Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Thể lực mà ngu như bò phản công hay đôi công mà ko lên đc bóng với thiếu phương án tấn công chắc đá đc với lào cam, mà kiểu đó thì VN cũng có nhìu chứ ko phải ko có.

Nói chung là thể lực phải đi đôi với kỹ năng mới làm nên chuyện, ít nhất phải cỡ lord quân chứ tầm như lord chinh hết thì quỳ, đừng nói là yêu cầu cao, mang tiếng là trung phong mà dứt điểm lẫn đỡ bóng đều ko đc thì xuống đá CB cho trống chỗ
Cái gì cũng phải từ từ, đòi 1 phát lên tiên, đá đẹp như Barca!!!
Giờ cứ chú trọng đá thể lực, đơn giản lấy thành tích trước đã có mấy cái cúp rồi chú trọng kỹ thuật sau cũng chưa muộn ^^
 
bầu đức lại phát biểu sốc óc kìa :1cool_look_down:
 
Lord Chinh nó còn trẻ mà, cho nó thời gian, biết đâu nó thành Ibra VN thì sao :2onion2:
 
Thể lực mà ngu như bò phản công hay đôi công mà ko lên đc bóng với thiếu phương án tấn công chắc đá đc với lào cam, mà kiểu đó thì VN cũng có nhìu chứ ko phải ko có.

Nói chung là thể lực phải đi đôi với kỹ năng mới làm nên chuyện, ít nhất phải cỡ lord quân chứ tầm như lord chinh hết thì quỳ, đừng nói là yêu cầu cao, mang tiếng là trung phong mà dứt điểm lẫn đỡ bóng đều ko đc thì xuống đá CB cho trống chỗ
quân cũng là chân gỗ mà so làm gì...
thà đá đơn giản như Huy toàn, Ngọc thắng,.. còn dễ làm nên chuyện
chứ ban bật cho cố như Phượng toàn các kiểu , gặp gà thì dễ chứ gặp đội cứng thì bó chân ngay
bóng đá nhiều khi ăn nhau ở cái sự Bất ngờ...
 
Ơ thế mình tưởng ổng rút lui rồi chớ. Lúc đầu cũng ko có quá ác cảm với ông này lắm, nhưng bây giờ khác rồi. Nói là phải làm toàn diện thế mà vẫn còn cố bung sức ảnh hưởng của bản thân vào, đúng là mặt dày thật.
 
dm Đức nổ lắm mồm vl, càng mở mồm ng ta càng khinh lão với cái lò của lão thôi :)) , k bằng ai mà chỉ giỏi phét lác :))
 
dm Đức nổ lắm mồm vl, càng mở mồm ng ta càng khinh lão với cái lò của lão thôi :)) , k bằng ai mà chỉ giỏi phét lác :))
Cùng lúc ấy bên Anh Wenger cũng phát biểu 1 dạng kiểu như "thua nhưng vẫn sướng"
Hàii :2onion2:
 
Cùng lúc ấy bên Anh Wenger cũng phát biểu 1 dạng kiểu như "thua nhưng vẫn sướng"
Hàii :2onion2:
hợp tác với chú tư nên ngấm cmn tư tưởng của chú rồi =))
 
Chứ chả nâng tầm KH = cầu thủ trẻ + vào wc u20 ko phải đào tạo trẻ thì là gì hả thím Đức? :-(||>
 
Càng đọc càng thấy giống nhau =))
Trong buổi phỏng vấn gần đây, các phóng viên đặt câu hỏi rằng liệu đã đến lúc để Arsenal bỏ đi phong cách tấn công cuốn hút để giành chiến thắng theo lối đá ‘xấu xí’ hay chưa? HLV Wenger khẳng định lối suy nghĩ đó thật sai lầm.
“Tôi nghĩ rằng ở Anh, các bạn luôn đi đến những quyết định sai lầm. Đó là lý do suốt 50 năm qua ĐT Anh không giành được vị thế ở đấu trường quốc tế”, Wenger chia sẻ.
“Với tôi, việc giành chiến thắng theo cách tiêu cực là một quyết định sai lầm. Hãy nhìn vào những đội bóng hàng đầu thế giới, họ đều chơi tấn công. Brazil đã giành được bao nhiêu chức vô địch World Cup rồi? Và họ luôn chơi tấn công. Đức chơi tấn công, Real Madrid chơi tấn công, Barca cũng chơi tấn công”.
“Đúng, chúng tôi đã chơi không tốt trong trận gặp Liverpool, tôi đồng ý. Nhưng để đi đến kết luận rằng muốn giành chiến thắng phải đá xấu thật là một sai lầm”.
3a1-1125.jpg

Wenger trung thành với lối đá đẹp
Wenger và các học trò đang phải chịu sức ép rất lớn từ dư luận. Arsenal sẽ bước vào trận đấu với Bournemouth cuối tuần này với tâm thế buộc phải giành chiến thắng. HLV Wenger đã nhắc nhở các học trò nên tin vào lý tưởng của đội bóng.
“Tôi tin rằng ở một vài giai đoạn, các cầu thủ phải đi theo bản năng tốt nhất của mình. Cho dù điều đó đang diễn ra không đúng ý họ”, Wenger tiếp tục.
“Bạn có từng thắc mắc về bản thân không? Có chứ. Nhưng đừng thắc mắc những điều không chắc chắn chỉ vì bạn mới để thua một trận. Tôi tin rằng điều quan trọng lúc này là mọi người tiếp tục tin vào lý tưởng của cả đội”.
 
Thối nhất cái câu ăn may vào đc WC nhưng đứng bét bảng nên đéo được coi là có thành tích
Thôi bác nghỉ mẹ đi cho chúng cháu nhờ =))
 
Thối nhất cái câu ăn may vào đc WC nhưng đứng bét bảng nên đéo được coi là có thành tích
Thôi bác nghỉ mẹ đi cho chúng cháu nhờ =))
Nghỉ rồi đấy nhưng tháng 3 năm sau bầu VFF rồi ahihi :>
 
Vòng loại châu á tổng cộng 6 trận, mà riêng năm nay phải đá tới 5 trận trong vòng hơn 8 tháng, cũng may là vào bảng dễ, đã vậy đối thủ chính cũng tự thọt chứ ko là căng đét.
 
Đức nổ lại nổ :))

Sai lầm lớn nhất là hợp tác với bọn Arsenal. Giá mà hợp tác với lò Southamton hoặc lò Westham nổi tiếng có khi đã khác, thực tế là vậy, chúng ta ko cần phải giống như barca hay arsenal làm cc gì cả, chỉ cần giống Southamton là cũng mừng lắm rồi.

Tấn công cũng phải tùy lúc, tùy con người, tùy đối thủ, cứ đòi đẹp thì đi ăn cức hết
 
Đức nổ lại nổ :))

Sai lầm lớn nhất là hợp tác với bọn Arsenal. Giá mà hợp tác với lò Southamton hoặc lò Westham nổi tiếng có khi đã khác, thực tế là vậy, chúng ta ko cần phải giống như barca hay arsenal làm cc gì cả, chỉ cần giống Southamton là cũng mừng lắm rồi.

Tấn công cũng phải tùy lúc, tùy con người, tùy đối thủ, cứ đòi đẹp thì đi ăn cức hết
hợp tác với chú tư dù sao cũng có tí danh tiếng, dễ pr, hút fan dù lúc đó cũng chưa biết chất lượng ra sao :)) . Chứ hợp tác với mấy lò các clb tầm trung kể cả chất có tốt hơn thì cũng chả ai quan tâm :))
 
PR cũng không có gì sai, thời đại truyền thông phủ sóng tới tận bồn cầu rồi, không PR thì làm ăn kiểu gì :1onion75: Cơ mà PR vừa phải thôi thì tốt quá, đằng này làm quá nên giờ xuất hiện một thế hệ fan ảo tưởng max level luôn, y hệt như bọn Anh, lúc nào cũng tưởng mình là ứng viên vô địch thế giới :1onion75:
 
Mà cái lò kia jMG kia có phải lò chú tư đéo đâu nhỉ?

Nhớ cái lò đó của 1 cty hợp tác với 4senal, rồi lấy tên. Mở khắp nơi chứ thực tế cái lò đấy là đối tác 4senal thôi. Mà mình làm với cãi lò JMG thôi. Còn ko phải 4senal chính chủ. Nchung cái lò đấy đéo có cái mẹ gì. Thằng thái nò còn bỏ đi. Có mỗi Đức nổ to mồm.
Tính ra hợp tác chính chủ với mấy lò bên Châu Âu đeeuf hơn cái Lò JMG củ loàn kia hết.
 
Cái gì cũng phải từ từ, đòi 1 phát lên tiên, đá đẹp như Barca!!!
Giờ cứ chú trọng đá thể lực, đơn giản lấy thành tích trước đã có mấy cái cúp rồi chú trọng kỹ thuật sau cũng chưa muộn ^^
Thành tích làm cái gì. Giờ lo phát triển trước khỏi đặt nặng vấn đề thành tích.

Mà cứ nhắc đến "đá đẹp" là lại lôi Barca ra khè. Trong đầu mấy ông hình như chỉ tồn tại 2 lối đá trên đời ý sao ấy.

K cần phải thật hoa mỹ, chỉ cần để cầu thủ được chơi bóng đúng nghĩa là được, đá sao cho thu hút đc người hâm mộ, từ đó tự kiếm ra tiền, kiếm ra tiền rồi mới mong phát triển. cái Việt Nam cần nhập không phải là cầu thủ đâu, mà là HLV ấy.

Chứ đá cái kiểu phá bóng bừa bãi lên. Nói thật xem còn k thú vị bằng giải phủi. K phải tự nhiên mấy cái giải phủi nó đông khách hơn cả V-league đâu, ngta thấy hay hơn ngta khác quan tâm, khác đi xem
 
Thể lực mà ngu như bò phản công hay đôi công mà ko lên đc bóng với thiếu phương án tấn công chắc đá đc với lào cam, mà kiểu đó thì VN cũng có nhìu chứ ko phải ko có.

Nói chung là thể lực phải đi đôi với kỹ năng mới làm nên chuyện, ít nhất phải cỡ lord quân chứ tầm như lord chinh hết thì quỳ, đừng nói là yêu cầu cao, mang tiếng là trung phong mà dứt điểm lẫn đỡ bóng đều ko đc thì xuống đá CB cho trống chỗ
Thật ra Đức Chinh kĩ thuật phết mà, chẳng qua dứt điểm kém quá thôi
 
Back
Top