luôn với tình hình lúc đó.
Ông Thắng thì cho thêm cơ hội đi, đừng từ chức hay sa thải vội, để xem mấy giải tới thế nào và có học được gì sau giải này ko? Thêm nữa hi vọng là hội quân thì nhìn rộng chút thôi.
 
Chú Thanh thuận 2 chân sao mà làm HV cánh trái mà trái ghi bàn sút bằng chân phải vãi thế. Nói gì đây, thế trận mình làm ra nói thật cũng ko quá tệ đâu ngoại trừ vấn đề ghi bàn, đến lúc quả chú Đình Đồng thì éo tin được luôn, mà cũng ko hiểu được 2 năm liền lại lặp ntn. Cơ mà đến khúc cuối ko còn gì để mất bung hết sức ra đá dù chỉ có 10 người mà gỡ lại được phải nói là rất đáng khen, ko có mấy phút thần thành đó chắc bị chửi sml. Cũng chẳng rùa hay mùi gì như vài bác nghĩ vì bên mình tung coi như là 120% sức lúc đó + với tụi Indo cũng hơi hoảng, mấy quả ghi bàn rất tốt. Thế trận hiệp phụ thì mình cũng ko lạ rồi, cũng chẳng trách luôn với tình hình lúc đó.
Ông Thắng thì cho thêm cơ hội đi, đừng từ chức hay sa thải vội, để xem mấy giải tới thế nào và có học được gì sau giải này ko? Thêm nữa hi vọng là hội quân thì nhìn rộng chút thôi.
Theo mình thì cái cần cải thiện là tư duy chiến thuật, có cảm giác team mình đá cứ loạn loạn ntn, kể kỹ thuật cá nhân ko cao chăng nữa nhưng cảm giác đá ko theo nguyên tắc nào cả
 
Thế trận không tệ thực ra phần lớn là do ông Đồ chỉ đạo bọn Indo dựng xe bus kiếm trận hòa, kể cả sau khi thọt 1 bàn vẫn thấy rõ là tụi nó nhường thế trận có mục đích. Chỉ đến lúc cháu Nguyên Mạnh tấu hài xong ra sân thì bên mình mới xác định tâm lý éo còn gì để mất, nhào lên chơi khô máu luôn làm bọn nó luống cuống mới ăn lại 2 bàn, nhưng đến lúc ăn thêm trái pen thì coi như xong game :1onion75:
 
thế trận hiệp phụ chăc là sợ đá pen nên mới đá đội hình dâng cao nhưng mà lúc đó cũng hết sức rồi.Gỡ hòa được là cũng rất đáng khen rồi.
 
Back
Top