Cái thời Miura đang trên đà phát triển tốt thì lại đi sa thải lão. Lão chính là người kéo bóng đá Việt Nam ra khỏi cái thời kỳ dài tăm tối thảm hại đến mức không còn ai để ý đến sự tồn tại của bóng đá Việt Nam, khiến mọi người có niềm tin trở lại, giúp bóng đá VN đạt những thành tích vượt chỉ tiêu, nằm ngoài cả mong đợi, lần đầu tiên được tham dự giải vô địch châu Á ở Qatar, nhắm mục tiêu tầm cỡ thế giới. Rồi cả phát hiện ra nhiều tài năng mới, đánh đúng vào điểm yếu chính là thể lực, luyện tập những đường bóng dài, phòng ngự, bức tốc phản công. Cũng chỉ vì lối đá thực dụng ấy mà nhiều người hâm mộ "chân chính" phê phán đòi tẩy chay, nói là "không đẹp", "không hợp" với VN, phải đá như các cầu thủ HAGL, trọng dụng HAGL, tìm đủ mọi cách sa thải bằng được

Giờ thì lại quay lại thời kỳ tăm tối đó, ai sẽ can đảm nhận cái ghế hlv đây