Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

nhưng nhìn lại thiết kế cái sân có vẻ lạnh lẽo trống trải lắm, ko hay
thà nhỏ nhỏ mà ấm cúng như Stamford Bridge thì được ;)

OK đá sân khách thì bảo xa nhà >> thua. Giờ đá sân nhà có thể đổ tại vía nên thua, logic hợp lý phết đấy =))

Nói chung vấn đề ở đây là gì, khi mà Hữu Thắng từgn có tiền sử bán độ lòi ra.
 
Quế Công Công cho nó đá thì nó lại bóp thôi, hậu vệ có mấy chú trẻ đẩy lên là vừa :-?
đảm bảo đc mấy ông hv trẻ mới không bóp không anh :)) về trình thì toàn mấy ông đá giải trẻ, chưa cọ xát nhiều chưa biết đc :))
Nói chung vấn đề ở đây là gì, khi mà Hữu Thắng từgn có tiền sử bán độ lòi ra.
thế ý là đổ cho 322 ấy hả =)) nếu thế thằng bán phải là thằng Indo chứ, hơn người dẫn trc mà để phải đá đến hiệp phụ thì cũng tồi vkl
 
thế ý là đổ cho 322 ấy hả =)) nếu thế thằng bán phải là thằng Indo chứ, hơn người dẫn trc mà để phải đá đến hiệp phụ thì cũng tồi vkl

Ý là cứ làm theo kịch bản thế này đi, năm nào thua mà chả:

chúng ta chiến đấu như những chiến binh ..
chúng ta thua trong danh dự ...
chúng ta đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ ...
chúng ta thua trong thế thắng...
chúng ta rời sân trong thế ngẩng cao đầu
bạn bè quốc tế đánh giá cao thất bại của chúng ta...
tinh thần là điểm mạnh nhất của chúng ta....
lứa thế hệ Việt Nam này năm sau sẽ tỏa sáng...

Việt Nam này chúng nó thích thua hơn thắng, "thua trên thế thắng" chúng nó còn khoái nữa =))

Còn bán độ thì trận nào ở Sea này chả có bán, không ít thì nhiều, kể ra từ đầu giải tới giờ coi ít nhưng cũng nhận ra 2 trận là 1 trận Thái ở vòng bảng, với trận Vịt hôm qua (Vịt hôm qua bán cái chấp hiệp 1) =)
 
http://m.soha.vn/xem-thuong-doi-tuy...quan-su-cho-alfred-riedl-2016120619224223.htm

Theo ta thì nên chơi combo HLV nội + GDKT hoặc trợ lý nước ngoài. HLV nội gần gũi truyền lửa còn đám nước ngoài hỗ trợ về mặt chuyên môn.
Tuyển VN giờ có ông GĐKT với ông HLV thể lực người Đức đó, cơ mà chắc không ăn thua, gốc quá lỏng thì bón phân tưới nước kiểu gì cũng vẫn bị chúng nó nhổ bật gốc thôi :1onion75:
 
Tuy vậy muộn rồi nhưng ông Đức kia gõ mấy đứa sau này cũng tốt. Có thể thấy thể lực tăng hẳn ra, cần tiếp tục phát huy mấy lĩnh vực khác. À, thấy cái link tiện nói luôn là cái trang soha này hay đấy cập nhật thông tin trong và ngoài rất nhanh và có nhiều bài viết hay. Nhất là ko biết có phải hợp tác độc quyền ko, thấy trang này toàn đăng bài bình luận của bác Hải, ko ưa lão nhưng lão nhận xét về bóng đá VN mình thấy hay chán :)).
 
Làm thể lực phải train lâu dài, chứ bọn võ lích thì ăn chơi đàn đúm hỏng mọe nó sức rồi. Cứ xem mấy tấm hình hồi train thể lực lúc mới tập trung đội tuyển, thằng nào cũng bụng phệ hoặc ốm tong teo, được mấy thằng form chuẩn đâu.
Muốn khá hơn thì ông GĐKT phải liên lạc với CLB chủ quản làm giáo án riêng cho từng thằng, sẵn tiện giám sát sinh hoạt của nó luôn.
 
OK đá sân khách thì bảo xa nhà >> thua. Giờ đá sân nhà có thể đổ tại vía nên thua, logic hợp lý phết đấy =))

Nói chung vấn đề ở đây là gì, khi mà Hữu Thắng từgn có tiền sử bán độ lòi ra.
có dẫn chứng hẳn hoi mà, đá sân Thái, Mã thắng, về sân nhà hòa , thua
đá sân MĐ chưa từng thắng trận KO nào ;;

bán độ thế éo nào bằng được 2014, có thằng nào bị đi tù chưa ;)
 
Vụ bán độ thì chừng nào chứng cứ rõ ràng chửi cũng không muộn, đá ngu thì nhận ngu, còn vụ bóng vía này nọ chỉ là trong này chém gió đá đểu cho bõ tức chứ có thấy HLV hay cầu thủ, chuyên gia nào đổ tại cái sân nặng vía đâu :1onion75: Cứ ngồi đoán mò chụp mũ với thuyết âm mưu thì có khi anh Trung lên tổng thống mẽo cũng là do nhà cái làm kèo, cúp C1 không thằng nào bảo vệ nổi là do UEFA dàn xếp...ấy chứ :1onion75:
 
Còn bán độ thì trận nào ở Sea này chả có bán, không ít thì nhiều, kể ra từ đầu giải tới giờ coi ít nhưng cũng nhận ra 2 trận là 1 trận Thái ở vòng bảng, với trận Vịt hôm qua (Vịt hôm qua bán cái chấp hiệp 1) =)
Xem bóng đá với tâm lý này thì xem làm gì nữa ông ơi, nhà cái thì nhà cái nó dựa vào thông số mà ra kèo chứ nếu mà nói như ông thì C1, Worldcup nó bán ầm ầm ra ấy, cứ soi kèo mà đoán đúng trận nào trận ấy bán à @@
cầu thủ ngu thì chửi ngu thôi, cơ mà sau đợt Miura với ông Thắng lên thấy thể lực cải thiện hơn nhiều rồi còn gì, ngày trước đến tầm phút 70 là đi bộ cả lượt, nói gì thì nói cải thiện được tầm vóc với sức thì đá ngon hết
 
Nguyên Mạnh mà khôn tí , biết lăn lộn kiếm thẻ thì dám thằng tiền đạo Indo phải rời sân thẻ đỏ rồi , anh đã éo khôn thì thôi , còn ăn thua lại , cuối cùng đã k trả dc thù mà còn bị đuổi , đúng ngu .
 
Mấy người hay nói bán độ là mấy người cá độ mà thua ấy
 
Ý là cứ làm theo kịch bản thế này đi, năm nào thua mà chả:



Việt Nam này chúng nó thích thua hơn thắng, "thua trên thế thắng" chúng nó còn khoái nữa =))

Còn bán độ thì trận nào ở Sea này chả có bán, không ít thì nhiều, kể ra từ đầu giải tới giờ coi ít nhưng cũng nhận ra 2 trận là 1 trận Thái ở vòng bảng, với trận Vịt hôm qua (Vịt hôm qua bán cái chấp hiệp 1) =)
đâu nào, năm 2014 ăn 2-1 trên sân khách mà vẫn thua mới là "thua trong thế thắng" nhưng bị chửi sml, năm nay thua 2-1 sân khách, về sân nhà lại bị dẫn 0-1 trước là "thua trong thế thua" mà dc khen chiến binh, quả cảm, tinh thần... bla bla các kiểu

nhìn tụi jmg, non-nghệ khóc thấy thương, nhưng tựu chung thua như vậy là có thể đoán trước, do lỗi hệ thống ngay từ khâu chọn hlv rồi, cái gốc chả ra sao thì làm sao khác dc
 
Cái chuyện khen quả cảm, chiến binh là tinh thần thi đấu tốt, cho dù khó khăn không buông xuôi như trước, có gì sai?
 
Thằng Nguyên mạnh lúc nào cũng hét to ra vẻ , Đình đồng ngu xuẩn đã đành rồi , đáng ra nó phải biết khôn hơn chứ , đằng này trong tình cảnh lúc đó mà nó xử lý như vậy thì còn ngu hơn cả anh Đồng =))

Quan trọng là đéo hiểu sao lúc nào vietnam cũng tự bóp bản thân mình , nói gì thì nói về mọi thứ việt nam có thể không thua bọn kia nhưng về bản lĩnh thì việt nam đéo có mẹ gì hết
 
Chỉnh sửa cuối:
Kèo hôm qua VN chấp 1 trái. Nên nói chung là hòa kèo. Vì thế chưa có bằng chứng thì đừng nói là bán độ này nọ tội người ta lắm
Đá ngu thì nhận đá ngu,yếu tâm lí thì nhận yếu tâm lí,chứ cứ thắng thì tung lên mây còn thua lúc nào cũng lôi bán độ ra nói chuối bỏ mẹ
Đến ông Gerrard còn trượt chân quả kinh điển bỏ cm trong trận gặp Chelsea thì cái đó coi là gì ? Ko có người va chạm ko có tình huống tác động tự nhiên trượt chân ngã quả quyêt định ? Đẳng cấp thế giới mà thi thoảng còn bị như vây thì với đẳng cấp trường làng đá tâm lí nó là chuyện thường ở huyện....
Bán độ là 1 cái gì đó rất là mông lung và mù mờ,ko phủ nhận nó ko có,thậm chí còn có nhiều,nhưng không phải cứ lôi nó ra bào chữa hay lấy lí do trút giận cho thất bại....
 
Có thể bạn thích đá đẹp nhưng thủ động kinh và thua vẫn sướng (như hôm qua và rất nhiều lần khác) nhưng tôi thì thích đá thực dụng, co cum nhưng thắng rùa và được đi World Cup. Thằng Indo bh nó thắng nó vào chung kết khá rùa nhưng cdv nó đang inh ỏi trên FB kìa. Lịch sử chỉ gọi tên thằng thắng trận thôi.
Cứ yên chí là sau Seagames năm sau , nếu Hữu Thắng lại xấp mặt tiếp thì Hoàng Anh Tuấn U19 sẽ nắm quyền HLV trưởng ĐTQG vì cái thành tích dự World Cup
Lúc đó xem vận rùa của anh ấy có thể khiến VN vào chung kết AFFCup không hay lại xấp mặt nằm xuống như Miura và Hữu Thắng =))
Tôi nghĩ cái lối đá kiểu Hoàng Anh Tuấn cứ cao to đen hôi là lên tuyển thì cũng hên xui như Miura thôi, thắng Irag đấy xong về tầm Đông Nam Á xấp mặt nhồn
 
Loại bớt đám nghệ an bóp khoái lạc song châu đi may ra. Nhớ lại phút 90+2 hqua sướng thật, kiểu như cả nước VN cùng hẹn giờ hét lên 1 tiếng thật to :))
 
Nhiều khi phải tại sân đâu. Về sân nhà đông khán giả nhưng ko có văn hoá cổ vũ nên bóng tới chân toàn hô hào bậy khiến cầu thủ cóng chân nên đá ngu thế thôi chứ mình đéo tin vía này nọ
 
Back
Top