HLV phải biết liệu cơm gắp mắm, chiến thuật hay bằng giời mà cầu thủ nó k đủ trình hoặc không hợp thì cũng vứt. Việt Nam thể lực yếu, sức rướn kém, thể hình cùi, không thể chơi bóng dài nổi - cái điêu này k hề có nghĩa là khuyên Việt Nam phải "đá đẹp".
Chưa cần biết sẽ đi đến đâu những rõ ràng qua 2 trận vừa rồi u23 đã chứng minh cho tất cả thấy phòng ngự phản công nó không nhất thiết đi đôi với bóng dài. Ngược lại, đá bóng ngắn không nhất thiết phải là đá tấn công.
Cái điều đó tưởng như đơn giản mà ngay cả những ông trong này xem bóng đá rất nhiều mà tư tưởng vẫn cứ như năm 90. Mẹ sư cứ nhắc đến "bóng ngắn" là lại lôi "đá đẹp" abcxyz ra khè, liên quan gì đến nhau, não các ông chỉ nghĩ đc đá bóng ngắn là auto "đá đẹp" à?
Xem Atletico đá bn năm, hay mấy đội TBN, rồi cả gần đây như Bồ Đào Nha euro vừa rồi k thấy phòng ngự phản công kiểu bóng ngắn nó phổ thông chả có gì lạ lẫm à. Mấy đội như PSG, Arsenal, Liverpool...khi cần chơi phòng ngự cũng xài bóng ngắn cả, thuận chân cái gì xài cái đó, biến hoá sáng tạo k phải kiểu ốp công thức máy móc cũ rích.
Thậm chí là kiểu phòng ngự này tỷ lệ cầm bóng của Việt Nam còn ít hơn thời Miura, nhưng cách triển khai tấn công thì thanh thoát và tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn.