Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Và mình khẳng định cdv càng hô hào thì vdv càng hưng phấn
Hô ngu thì lạc nhịp nhá
Mày tưởng tượng khi vừa lấy được bóng từ sân nhà, khán giả rồ lên, mày có thể không triển khai ngay mà chuyền ngang, chuyền về để dữ nhịp không ?
Ở vleague đá dưới 5000 khán giả quen rồi
Đến Mỹ Đình đá Aff cup 30.000 cái áo đỏ nó khác xa
Đội bóng thủ đô thì TnT 1000 khán giả, Viettel hạng nhất 500 khán giả. 2 năm 1 lần các VĐV mới được biết đến sân Mỹ Đình 30.000 khán giả trong 1 trận đấu

Đến đi đá giải pes còn thấy sợ vl, đeo headphone cho lành

Thế hệ này bản lĩnh nhất vẫn là mấy thằng u19 Jmg, vì từ lúc debut đã quen với áp lực khán giả rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Đù, hóa ra cầu thủ Việt Nam sợ CDV mình hú hét nhưng CDV nước khác hú thì đếch care.
nghe putang ina mo đỡ hơn nghe "giao hoan đất trời mẹ thằng thủ môn"
 
Thằng nào đá bóng mà "mệt chết mọe chỉ biết trên sân éo biết xung quanh" thì thằng đó chắc sắp nhập viện thở ốc xi mọe rồi, đá đấm gì nữa, nói đúng kiểu chưa đá bóng bao giờ luôn :2onion60: Mềnh đá bóng từ hồi cấp 2, từ sân nhỏ tới sân 11, bọn chóa đồng đội/bạn bè nó đứng ngoài sân dỏng mỏ vô chửi đm thằng ngu sao éo chuyền, đm sao éo sút......nghe rõ mồn một luôn nhóe :2onion60: Tất nhiên bọn chuyên nghiệp đá sân mấy chục ngàn khán giả ồn ào nó sẽ không nghe được rõ ràng cho lắm nhưng loáng thoáng cũng nghe được vài câu, nhất là mấy đứa ở vị trí gần khán đài như cánh, thủ môn...., thử nghĩ mấy lão HLV đứng ngoài gào vô làm gì nếu bọn cầu thủ nó éo nghe được :1onion75: Cơ mà ở đây đang chê cái thói hô nhảm, cổ vũ nửa vời chứ không bảo không được hô hay cầu thủ toàn lũ chết nhát, dù nhiều thằng nhát thật :1onion75:
 
Cái đó thì chịu thôi, dù gì cũng khó mà bảo cdv làm gì, ko khéo bị bật lại. Thôi thì cầu thủ cố gắng làm quen thôi chứ biết sao giờ, vì mình cần cdv nhiều hơn là cdv cần mình. BTW, thấy tương lai bóng đá nước nhà sao đen tối quá:

http://soha.vn/bau-duc-lon-tieng-doi-vff-sa-thai-gdkt-gede-vi-pham-thuong-20170915212112991.htm

Đến giờ vẫn ko hiểu nổi sao ô Đức nổ này mặt dày như vậy, trong khi ổng ko nhận ra rằng mấy lời phát biểu của ổng mới làm cho thiên hạ thêm phần loạn lạc.
 
^
Thằng già đó quan tâm thương hiêu của nó chứ có quan tâm bóng đá đâu. Thêm cái lũ lều báo suốt ngày bám đuôi lấy bài kiếm ăn và đôi khi nhét chữ vào mồm lão nữa. Nói chung là hiện tại, cầu thủ, HLV VN muốn đá tốt thì chỉ có rút cáp rồi tập trung chuyên môn. Chứ còn vừa đá vừa lướt Web thì thân bại danh liệt thôi.
 
Ta coi tivi thấy tiếng bọn con gái nó á á là lớn nhất =))
 
chiều lại coi vl để thư giãn :2onion18:
nếu thủ môn hải phòng chiều nay chụp hụt khiến bóng bay vào lưới thì sẽ thật sự thư giãn :cuteonion14:
 
ku tiến linh của BD trận này có pha highlight như phượng thuế =))

phải chi clb nào cũng có ít nhất một thằng tiền đạo nội địa như BD với Tê Tê thì hay
 
Futsal thua bọn Đài rồi, hóng sa thải HLV, đuổi cổ bầu Tú :cuteonion37:
 
futsal sau chiến tích vào WC bắt đầu đi xuống nặng cmnr , thua cả Indo, Mã, giờ còn thua cả Đài khựa, max nát =))
Cơ bản mất ông Formosa nên mới tạch thế đấy :))
 
ta thì ko khoái môn futsal nên giờ có thua bọn lào timor cũng ko quan tâm lắm, bóng đá 11 người vẫn hay hơn :))
 
Dù sao futsal cũng đéo ai quan tâm đâu =))
 
Thì ng ta quan tâm đợt dc vé vào world cup thôi mà , sau đâu lại vào đấy :)) . Mà ở đâu cũng vậy thôi, cứ phải quan tâm bóng đá sân cỏ 11 ng trc rồi mới tới futsal mà :))
 
LA Galaxy thắng rồi =)) mãi mới thắng dc 1 trận :))
 
chắc cú xuống hạng rồi thắng cũng chả thay đổi đc số phận :)) bọn CT BD HAGL tranh thủ farm cả đống điểm lúc LA đang bết bát thế kia dễ mà ngoi lên đc :))

đm ghét bọn quảng nam khánh hòa cầu cho tụi nó xuống hạng thì năm nào đá cũng lên đồng
 
http://nld.com.vn/the-thao/su-that-gay-soc-ve-cuoc-hop-bao-cua-vff-20170917223021676.htm
- Ông Trần Quốc Tuấn (trong cuộc họp báo sau cuộc họp mổ xẻ thất bại): "Những chuyện trao đổi thường xuyên với ông Thắng có TTK Lê Hoài Anh thực hiện, tham gia làm việc trực tiếp để HLV trưởng có những tính toán..."
Đó là sự bịa đặt. Trong suốt thời gian thi đấu ở SEA Games 29 chỉ có một lần tôi làm việc chuyên môn với Tổng thư ký VFF và cũng là Trưởng đoàn Lê Hoài Anh với ông J. Gede – Giám đốc kỹ thuật VFF trước trận VN gặp Thái Lan. Tuy nhiên nội dung cuộc họp là nghe ông Gede phân tích điểm mạnh và điểm yếu của hai đội Malaysia, Myanmar – 2 đối thủ chúng ta có thể gặp ở bán kết. Sau đó ông Gede quay trở lại VN vì bận việc với đội U18. Hơn nữa nhiệm vụ của ông Gede tại SEA Games là được phân công theo dõi các đội bóng có khả năng gặp U22 Việt Nam ở bán kết.

Tại Malaysia hãy xem có ai đủ giỏi để trao đổi với tôi về chuyên môn. Chúng tôi có Ban huấn luyện họp và đưa ra quyết định. Những người có chuyên môn giỏi như chú Nguyễn Hồng Thanh hay chú Lê Thụy Hải, VFF không cử đi đâu anh ơi. Lê Hoài Anh thì xuất thân như thế nào, ai trong ngành cũng biết và chỉ là cái máy truyền lệnh của Trần Quốc Tuấn thôi anh à. Còn Quốc Tuấn cũng không nói với tôi câu nào về chuyên môn.

Với chú Nguyễn Sỹ Hiển, tôi không muốn nói hỗn với chú. Nhưng bao nhiêu năm chú chỉ biết ngồi đó để hưởng các chế độ và Quốc Tuấn nói đi là đi, đứng là đứng. Trong gần hai năm làm việc có ai trong Hội đồng huấn luyện quốc gia chê tôi đâu. Thắng được xem là vua, thua bị coi là tội đồ, đời là vậy. Họ nói khi mọi chuyện đã rồi thì ai nói không được. Tôi nhận hết trách nhiệm là điều tất nhiên. Tôi là người chịu lỗi chứ không phải các cầu thủ. Bây giờ nói qua nói lại chẳng có ích gì. Tôi chấp nhận tất cả và không muốn thanh minh. Nhưng vì họ vô lương tâm quá, tôi phải nói hết sự thật.
Gọi hội mở band khô máu đi anh Thắng ei \m/
 
Như vậy là Hữu Thắng hoàn toàn không có trao đổi gì với Gede về đấu pháp với Indo và Thái Lan, Hữu Thắng chỉ gặp duy nhất Gede một lần để trao đổi về... hai đối thủ VN có thể gặp ở bán kết.

Hữu Thắng nói là không có ai đủ giỏi để bàn với ông ta về chuyên môn, nhưng việc này là do ông Tuấn Tổng không đồng ý cử ai đi hay do Bầu Đức? Vì Gede và Hoàng Anh Tuấn là thuộc dây của Tuấn Tổng rồi. Tuấn Tổng chỉ cần hô một tiếng là Gede sang đội U22 ngay chứ làm gì có chuyện "bận việc với U18". Lãnh đạo VFF hô một cái là Mai Đức Chung bận đội nữ vấn sang nắm đội nam mà có sao đâu? Thế thì việc ko có ai đủ chuyên môn giúp Hữu Thắng bàn mưu tính sự ở Sea Games là do Tuấn Tổng "không đồng ý cử ai" hay là do Bầu Đức "chặn vì sợ ảnh hưởng đến quân JMG"?

Dù sự thật có là thế nào thì cũng phải nói là VFF quá nát rồi. Cầu thủ tâm lý thì yếu còn các ông lãnh đạo thì lợi ích nhóm mỗi người một phách, bảo sao bóng đá VN ko ngóc lên đầu lên được.
 
HT là hlv, tự ổng phải đề xuất đề tài trao đổi với vff chứ, ví dụ như cần ai làm trợ lý, ai phụ trách cái gì, có cần gede hay ko, có thì gede làm gì... hlv đã đề nghị thì vff tất phải có phúc đáp, nghe HT trả lời có cảm giác như ổng ko hề làm mấy việc đó, vff kêu đến họp thì họp, họp cái gì cũng ko biết, nghe xong rồi thôi, 1 con rối chính hiệu ;))
 
Tướng cầm quân muốn làm gì, cần ai thì phải chủ động đề nghị, thậm chí phải đến gặp từng người cầu người ta giúp, thậm chí phải như Lưu Bị 3 lần đến lều tranh chứ éo ai lại ngồi ịch 1 chỗ chờ giúp là thế éo nào.
 
cho hỏi ông bầu Đức đã từ chức chưa vậy ??
 
Back
Top