Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sai lầm cá nhân nhiều.mà thằng nhật làm gì thua 4-0 ghê thế
nó đem u20 đi đá màmà thằng nhật làm gì thua 4-0 ghê thế
Theo như cài đặt của mình thì đây là trang 688, con số 8 diệu kỳ
Thú thật là mình chính thức thành fan bóng đá vào năm 1998, cái năm có quá nhiều chuyện xảy ra. Năm của France 98, của Thierry Henry cầu thủ đầu tiên mình hâm mộ, của Ronaldo béo, của Zidane và của cả thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng.
10 năm sau, 2008, dù ít khi được gọi là thế hệ vàng nhưng lứa cầu thủ giành AFF cup năm đó lại có những đóng góp còn nhiều hơn cho bóng đá nước nhà, đưa những mầm giống đầu tiên về cái gọi là "phòng ngự phản công kiểu Việt Nam". Là Minh Phương với tư duy điều phối rất tốt - người mà nếu ta copy lối phòng ngự ở đẩu ở đâu về cố áp vào cho người Việt thì chẳng bh được đá chính, là anh công nhân Tài Em mảnh ghép hoàn hảo cho Minh Phương, rồi Huy Hoàng, Như Thành - cặp trung vệ hay nhất mọi thời đại tính đến giờ của Việt Nam, Thành Lương, Vũ Phong rồi Công Vinh - toàn hảo thủ nếu bây giờ nhìn lại.
2018, Việt Nam lại ra lò một lứa hứa hẹn nữa. Cặp Đức Huy - Xuân Trường rất giống cặp Tài Em - Minh Phương ngày nào, Quang Hải thì là đệ của Thành Lương ở Hà Nội. Chưa kể còn cặp Văn Thanh - Văn Hậu công thủ toàn diện, Công Phượng dù ngu nhưng trong mấy pha 1-1 vẫn có cái độ ảo.
Cái lứa này kì vọng cũng nhiều, thất vọng cũng nhiều, khen tung hô nhiều mà chửi cũng nhiều, mà cũng mới có u23 thôi mà đã nếm chả thiếu cái gì. Có khi tụi nó trưởng cmn thành rồi đó

.
Theo như cài đặt của mình thì đây là trang 688, con số 8 diệu kỳ
Thú thật là mình chính thức thành fan bóng đá vào năm 1998, cái năm có quá nhiều chuyện xảy ra. Năm của France 98, của Thierry Henry cầu thủ đầu tiên mình hâm mộ, của Ronaldo béo, của Zidane và của cả thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng.
10 năm sau, 2008, dù ít khi được gọi là thế hệ vàng nhưng lứa cầu thủ giành AFF cup năm đó lại có những đóng góp còn nhiều hơn cho bóng đá nước nhà, đưa những mầm giống đầu tiên về cái gọi là "phòng ngự phản công kiểu Việt Nam". Là Minh Phương với tư duy điều phối rất tốt - người mà nếu ta copy lối phòng ngự ở đẩu ở đâu về cố áp vào cho người Việt thì chẳng bh được đá chính, là anh công nhân Tài Em mảnh ghép hoàn hảo cho Minh Phương, rồi Huy Hoàng, Như Thành - cặp trung vệ hay nhất mọi thời đại tính đến giờ của Việt Nam, Thành Lương, Vũ Phong rồi Công Vinh - toàn hảo thủ nếu bây giờ nhìn lại.
2018, Việt Nam lại ra lò một lứa hứa hẹn nữa. Cặp Đức Huy - Xuân Trường rất giống cặp Tài Em - Minh Phương ngày nào, Quang Hải thì là đệ của Thành Lương ở Hà Nội. Chưa kể còn cặp Văn Thanh - Văn Hậu công thủ toàn diện, Công Phượng dù ngu nhưng trong mấy pha 1-1 vẫn có cái độ ảo.
Cái lứa này kì vọng cũng nhiều, thất vọng cũng nhiều, khen tung hô nhiều mà chửi cũng nhiều, mà cũng mới có u23 thôi mà đã nếm chả thiếu cái gì. Có khi tụi nó trưởng cmn thành rồi đó
)))))))))))))))))))))))

Nếu vô địch giải này a cho phép mặc kệ AFF nhé.
